Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Chương 53



Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng .

- Ôi! Jen, Chio tao nhớ tụi bây quá. - Hy nhảy lại ôm cả 2 cô gái.

- Lâu quá không gặp 2 em. - Vĩnh Kỳ.

- Lâu quá không gặp mọi người. - Jen nói.

- Đây là ai vậy anh Thiên? - Chio nói rồi chỉ vào nó.

- Vợ anh. - Hắn nói rồi vòng tay qua eo của nó.

- Ohh, rất vui được làm quen. Tôi là Jen. - Jen thân thiện.

- Hello. Tôi là Chio. - Chio cười.

*Khụ...Khụ...*

Trung Hiếu giả vờ ho.

- Anh là người vô hình à. - Trung Hiếu nhìn Jen.

- Thôi mà chồng. Em có bơ chồng đâu. Yêu chồng nhất mà. - Jen bước lại ngồi lên đùi Trung Hiếu nói ngọt.

- Tạm tha cho em đó. - Trung Hiếu bẹo má Jen.

Có 5 cặp mắt đang nhìn Jen với Trung Hiếu mà chả hiểu chuyện gì.

- Hiếu! Chuyện này là sao? - Vĩnh Kỳ.

- Đừng nói anh với con Jen quen nhau nha. - Hy

- Ờ thì lúc anh ở nước ngoài có gặp Jen, anh và Jen giúp đỡ lẫn nhau rồichả yêu cả 2 yêu nhau tự bao giờ nữa. - Trung Hiếu vừa nói vừa nhìn Jencười.

- Ờ ồ ồ. - Cả đám đồng thanh.

Lúc này Chio đã ngồi xuống cạnh Thế Huy.

- Anh Huy. Anh khỏe không? - Chio cười quan tâm.

- Anh khỏe. Càng ngày em càng xinh ra nha. - Thế Huy nhéo mũi Chio.

- Á... Đau...em đẹp đó giờ mà. - Chio vừa nói vừa lấy ly rượu trên tay của Thế Huy uống hết.

- Ê..ê...của anh mà. - Thế Huy.

- Có cần phải keo kiệt vậy không? - Chio nhìn Thế Huy cười.

- Thua em luôn.

- Yaaaaa... Có nghi án. - Hy nhíu mày.

- Nghi quá ... nghi quá... - Vĩnh Kỳ.

- Mày với em Chio có chuyện gì mờ ám với nhau không? - Trung Hiếu.

- Tụi bây xàm. Tao chỉ coi Chio như em gái thôi. - Thế Huy.

Chio chỉ im lặng cúi đầu xuống, mặt của Chio đỏ bừng. Khi nghe Thế Huy nóichỉ coi mình là em gái thôi thì tim của Chio hơi nhói lên.

- Thôi bỏ qua đi. - Nó lên tiếng.

- À Jen, Chio, 2 em ở đâu? - Hắn.

- Ba mẹ tụi em mua cho tụi em 1 căn biệt thự ở đường XY. - Chio nói.

- À ờ.

- Vậy 2 đứa bây có đi học không? - Hy nói.

- Học sao không. - Jen nói.

- Chung trường với mày luôn á Hy. - Chio chen vào.

- Ôi sướng thế. - Hy cười híp mắt.

Cả 8 người quẩy ở bar đến tận 1 giờ sáng mới chịu về.

Về đến nhà ai cũng mệt lã người, vừa nằm xuống giường là tất cả ngủ ngay.

______________THE END________________

GTNV:

- Triệu Trần Hạ Thảo - Jen - Con gái cưng của tập đoàn địa ốc Triệu Trần. Giỏi võ, xinh đẹp. Vợ sắp cưới của Trung Hiếu.. Hòa đồng, thân thiện,nhưng khi điên lên thì nên chạy nhanh trước khi bị liên lụy.

-Trương Thúy Diễm - Chio - Là con lai Việt - Nhật. Bạn thân của Jen vàHy. Xinh đẹp, giỏi giang. Là tổng giám đốc của tập đoàn khoáng sảnTrương Gia, ba mẹ đương nhiên là chủ tịch. Biết 1 vài loại võ. Yêu thầmThế Huy từ rất lâu.