Một Kiếp Đau Thương

Chương 108: Bạn thân



" Reng …reng …"

" Alo cậu chủ tôi nghe …"

" Tùng Dương,cậu ở nhà nhớ để ý đến Yến Chi một chút,cô ấy có ra ngoài thì nhớ đi theo "

" Dạ được "

" À mà cậu tuyển thêm vài người nữa đi,biết bắn súng cầm dao thì tốt "

" Dạ được “”

Vệ sĩ bộ chưa nhiều hay sao mà sếp đòi tuyển nữa,đúng thật là …

Haiz,Tùng Dương khẽ thở dài rồi cũng làm theo những gì mà cậu chủ căn dặn.Cậu ta liền lái xe ra ngoài tìm người,tìm vệ sĩ thì cũng phải chân thật một chút mới được,cho nên liền lái xe đến khu chợ đen.

Ở trong nhà bếp Yến Chi đang tất bật chuẩn bị cơm tối cho chồng mình,anh ấy làm việc vất vả cho nên phải được ăn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới được …

Điện thoại của Yến Chi vang lên,cô mở lên xem là số của Uyên Linh,đây là cô bạn thân mà cô đã quen cùng với thời gian với Trình Qui.Có thể nói là bạn thân của cô trong lúc cô không có ai ở bên cạnh …

[ Alo … mình nghe đây …]

[ Yến Chi, mình đã về được mấy tuần rồi, nhưng mà bây giờ mới có thời gian gọi cho cậu.Lát nữa chúng ta đi chơi đi …]

[ Không được rồi, mình đang nấu cơm cho chồng mình]

Uyên Linh nghe xong thì không thể tin vào tai mình, thật sự là cô bạn này đã có chồng rồi sao. Nhưng mà mình mới đi công tác có mấy tháng thôi mà …Vậy là Trình Qui không còn cơ hội nữa rồi.

[ Vậy mình đến nhà cậu chơi được không,hôm nay mình rảnh ]

[ Ừm cũng được,để mình gửi vị trí cho cậu …]

[ Được…]

Yến Chi gửi vị trí cho bạn mình xong thì cũng cúp máy.Một lát nữa Uyên Linh đến chơi,vậy cho nên cô phải nấu thêm vài món nữa mới được.

Cô mở tủ lạnh lấy thêm tôm,thịt bò,bông cải và thêm nhiều nguyên liệu khác nữa.Yến Chi vừa nấu ăn vừa hát ríu rít không ngừng …

Cũng may là có mọi người ở đây phụ cô một tay cho nên thức ăn mới nhanh chín như vậy,chứ với tốc độ rùa bò của cô chắc đến nửa đêm mới có thức ăn quá …

Sau khi làm xong thì cô đi lên lầu tắm rửa mới được,cả người bây giờ chỉ toàn là mùi dầu mỡ mà thôi.

Tắm rửa xong thì Yến Chi đi xuống nhà chờ cô bạn của mình,cô vừa chờ vừa xem tivi cho đỡ chán …

Một lát sau thì Uyên Linh được vệ sĩ dẫn vào, thấy cô gái này thật sự là bạn của phu nhân thì vệ sĩ mới an tâm mà đi ra ngoài nhưng họ cũng không quên báo cáo lại với ông chủ của mình.

“” Yến Chi,cậu ở đây thật sao. "

" Ừm,cậu mau ngồi đi "

Uyên Linh thật sự không tin vào mắt mình cứ ngỡ là mình đi nhầm nhà mà thôi, không ngờ bạn trai của Yến Chi giàu có thật,cái này là cung điện chứ ngôi nhà gì nữa.

" Đây là nhà của Khải Phong,anh ấy là bạn trai mình.Lúc trước mình và anh ấy có chút hiểu lầm nên tạm rời xa nhau mà thôi"

" À thì ra là vậy …"

" Cậu uống nước đi, rồi lát nữa chúng ta vào nhà bếp ăn tối …"

" Ừm …""

" Yến Chi,Trình Qui thích cậu.Cậu không biết chuyện này sao …"

" Mình biết chứ, nhưng mà mình không thích cậu ấy được. Mình chỉ thích chồng mình mà thôi "

" Ừm,mà thôi bỏ đi.Dù sao thì chuyện tình cảm không thể ép buộc được "

" Cám ơn cậu đã hiểu cho mình…""

" Không có gì …"

Hai người họ ngồi ở phòng khách nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ thì mới đi vào trong ăn tối.Bữa ăn vô cùng thịnh soạn,nó giống như là bữa ăn hoảng gia vậy.Trên bàn có rất nhiều thức ăn,sơn hào hải vị,hải sản có đủ và bào ngư cũng có luôn.

Uyên Linh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,bữa ăn này chắc nhiều tiền lắm.Cô mà bỏ tiền ra chắc cũng hơn 1 năm tiền lương của cô qua, không phải nói khoác lác, nhưng mà ngay cả bộ chén đũa cũng vô cùng đắt tiền.

" Uyên Linh,cậu ăn thoải mái đi,thức ăn ở đây còn nhiều lắm …"’

" Ừm,cậu là tốt nhất "

Cô thầm nghĩ tại sao cô bạn của mình lại tốt số đến thế chứ,còn bản thân mình lúc nào cũng làm việc, cũng đi công tác,làm việc hết mình vì tương lai của bản thân nhưng số phận vẫn cứ long đong không có kết quả tốt gì hết,trái lại ngày càng cô đơn và không có ai bên cạnh cả.Công việc thì nhiều vô số kể cho nên Uyên Linh cũng không có thời gian mà gặp gỡ bạn bè của mình, ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc mà thôi.Còn Yến Chi ít đi làm,công việc cũng vô cùng bình thường.Vậy tại sao lại tốt số đến thế nhỉ,quả thật là ông trời có chút bất công thì phải.