Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 85: Họa sĩ và nhạc sĩ (16)



Mai Hạ cười hì hì, lấy điện thoại ra soi.

Cô hỏi: "Cảm ơn anh.Ây da, trông tóc em như cái tổ chim vậy"

Huy Nam bật cười, ngó ra sau cô nói: "Đawfng sau không có gì nữa đâu"

Mai Hạ lấy tay làm lược, chải vài cái.

Cô nghiêng đầu nhìn anh cười, nụ cười rực rỡ ấy khiến anh bất giác cười theo.

Có vài người bước tới, tiếng cười nói phá tan không khí im lặng lại lãng mạn này.

Huy Nam bỗng cảm thấy ngượng ngùng, nghiêng đầu đi.

Anh không biết tại sao nữa, chỉ là đột nhiên không dám đối mặt với ánh mắt của Mai Hạ.

Cả nhóm thu dọn đồ đạc rồi về nhà trước khi quá muộn.

Bọn họ hẹn nhau địa điểm tiếp theo, lần này đã vào rừng thì lần sau phải ra biển.

Mọi người vây quanh hỏi Mai Hạ hôm nay đi chơi có vui không.

Hẹn cô nhất định lần sau cũng tham gia.

Huy Nam lái xe đưa cô về nhà, Mai Hạ đã cảm thấy hơi mệt sau một ngày vui chơi.

Cô dựa vào lưng anh, nhắm mắt lại.

Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió bên tai. .

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

"Mệt lắm hả?"

Anh hỏi.

"Cũng không hẳn"

Cô nói.

Huy Nam không nói gì, cầm lấy hai tay đang ôm lấy mình của cô, tránh việc cô ngủ mất sẽ ngã ra khỏi xe.

Dù anh chạy xe bằng một tay nhưng vẫn rất vững.

Về đến nhà cô, Mai Hạ lật đật xuống xe.

Dáng vẻ buồn ngủ này của cô làm anh cảm thấy hơi buồn cười.

Anh giúp cô cởi mũ bảo hiểm ra.

Chợt, một cảm giác quen thuộc ùa tới làm anh ngẩn người, giống như trước đây anh cũng từng làm như vậy, thậm chí không chỉ một lần.

Mai Hạ nghi hoặc nghiêng đầu.

Anh nhìn cô chằm chằm như vậy, chẳng lẽ trên mặt cô có gì? Cô đưa tay xoa mặt, hành động này làm anh lấy lại tinh thần.

Anh cởi mũ bảo hiểm cho cô, nói: "Nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận, hôm nay ngủ sớm đi"

"Anh vào nhà uống miếng nước không?"

Huy Nam chống tay vào ban công.

Bên ngoài trời đổ mưa to.

Rốt cuộc anh ra một quyết định: Chính bản thân anh sẽ hát.

Điều này không ít người bất ngờ.

Tuy giọng hát của Huy Nam rất hay nhưng anh ít khi hát.

Điều này làm fan tiếc hùi hụi.

Không ngờ lần này anh lại tự mình "ra trận".

Người quay MV cho anh lại là đạo diễn Hà.

"Chú dạo này làm sao thế? Chẹp chẹp, nếu chú tích cực hoạt động như thế này từ sớm thì có phải nổi tiếng hơn bây giờ nhiều không?"

"Em không tìm được ca sĩ phù hợp, bất đắc dĩ thôi"

"Được, giờ dựng kịch bản với chọn người đóng"

Lúc Mai Hạ nhận được cuộc gọi của Huy Nam là đang học vẽ.

Ông Hữu nói: "Nghe máy đi"

"Dạ"

Bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc ấm áp kia.

Anh nói: "Em sắp tới có bận không? Có muốn làm nữ chính trong MV của anh không?"

Mai Hạ khá bất ngờ với đề nghị này.

Ngẫm lại sắp tới đúng là không bận gì cả.

Cô cười nói: "Được, sắp tới em không bận gì cả"

Huy Nam thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

May mà cô đồng ý.

Anh đương nhiên muốn đưa nguyên mẫu vào MV.

Tiếp theo là tìm những nhân vật phụ.