Mạc Thế

Chương 41



sáng hôm sau chỉ có 1 phần người dị năng cùng những người trẻ tuổi muốn rời đi còn lại những người sống âu đời ở đó đều muốn ở lại.

Tiêu Bạch nhìn những gương mặt quen thuộc đã làm cho cậu lâu năm ấy có hơi buồn khuyên nhủ "Các bác hay là đi cùng với con đi ở đây không an tòan nữa rồi"

Những người lớn tuổi nhìn cậu chủ nhỏ chỉ cười xòa xua tay nói cậu "Cậu chủ cứ đi đi bọn tôi ở đây quen rồi không muốn rời đi "

Tiêu Bạch cứ trần trừ đứng đó nhìn mấy người lớn tuổi đang tươi cười tiễn con cháu lên xe kia mà lòng có chút buồn đến khi mọi người lên xe hết rồi cậu vẫn còn chưa chịu lên xe Cửu Thiên đi tới vỗ vi cậu nói "chúng ta lên đường thôi "

Cửu Thiên nhìn những người ở lại nhắc nhở "sau khi bọn cháu đi mọi người nhớ đóng cửa căn cứ cho thật kĩ lại nếu có duyên chúng ta xẽ gặp lại"

Mấy người ở lại vẫn luôn gật đầu cười dơ tay tạm biệt những người trên những chiếc xe việt dã được cải tiến theo từng ngày qua cùng rời đi, xe Cửu Thiên dẫn đầu mở đường đi ra khỏi căn cứ ra tới ngòai căn cứ thì cũng là lúc đàn tang thi ồ ạt kéo đến bám xung quanh xe làm xe có hơi khó đi.

Cửu Thiên nhìn tình hình thì liền thông báo qua bộ đàm tự chế của Tiêu Bạch "các dị năng giả lên nóc xe để đánh tang thi mở đường"

Lệnh vừa ban ra mọi người đầu giúp nhau trèo lên nóc xe để đánh tang thi do cậu cùng Thanh Tú,Cửu Thiên ngồi cùng xe lú lên nóc Thanh Tú đứng sát gần cậu còn Cửu Thiên cứ nhìn chằm chằm cậu "Thanh Tú cô qua bên xe kia giúp đi"

Thanh Tú nghe Cửu Thiên nói nhìn hướng anh chỉ thì lắc đầu nói "em thích ở đây cơ"

Cửu Thiên nhìn chằm chằm nhau Tiêu Bạch nhìn người thấy hai người liếc mắt đưa tình liền nói"hai người ở đây đi em đi giúp Ngôn Quân"

Nói xong cậu dùng dị năng gió bay đi bỏ mặc 2 con người đang trừng mắt nhìn nhau kia.Cửu Thiên thấy cậu đi thì khó hiểu muốn kêu lại nhưng vẫn chưa kịp nói cậu đã đi mất tiêu rồi làm anh không vui dùng lôi điện của bản thân tạo thành tấm lưới đánh xuống đám tang thi.

Thanh Tú thấy Cửu Thiên có hơi khác lạ liền nhìn anh hỏi "anh thích em ấy sao?"

Cửu Thiên có hơi sững lại quay đầu nhìn cô nói "lo đánh tang thi đi "

Thanh Tú thấy biểu cảm của Cửu Thiên liền cười lớn dùnh dị năng đánh xuống tang thi. bên trái.



Tiêu Bạch lơ lửng không chung ở đằng xe cuối đánh tang thi nhìn lên trên thấy 2 người đang nói cười cũng thóang nét buồn rồi lại trở lại bình thường.

Nhìn đám tang thi mỗi lúc đến mỗi đông đúc hơn Tiêu Bạch liền thả tinh thần lực dò xét xung quanh bỗng cậu thấy trong lòng bất an giống cái hồi ở khu vực bến cảng kia đang dùng tinh thàn thì thasy một nguồi tinh thần lực khác đánh ngược tinh thần lực của cậu về làm cậu bị nội thương phun 1 ngụm máu mặt chở nên tái nhowjt di lại chỗ Cửu Thiên.

"Cửu Thiên ở đây có tang thi tinh thần lực cấp cao đang khống chế đám tang thi này "

Cửu Thiên nhìn cậu có hơi nhăn mày vì thấy cậu bị thương anh có hơi sót nhưng thế nào cậu tưởng anh không thích mình nên chỉ cười buồn quay lưng rời đi.

Cửu Thiên suy nghĩ biện pháp 1 lúc mới nói "Mau mở đường len xe rời đi ở đây có tang thi cấp cao"

Mọi người nghe xong cũng nhảy xuống khỏi nóc xe lao vào chiến đấu hăng say để dẹp đường rời đi.

Tiêu Bạch vì bị thuơng nên sức mạnh cũng không ổn định liền bay trên cao trợ giúp người của mình. Trên cao cậu tao ra các lưỡi liềm gió chém xuống đám tang thi đôi khi không để ý cũng đáng trúng luôn người của mình làm mọi ngừơi ngước lên chửi.

Tiêu Bạch mệt mỏi không đáp cậu hất tay tạo thành mũi tên gió thay lưỡi liềm gió đánh xuống mấy người bên dưới cũng không rảnh la làng hòai tay chân cũng nhanh nhẹn đánh những con tang thi kia làm máu me chúng hôi tanh nồng nặc.

Tiêu Bạch nhìn liếc xung qunh tìm con tang thi cấp cao nhưng không thấh đâu cậu liền hất tay đưa Tiêu Lôi ra lấy kột bình nước giếng uống để hồi phục len lén hất tay đem bọn Ngôn Quân Cửu Tuyết Tiêu Giang Thanh Vân Tiêu Kỳ đưa hết vô không gian cho an tòan xong cậu mới an tâm.

Đánh 1 lúc tang thi cấp 1 cũng xuất hiện nó lao tới chỗ cậu rất nhanh doe móng vuốt dài ngòanh đen thui cào tới may Tiêu Lôinhanh tay kéo cậu qua một bên.

Cửu Thiên đứng ở xa xa thấy cậu bị tấn công liền nhanh chân fdi tới tay còn không quên tạo cầu điện ném tới nhưng bị tang thi né được.

Tang thi gầm rú dơ tay nhao tới chỗ 3 người đánh xuống một lần nữa lần này Cửu Thiên cầm cây kiếm của cậu đỡ được tay còn lại ngưng kết băng thành một mũi tên ném tới bụng con tang thi.

Con tang thi đang tấn công không đề phòng liền bị tảng băng xuyên thủng bụng gào thét kêu đồng bọn kéo đến càng đông hơn.