Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 84: Họa sĩ và nhạc sĩ (15)



Mai Hạ thật muốn hệ thống thôi tự biên tự diễn đi.

Cô nói: "Bớt đọc truyện với xem phim ảo ma Canada lại giùm tôi đi"

Hệ thống cười ngượng ngùng, lui về không gian.

Đấn cuối tuần, Huy Nam đúng giờ tới đón cô.

Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, sau khi chắc chắn cô ngồi vững liền phóng xe đi.

Mai Hạ bám lấy áo của anh, khi đi được 5 cây số liền thấy một nhóm người cũng đi xe máy.

Bọn họ nhìn thấy hai người, nghiêng đầu cười và vẫy tay với cô.

Mai Hạ còn nhìn thấy cả chị gái của Huy Nam, cô đang dẫn đầu.

Có một số người lái gần xe của cô và Huy Nam, lớn tiếng giới thiệu với cô, giống như sợ bị tiếng gió át mất vậy.

Mai Hạ chào mọi người, thái độ thân thiện này làm cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Đúng như anh nói, ai nấy đều rất thân thiện và hòa đồng.

Có người còn bắt nhịp, một người ngồi sau cầm loa phát nhạc.

Mọi người vui vẻ cùng nhau hát hò.

Đây là con đường dài dành cho dân phượt hoặc đua xe.

Thi thoảng chỉ có những chiếc xe container đi ngang qua.

Bọn họ có thế lớn tiếng hát hò mà không sợ làm phiền người khác.

Mai Hạ cũng được không khí náo nhiệt này lây nhiễm, lắc lư đầu hát theo.

Con đường này bọn họ đã đi qua hàng trăm lần, thế nên vô cùng quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, rừng thông hiện ra trước mắt.

Dù tới đây nhiều lần nhưng ai nấy đều phấn khích.

Bọn họ có hàng trăm trò vui nên không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Tìm một chỗ để xe, cả đám vui vẻ chạy vào rừng.

Những tinh anh trên thương trường bỗng chốc hóa trẻ con, họ thoải mái không gò bó bản thân nữa.

Mọi người cùng nhau giới thiệu bản thân với thành viên mới.

Mai Hạ là người ít tuổi nhất ở đây, mọi người gọi cô là em út.

Các cô gái mang giỏ nhỏ dắt cô vào rừng hái nấm và nhặt củi.

Cánh đàn ông thì dựng lều.

Mai Hạ cũng thích hái nấm.

Cô chạy lăng xăng khắp nơi, có những bụi nấm rất lớn trông chỉ muốn hái.

Bên đàn ông sau khi xong việc liền đi tới giúp các cô gái bê củi về.

Có người thì rủ nhau ra suối xem có bắt được cá không.

Sau khi hái nấm xong tay ai cũng bẩn hết cả.

Bọn họ cũng ra suối rửa tay.

Có người lại rủ nhau vào rừng chơi tiếp tục hái hoa dại.

Mai Hạ ham chơi đương nhiên theo team vào rừng hái hoa.

Những bông hoa rừng mang vẻ đẹp hoang dã tự nhiên, đẹp không thua gì hoa trông trong lông kính.

Mai Hạ quay trở lại với một bó hoa lớn trên tay, hớn hở muốn đi khoe thành quả của mình.

Cô nhìn thấy Huy Nam đang ở bên suối, lật đật chạy lại.

"Anh xem em có gì này!"

Mai Hạ tới cạnh anh nói.

Huy Nam nghiêng đầu, nhìn thấy cô đang ôm một bó hoa đủ màu.

Anh nhìn ra đằng sau, nhìn thấy các cô gái khác cũng cầm hoa tương tự như vậy trở về, biết ngay là cô nàng bị lôi kéo đi chơi.

Anh kéo cô ngồi xuống, sau đó dưới ánh mắt tò mò của cô, lựa những cành hoa đẹp nhất.

Anh bện lại thành một vòng hoa xinh đẹp, đội lên đầu của cô.

"Ây, nhìn có kỳ cục không?"

Cô nhướng mày, đưa tay sờ lên vòng hoa.

"Sao lại kì cục được chứ."

Anh cười khẽ.

Trước đây khi mới bước chân vào nghề, gia đình anh không chu cấp kinh phí cho anh.

Nhiều lần anh phải tự mày mò làm đạo cụ cho MV.

Chính vì thế nên anh biết làm khá nhiêu đồ handmade.

"Không kì cục là được rồi.Vậy cứ để thế đi"