Một Kiếp Đau Thương

Chương 109: Bạn đến chơi



Sau khi ăn xong thì Yến Chi dẫn Uyên Linh ra hoa viên chơi,tuy là bây giờ là buổi tối nhưng đèn được thắp sáng khắp nơi khiến cho nơi nào ở đây cũng sáng cả. Ngay cả hồ cá hay là lối đi cũng sáng trưng như là ban ngày vậy.

" Yến Chi,dạo này cậu có đi làm không"

" Ừm,lúc trước thì có còn mấy ngày nay thì mình không có làm…Cậu biết sao không…"

" Tại sao "_ Uyên Linh hỏi lại.

" Bởi vì mình làm biếng đó …"

Yến Chi cười cười rồi cầm ly sinh tố lên hút từng ngụm.

" Cậu đừng nói giỡn nữa,đi làm sao có thể nghỉ được chứ “”

" Thật ra thì hơn 1 tháng nữa sẽ đến đám cưới của mình … Khải Phong nói mình ở nhà cũng được, không cần đi làm.Ở nhà nghỉ ngơi,tịnh dưỡng sức khoẻ "

" Wow, chồng cậu rất yêu thương cậu thì phải “”

" Ừm!! Anh ấy rất tốt với mình""

" Cậu hạnh phúc là mình vui rồi. Nhưng mà khi nào đến đám cưới thì cậu phải gửi thiệp cho mình đấy …"

" Ừm,đương nhiên rồi,cậu là bạn thân của mình mà, ngày hôm đó cậu nhất định phải đến…"

" Tất nhiên …"

Uyên Linh quan sát thấy căn nhà này đúng là to thật,ở trước nhà còn có vệ sĩ canh gác nữa.Sân vườn,đất đai thì rộng rãi,vườn hoa hồ cá cũng có đủ không hề thiếu bất cứ 1 thứ gì cả. Yến Chi đúng là sướng thật,có bạn trai giàu có lo cho tất cả …Tự nhiên cô lại cảm thấy ganh tị với cô bạn này,gia đình cô không giàu có nhưng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc mà thôi.Cô chưa từng gặp và chạm qua những thứ xa hoa như thế này.

" Uyên Linh!! mình thấy cậu là 1 người cuồng công việc,sao cậu không giảm công việc xuống rồi tìm cho mình một tình yêu …""

“’ Haiz, mình chỉ thích làm việc kiếm tiền mà thôi.Lúc trước mình cũng có quen vài người nhưng cảm thấy không hợp,cứ vài tháng là chia tay.Cho nên bây giờ mình không muốn yêu đương nữa …”

" Chắc tại tiêu chuẩn của cậu cao lắm đúng không,bởi vì cậu cũng rất hoàn hảo…"

" Không có, mình đâu có đặt tiêu chuẩn gì đâu …"

" Thật không đó …" _ Yến Chi nhún vai cười cười.

" Đương nhiên là thật rồi "

" Theo mình nghĩ trong tình yêu chỉ cần có duyên với nhau là được, mình và Khải Phong cũng có duyên cho nên mới đến được với nhau …"

" Thật sao,vậy cậu và người đàn ông đó yêu đương lâu chưa …"

" Yêu thì không lâu, nhưng mình đã gặp anh ấy từ lúc mình còn là một đứa trẻ rồi. … Chuyện tình của mình và anh ấy rất là dài, phải nói là trải qua nhiều thăng trầm thì mới được như bây giờ…""

" Khải Phong,anh ấy thật sự rất nóng tính,cọc cằn nhưng bây giờ anh ấy đã dễ chịu hơn trước rồi…"

" Khải Phong " cái tên này nghe quen quen,từ chiều đến giờ cô có nghe Yến Chi nhắc đến nhưng mà vẫn không nhớ ra …À …à đúng rồi,anh ấy là doanh nhân trẻ,là người đứng đầu của Đàm thị thì phải.

" Chắc là vì yêu cậu cho nên mới thay đổi như vậy …"

" Uyên Linh, mình kể chuyện của mình cho cậu nghe rồi.Vậy còn chuyện của cậu thì sao…"

" Chuyện của mình chán lắm, mình kể xong chỉ sợ là cậu buồn ngủ mà thôi.Hai người mình quen trước đây toàn là những người vô tâm,nói chuyện đâm chọt mà thôi …Cho nên mình không muốn tiến xa hơn mà thôi…’""

" Ờ,…""

" Nhưng cậu cũng đừng buồn vì những chuyện của lúc trước nữa,cậu nên sống ở hiện tại và tìm cho mình một chàng trai …""

" Ừm, mình sẽ cố yêu thêm 1 lần nữa xem sao …"

" Cố lên …"

" Mà Yến Chi ở đây có hồ bơi không, mình muốn bơi.Chứ ở đây ngồi tám chuyện mình thấy hơi chán …"

" Có chứ! ở đây có 3 hồ bơi lận…""

Uyên Linh nghe xong mà phát hoảng luôn,3 hồ bơi sao?? Đúng là không thể tin được.

" Để mình dẫn cậu lên phòng mình lấy đồ rồi chúng ta đi bơi …"

" Yến Chi,giờ này tối rồi,cậu bơi với mình lỡ cậu bị cảm thì sao, mình sợ gây ảnh hưởng đến cậu …"

" Không sao đâu,sức khỏe mình tốt mà …"

" Được,vậy chúng ta đi thôi "

Dù sao thì cô và Uyên Linh lâu rồi mới gặp nhau cho nên cô không thể để cho bạn mình mất hứng được,cô bơi một chút chắc sẽ không sao đâu,với lại Phải Phong đi ký hợp đồng rồi,hôm nay anh ấy về muộn cho nên sẽ không biết chuyện này đâu.Nếu mà Khải Phong có ở nhà thì sẽ không bao giờ cho cô tắm đêm đâu, ngoại trừ khi cả hai vừa mới lăn giường thì anh ấy mới cho cô đi tắm mà thôi … Nhưng tắm thì cũng tắm bằng nước ấm, chứ không có tắm bằng nước lạnh và đi ra sân với buổi tối đầy sương lạnh như thế này …