Thông tin truyện

Mỗi Ngày ma Tôn Đều Muốn Đào Hôn

Mỗi Ngày ma Tôn Đều Muốn Đào Hôn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 4 lượt

Bạn đang đọc truyện Mỗi Ngày ma Tôn Đều Muốn Đào Hôn của tác giả Cửu Bảo. Hoa Triệt còn dám bắt cóc Tiên tôn Sở Băng Hoàn, mặt dày vô sỉ ép người ta thành đạo lữ với mình.

Thế nhân mắng chửi hắn, coi thường hắn, cũng sợ hãi hắn. Hắn không quan tâm, xem như gió thoảng mây bay, chỉ một lòng muốn lấy được chân tình của bạch nguyệt quang, được người mình yêu chấp thuận.

Nhưng mãi tới khi hắn chết đi, Hoa Triệt cũng chỉ nhận những từ tàn nhẫn đến nhói lòng: “Không biết xấu hổ”, “Không đội trời chung” từ sở Băng Hoàn.

Hoa Triệt may mắn trọng sinh, lần này hắn suy nghĩ thoáng hơn. Dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt. Để dành thời gian cưng mèo nựng chó không thích hơn sao?

Việc đầu tiên hắn muốn làm là đi gặp Sở Băng Hoàn hủy bỏ hôn ước từ bé.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Người Đại Diện Xuất Sắc của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện