Mạc Thế

Chương 42



Mọi người vẫn đang cố gắng để mở đường nhưng rồi có tang thi hệ mộc đã dùng dây leo trói chân mọi người dị năng lại một chỗ Tiêu Bạch dùng lưỡi gió cắt thử nhưng không được chưa để cậu nghĩ tang thi đã từ đằng sau nhào tới chỗ cậu may Cửu Thiên thấy phóng tia điện bay xẹt qua mặt cậu đụng chúng con tang thi.

Tiêu Bạch giật mình nhìn anh hậm hực vận dụng dị năng bao bọc ngòai cây kiếm chém 1 phát xuống sợi dây leo kia làm n đứt làm đôi xong lại dùng tốc độ đi đến chỗ con tang thi hệ mộc cấp 3kia đâm 1 phát xuống ngừơi nó.

Tang thi kia kêu gào lên 1 tiếng lại tạo ra dây mây quấn quanh người cậu nhưmg cậu nhanh chân hơm nên né được 1 chiêu Tiêu Bạch dơ chân đá từ đằng sau tang thi rút cây kiếm của mình ra dùng tốc độ chạy tới chỗ tang thi ngã đam 1 phát vào đầu nó.

đánh xong cậu kiệt sức quỵ gối thở hồng hộc từ đằng sau lưng cậu có 1 quả cầu lửa đang lao tới cậu vì vẫn đang mệy nên không biết.Ngôn Liệt đứng xa nhìn thấy liền chạy nhanh tới dùng quả cầu nước đánh tới do nước của Ngôn Quân cấp khá thấp chỉ giảm đi 1 phần sát thương thôi chứ không làm quả cầu lửa tiêu tan được Ngôn Liệt chạy tới đỡ phần còn sót lại của quả cầu lửa đó.

Tiêu Bạch thấy Ngôn Liệt tới thì có hơi giật mình quay đầu thấy quả cầu lửa đánh chúng bạn thân mình liền cau mày đứng lên đỡ Ngôn Liệt tay còn lại tạo 1 lưỡi gió chém tới chỗ quả cầu bay tới chúng ngay một người con trạ trẻ thân hình mảnh mai liền thất thanh la "a..."

Mọi người quay qua thấy cậu đánh người của mình có hơi sững sờ trước giờ cậu vẫn luôn im lặng mà.

Tiêu Bạch khống chế hết các con tang thi cấp thấp né ra hất tay đem Ngôn Liệt cùng Tiêu Lôi vô trong không gian mặt cậu trở nên trầm xuống đôi mắt màu đỏ cũng dần sẫm màu hơn 1 tay tạo ra những cơn lốc đang sóay tròn rít gào vù cù một bên tạo thành đám khói màu đen đánh thẳng về phía đám tang thi mở đường.

Tiêu Bạch nhìn Cửu Thiên lãnh đam nói anh "mau chóng rời đi tang thi kia sắp tới"

Cửu Thiên nhìn cậu gật đầu "mọi người lên xe rời đi còn ai bị tang thi làm bị thương thì tự xử đi"

Mọi người lên xe gần hết chỉ còn Tiêu Bạch vẫn đang đứng ở ngòai cậu bay lên nóc 1 chiếc xe cậu ở trên đó để dùng tinh thần lực điều khiển những con tang thi cấp thấp dẹp đường cho xe đi.



Xe đi dần xa thì nghe tiếng gào rống giận của con tang thi cấp cao kia làm ai nghe cũng rợn tóc gáy Tiêu Bạch không an nhàn gì tạo 1 ảo cảnh để tránh né con tang thi cấp cao kia đi được một lúc cậu cũng phun một ngụm máu rồi từ từ đứng lên bay về xe.

Cửu Thiên ở trong xe thấy cậu vô khuôn mặt thì tái xanh đôi mắt đang dần chuyển sang màu đen miệng thì vẫn còn dính ít máu tóc dài buộc lên nay đã rớt lõa xõa rồi anh đi da chỗ cậu chưa kịp nói gì thì cậu đã ngất rồi.

Cửu Thiên thấy bản thân thật thất bại mang tiếng người đứng đầu mà lúc nào cũng tòan là cậu cứu anh tòan cậu giúp đỡ mọi người bản thân anh thì không biết một cái gì.

Tự chách bản thân mình xong anh lại đinh thần tự mình đi tu luyện kế bên cậu.

Nhờ có lần tu luuện này mà Cửu Thiên đã tăng hẳn lên cấp 4 lôi biến dị còn hệ băng lên hẳn cấp 3.

Tiêu Bạch từ khi ngất thanh tâm quyết bắt đầu tự vận hành chữa thương cho cậu nên bản thân cậu hồi phục cũng rất nhanh.

Đến lúc cậu tỉnh lại mới sực nhớ tới Ngôn Liệt vẫn đang trong không giân liền đứng dậy hất tay đưa cậu ra ngòai Ngôn Liệt được Tiêu Lôi chữa trị xong rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại cậu sờ má thằng bạn mình rồi đứng lên đi ra khỏi xe.

Vì giờ các xe cũng ngừng lại ven đường để nghỉ ngơi Tiêu Bạch đi tới chỗ thanh niên đánh lén kia dơ tay tung 1 cái tát xuống mặt người đó làm mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn lại.

Thanh niên kia bị đánh thì hơi xững lại từ lúc cậu ta vô căn cứ tới giờ luôn được bao che do cậu ta là tình nhân Văn Hưng Văn Hề nhưng lại rất ít khi đi ra ngòai nên không biết cậu nay thấy cậu có vẻ đẹp hơn người mà hai người kia cũng nhìn cậu chằm chằm cậu ta mới chán ghét cậu đánh lén đẻ diêut trừ cậu.

Bản thân bị đánh cậu ta đơ một lúc nước mắt lưng tròng quay qua nhìn Văn Hưng Văn Hề cầu an ủi, Văn Hưng nhìn Tiêu Bạch vẫn đang tức giận đùng đùng kia liền hiểu ý đứng lên rời đi.

Văn Hề thì có chút ngu ngơ nên ôm cậu ta che chắn cho cậu ta, Tiêu Bạch nhìn Văn Hề nói "quản người cho tốt vào còn có lần sau tôi giết luôn cả anh"



Thanh niên không biết hối cải vẫn vừa khóc vừa nói "Cậu mà dám giết anh ấy Cửu Thiên ca xẽ không tha cho cậu"

Tiêu Bạch nghe xong liền "a sợ rhế nhờ"

Thanh niên kia vân mặt nói tiếp "tôi là em trai nuôi của Tiêu Giang cùng Tiêu Kỳ đó xúi họ về tôi xẽ mét họ"

Bên ngòai mọi ngừơi quen cậu đều cười làm thanh niên tưởng cưởi Tiêu Bạch nên hất mặt vấy cậu.

Tiêu Bạch nhìn con người núp sau lưng Văn Hề kia nói "thế có nghe tới Tiêu Bạch chưa" "Văn Hề không lo dạy bảo lại tình nhân có ngày cậu cũng chết trong tay tôi thôi"

Văn Hề nghe xong mặt hơi tái nhìn người sau lưng cậu đại ca của anh đang trợn mắt nhìn anh a ca này anh chết chắc.

Cửu Thanhđi tới chỗ Tiêu Bạch"Ngôn Quân em ấy đâi rồi sao lại bị thương thế"

Tiêu Bạch hất ạmwt qua phía Văn Hề "anh đi mà hỏi đàn em của anh đi có một thằng nhân tình quản lya không được thả đi cắn bậy làm bạn em bị thương"

thanh niên kia nghe được lập tức đỏ mặt quay qua vỗ ngường Văn Hề nói "anh nó ăn hiếp em kìa anh xử giúp em đi"

Văn Hề câm nín đẩy thanh niên kia ra đứng lên qua phía Cửu Thiên a việc này anh còn kì kèo kẻo xíu lại bị phạt.