Thông tin truyện

Manh Nam Tứ Thập

Manh Nam Tứ Thập

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Quan Cảnh Trình-đại thúc, là thụ công chính hiệu. Đại thúc có bạn trai đồng tính đang sống cùng nhau, nhỏ hơn tới tận 8 tuổi, đẹp trai lại còn lắm tiền. Mặc dù đại thúc chưa mất hẳn đi nhan sắc của mình, nhưng tuổi đã bốn mươi, sợ không quản được Hạ Ngôn-công quân nên lúc nào cũng lo lắng, sầu não, uất ức. Trong nhà ngày nào cũng cãi nhau vì đại thúc ghen bóng ghen gió với Trần Phong. Lần nào đại thúc tủi thân chạy ra ngoài, Hạ Ngôn đều đi tìm và dỗ dành hết.


Thế rồi một hôm, đại thúc nảy ý tưởng muốn làm cho Hạ Ngôn một bữa cơm tình yêu và lái xe đến công ti Hạ Ngôn. Nhưng không may tình huống bất ngờ, Trần Phong ngã vào lòng Hạ Ngôn, thế là đại thúc lại nổi khùng, Hạ Ngôn lại phải khổ sở dỗ dành. Mọi người đều tưởng Trần Phong có ý với Hạ Ngôn, nhưng họ đều lầm! Hắn trước đây thấy đại thúc ngu ngốc lại ấu trĩ, nhưng rồi lại thấy đại thúc đáng yêu vô cùng, chỉ muốn chọc cho khóc thôi! Thế là tới lượt Hạ Ngôn nổi ghen.


Để giải tỏa những bất an và lùm xùm này, con gái nuôi của họ là Quan Manh và chống Nghiêm Húc quyết định sinh một bé gái cho Quan Cảnh Trình chăm, mà đại thúc rất thích bé gái, nên tâm tình cũng tốt trở lại. Họ cùng nhau chăm sóc cho cục cưng ấy và cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng nếu truyện lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào như vậy thì sẽ không tạo ra sự lôi cuốn, vẫn còn rất nhiều trở ngại cho họ để có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao như thế nào?

Bình luận truyện