Thông tin truyện

Mãi Ở Trong Lòng Anh

Mãi Ở Trong Lòng Anh

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Mãi Ở Trong Lòng Anh của tác giả Thư Ngu. Đêm khuya. Phòng cấp cứu của bệnh viện được thắp sáng rực rỡ. Ba giờ trước, một bệnh nhân đã được gửi đến khoa cấp cứu. Tai nạn xe hơi, vỡ lá lách. Kết thúc ca giải phẫu, Dịch Yên theo chủ nhiệm Trần trở lại văn phòng. Sau khi thảo luận về ca giải phẫu vừa nãy, chủ nhiệm Trần xua tay: "Được rồi, về đi, hơn một giờ nữa em có thể tan tầm." Mấy ngày nay, nhiệt độ chợt giảm mạnh, cảm cúm hoành hành, Dịch Yên không cẩn thận cũng bị nhiễm bệnh. Làm việc hơn mười giờ liên tục, đầu cô dần nặng trĩu.


Chào chủ nhiệm Trần, cô rời văn phòng, trở lại phòng khám. Bệnh viện buổi sáng rất ít bệnh nhân tới khám bệnh, hành lang vắng tanh. Trong phòng tư vấn, hai y tá nhỏ thấy Dịch Yên bước vào, liền chào cô "Bác sĩ Dịch." Mặt nạ y tế màu xanh che gần hết khuôn mặt Dịch Yên, cô trả lời, giọng khàn khàn. "Bác sĩ Dịch, có phải cô bị cảm không? Hôm nay đến cơm tối cô cũng không động vào, cô có cần uống thuốc không?" Dịch Yên kéo ghế ra ngồi xuống :"Không có gì, không nghiêm trọng đâu."


"Vậy cô uống nước ấm nhiều một chút, dạo này có rất nhiều bệnh nhân ở khoa cấp cứu bị cảm. " "Ừ. " Lúc tối không muốn ăn cơm, sau vài giờ, Dịch Yên cuối cùng cũng cảm thấy hơi đói. Cô lấy điện thoại di động trong túi áo blouse trắng của mình, vuốt vuốt màn hình và nói: "Tôi gọi thức ăn ngoài, các cô có đặt luôn không?" Hai y tá trực đêm đã sớm đói bụng. Hai y tá trong khoa cấp cứu này có quan hệ tốt với Dịch Yên, lập tức chạy qua để gọi ké. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm hay Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám.

Bình luận truyện