Mạc Thế

Chương 40



khi cậu ăn xong đứng lên đi về phòng chợt nhớ chưa nộp lại tinh hạch mà cậu đã tìm được trong mấy hôm đi đường vừa quay đầu tính đưa thì thấy Cửu Thiên đang ôm Thanh Tú ở trong lòng nên quay đầu đi thẳng luôn không quay lại nữa.

trên đường đi về cậu cảm thấy mình không vui khi nhớ lại cảnh hai người kia ôm nhau rồi đi thẳng ra chỗ cổng gác của căn cứ đứng nhìn mấy con tang thi du đãng đang tập trung thành những vòng tròn nho nhỏ ở trước căn cứ cậu nhớ lại cảnh trên đường về có rất nhiều đám tang thi cứ vây quanh thành 1 hình tròn giống như đang chờ đợi thứ gì đó cậu cảm thấy bất an.

Tiêu Bạch đứng nhìn một lát lại thấy thêm 4 5 vòng tròn tang thi đang đi tới liền hô "không ổn mau đi kêu chủ căn cứ cùng Cửu Thanh tới đây"

mấy người đang gác gần đó nghe cậu nói thì giật mình nhìn qua cậu thấy cậu còn nhỏ mà khâeu khí lớn giám ra lệnh cho họ nên cứ đứng nhìn cậu.

Tiêu Bạch nhìn mấy người mới vô căn cứ này có vẻ không biết mình nên cũng hơi nhăn mặt "mau đi hay muốn tang thi tập hợp đánh mấy người chết hết bảo với họ Tiêu Bạch kêu họ tới"

Nghe tới đây mấy người đó mới hòan hồn nhìn phía xa xa có vài đám tang thi đsng tiến đến liền vội chạy đi báo cáo.

Cửu Thiên từ lúc đỡ Thanh Tú khi cô bị vấp ngã nhìn lên thấy đúng lúc cậu vừa quay đầu đi thấy trong lòng bất an nhưng không biết lý do anh liền đẩy Thanh Tú rồi tự mình về giải quyết chính sự trong căn cứ.

Đang bàn chuyện với Cửu Thanh có người chạy vào báo " đội trưởng có vị Tiêu Bạch nói 2 người mau ra cổng chính căn cứ"

Cửu Thiên cau mày làm người gác cửa tóat mồ hôi sợ mình làm sai việc gì chưa kịp báo thì nghe tiếng Cửu Thanh nói "được rồi anh ra trước đi chúng tôi xẽ ra đó ngay nhớ lần sau phải gõ cửa trước khi vào đó"

Anh gác cổng tóat mồ hôi đi ra tới ngòai cửa liền thở phào may mà có phó đội ở đó không là anh chết chắc rồi.

Cửu Thiên Cửu Thanh vừa tới cổng liền thấy Tiêu Bạch đứng trên thành thả những lưỡi liềm gió xuống giưới bên ngòai thành hai người còn chưa hiểu chuyện gì đi đến gần cưa mới nghe tiếng gào thét của tang thi liền cau mày.

Cửu Thanh lên tiếng "em đi hỗ trợ em ấy anh đi kêu gọi các dị năng khác đến đây"

Cửu Thiên gật đầu đi đến bên cậu thấy tang thi đang tụ tập xung quanh cửa thành nhăn mặt dùng dị năng tạo thành những tia điện từ trên trời đánh xuống đám tang thi đang quây tròn kia.



Đánh xong đám này lại có đám khác tới Cửu Thiên thấy không ổn liền lên tiếng "Mau báo Cửu Thanh tâpnhơjp di năng giả còn Cửu Tuyết thu dọn tất cả đồ vật cùng mọi người lại để tránh trường hợp bị đánh úp còn có thể chúng ta xex rời đi ở đây không an tòan nữa"

Tiêu Bạch nghe xong liền có hơi thất thần nhìn anh rồi cũng không phản kháng quay đi dùng dị năng đánh tang thi tiếp phải nói trong lòng cậu có hơi buồn do nơi này chính cậu đề cử ở mà giờ nó lại không an tòan đối với mọi người làm cậu áy náy.

Ngôn Liệt biết tin cũng chạy tới chỗ Tiêu Bạch dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an cậu rồi mới dùng thủy hệ của Ngôn Quân giúp cậu cảm thấy thỏai mái hơn.

Tiêu Lôi cũng lon ton đi tới đưa cho cậu bình nước còn bản thân thì vô không gian để lấy nước giếng ra còn không quên để lại một câu với Tiêu Bạch" anh đừng buồn em đi lấy nước cho anh anh cứ xả giận lên đám tang thi đi ở đây cũng đã là an tòan khá lâu rồi"

Tiêu Bạch nghe xong cũng chỉ gật đầu không nói liền nhảy xuống khỏi rào chắn tham gia đánh tang thi cùng mọi người nhưng cậu lại né xa khỏi chỗ Cửu Thiên ra lâu lâu thấy anh sắp đánh lén mới đi tới gần giúo anh giải vây thôi.

Đánh được một lúc liền thấy tang thi tới nhiều hơn dần dần còn có cả tang thi cấp 1Cửu Thiên liền hô "rút hết vào căn cứ nhanh lên"

Mọi người nghe xong cũng liền rút vô căn cứvô bên trong Cửu Thiên cau mày nhìn đàn tang thi mỗi lúc một đông phân bố lệnh "tôi xẽ rời khỏi căn cứ ai muốn đi theo tôi liền về thu dọn đồ sáng mai tập hợp lại cùng đi ai muốn ở lại thì cứ ở vật tư vẫn xẽ để lại đủ phần cho những người ở lại"

Cửu Tuyết nghe xong liền kéo Ngôn Quân,Thanh Tú,Thanh Vân,Tiêu Bạch đưa mỗi ngùwoi 1 quyển sổ để ghi lại danh sách những người rời đi rồi nói với mọi người "ai muốn đi thì lại em ghi lại ạ để tránh trường hợp không đủ xe nha"

Tiêu Bạch đang ngồi ghi lại thasy có người chia tosi cho mình 1 viên socola cậu ngẩng đầu nhìn lên thấy là Thanh Tú đang ngồi kế bên đưa kẹo cười tươi nhìn cậu.

Tiêu Bạch tính đưa tạy ra nhận thấy Cửu Thiên vẫn đang lạnh lùng nhìn mình cậu liền rụt tay về nói "em không ăn chị cho anh Cửu Thiên đi"

Thanh Tú nghe xong liền buồn hiu thụt tay về cất viên kẹo đi.

Tiêu Bạch từ lúc thấy sắc mặt lạnh lùng của Cửu Thiên cảm thấy anh hình như đang ghen vì chị Thanh Tú cho mình kẹo nên cậu cũng nghĩ cần phải cố gắng né xa Thanh Tú để anh không phải nhìn mình bằng ánh mắt đó.