Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 54



_________Vài Ngày Sau___________

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới nha. - Cô chủ nhiệm 10a3 lên tiếng.

- Ai nữa vậy ta.

- Trai hay gái vậy?

- Xinh không ta.

- Cầu mong là trai đẹp.

Bla...Bla...

- Các em vào đi. - Cô nhìn ra cửa.

Jen và Chio bước vào. Tụi con trai trong lớp sặc máu mũi, mắt hiện lên 2hình trái tim to bự. Tụi con gái thì liếc ngang liếc dọc, mắt phóng ratia lửa điện.

- Chào các bạn, mình là Triệu Trần Hạ Thảo, còn gọi là Jen, gia đình là tập đoàn Triệu Trần. - Jen nói không quên nháy mắtmột cái khiến cho đám con trai chết lâm sàng.

- Mình là TrươngThúy Diễm, có thể gọi là Chio, tập đoàn khoáng sản Trương Gia. - Chionói kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng khiến bọn con trai lớp nó mê mẫn.

-Các em định ngồi ở đâu? - Bà cô hỏi.

- Ngồi với mình này bạn gì ơi.

- Xuống ngồi với mình nè bạn.

- Bạn xinh đẹp ngồi cạnh mình đi.

Bla... Bla...

Cả 2 đưa mắt quét 1 lượt hết cả lớp và dừng lại ở chỗ Nó và Hy.

- Thưa cô, tụi em muốn ngồi bàn dưới Hạ Băng và Hy. - Jen nói.

- Rồi, được rồi. Các em xuống dưới bàn dưới cuối ngồi đi.

Bà cô nói xong thì cả 2 bước xuống bàn cuối ngồi.

Nó và Hy cả tiết học quay xuống bàn của Jen và Chio nói chuyện. Bà cô thấy vậy cũng cả dám nói gì 4 đứa.

______________RA VỀ_____________

- Ê, Jen, Chio đến nhà tao chơi. - Hy nói.

- Được đấy. - Nó chêm vào.

- Không sợ sập nhà hả. - Jen cười ẩn ý.

- Xời, Sợ gì chứ. - Hy hấc cằm.

- Vậy thì đi. - Chio cười.

Cả 4 bước ra bãi giữ xe.

4 người tụi hắn đã đợi sẵn.

- Về nhà chơi nha 2. - Hy nói

- Ok con bê. - Hắn cười.

- Vậy giờ chia xe đi sao? - Chio tò mò.

- Chio, Jen 2 em đi học bằng gì? - Vĩnh Kỳ hỏi.

- Tụi em đi học bằng chiếc BMW của Jen. - Chio nói.

- Vậy thì anh với Băng 1 xe, thằng Vĩnh Kỳ với Hy 1 xe. Trung Hiếu mày đi với vợ mày đi. Còn Thế Huy thì chở Chio bằng chiếc Audi của mày đi. -Hắn

- Ờ vậy đi. Trung Hiếu.

- Ok, vậy gặp nhau ở nhà thằng Thiên. - Vĩnh Kỳ.

Cả 4 chiếc siêu xe phóng ra đường chạy như bay về biệt thự Hạo Gia.

__________TẠI NHÀ HẮN__________

4 cô gái đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi cắn hạt dưa. 4 chàng trai thì đang từ ngoài bước vào tay ai ai cũng xách 1 đống bánh kẹo.

- Mấy em hay quá ha. Ăn rồi bài bừa vậy đó hả? - Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào đống tàn tích của 4 nàng.

- Hì hì, Thôi mà anh Thiên đẹp zaii. Bớt nóng - Jen ngon ngọt.

- Các anh ngồi xuống đi. Em có chuyện muốn nói. - Hy vừa nói vừa chồm lên lấy gói bánh từ tay Vĩnh Kỳ.

- Rồi chuyện gì nói đi. - Trung Hiếu.

- Thứ 3 tuần này là sinh nhật nhỏ Băng đó. - Hy vừa bỏ miếng bánh vào miệng vừa nói.

- HÃ?? - Cả đám ngạc nhiên.

- Hả...hả...à...ờ đúng rồi, thứ 3 sinh nhật tao. - Nó tươi cười.

- Sinh nhật mày mà không nhớ nữa hả? - Hy nhíu mày.

- Hì... lâu lâu đãng trí xíu.

- Sinh nhật lần này phải tổ chức thật linh đình. - Trung Hiếu.

- Tổ chức tại nhà hay gì? - Vĩnh Kỳ.

- Ừ. Tổ chức tại nhà đi cho ấm cúng. - Nó.

- Tụi này sẽ cho em 1 cái sinh nhật vui chưa từng thấy. - Thế Huy.

- Anh sẽ tặng vợ 1 món quà bất ngờ. - Hắn

- Ohh. - Cả đám đồng thanh.

- Anh Thiên tặng Băng cái gì? - Jen cười nham

- Bật mí cho tụi em với. - Chio chem vào.

- Không! Tới đó đi rồi biết. - Hắn cười bí hiểm.

- Anh làm em tò mò quá. - Nó cười.

- À mà anh Hiếu. Nhỏ Linh đâu? Sáng đi học em không gặp nó. - Hy hỏi.

- Thùy Linh nó đi về Mĩ rồi. - Trung Hiếu.

- Ờ. Không ngờ nha. - Nó.

- Thôi bỏ qua đi. Chuẩn bị cho sinh nhật Hạ Băng đi. - Vĩnh Kỳ.

Cả 8 người ngồi nói chuyện phân công cho đến tối thì ai về nhà nấy.

_________________THE END_______________