Thông tin truyện

Mạch – Thanh

Mạch – Thanh
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Lần đầu Ly Thanh đến nhà họ Bạch để thăm ông Bạch, đang trong lúc ngồi lặng ở vườn thanh bạch, nhắm mắt một cái liền bị tiểu Mạch chạm vào đôi gò bồng. Cô tưởng anh biến thái, liền tát anh một cái. Nào ngờ sau này mới biết là do anh thấy đôi gò bồng của cô khác với của anh nên mới sờ thử. Khi cô về, thì ông Bạch gọi điện cho cô báo cô phải đến nhà họ, vì tiểu Mạch muốn gặp cô.


Mấy ngày sau đó, cô phải ở lại nhà họ ở bên cạnh anh nếu không anh sẽ nổi điên. Lần đầu cô cảm thấy lòng mình rung động lạ thường, chẳng phải vì câu nói của anh, mà là trước đó cô cảm thấy mình cũng khác lạ. Yêu Ly Thanh, yêu đến hết kiếp. Thích Ly Thanh thích đến hết đời. Cô chỉ cần nói chuyện vui cười với người đàn ông khác, anh liền ghen tức, cảm thấy tủi thân, nghĩ cô không quan tâm đến mình nữa. Cô chỉ cần đi với người đàn ông khác là anh liền nổi điên đập phá mọi thứ, lao vào đánh người đó, bị cô tức giận quát mắng, anh buồn tủi lắm.


Nhưng cô thấy tay anh chảy máu, anh bị sốt, chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Thực ra, Ly Thanh rất vô tâm! Thì ra, anh yêu cô nhiều như thế, tình cảm của anh là vô cùng sâu nặng. Anh biết không? Trái đất luôn tự quay quanh trục của nó. Em là Trái đất, còn anh là Trục. Anh chỉ cần đứng đó thôi, em sẽ đến bên anh.

Bình luận truyện