Mạc Thế

Chương 39



sau khi nhóm Cửu Thanh an tòan về tới căn cứ mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường trừ Tiêu Bạch nay có thêm một cái đuôi lớn luôn đi theo cậu.

Tiêu Bạch vẫn đang ung dung đi bộ phia sau luôn có một lớn một nhỏ đi theo cậu nhìn cứ như một nhà 3 người cậu làm người chồng nhỏ được vợ và con trai cưng sủng nhất vậy.

Tiêu Bạch đi tới chỗ ăn cơm tìm Ngôn Quân thấy được Ngôn Liệt đang ôm tay Cửu Thanh liền nhăn mặt đi tới gõ đầu Ngôn Liệt một cái rồi qua đối diện ngồn xuống tiếp theo là 2 người đi theo cậu.

Cái đuôi nhỏ Tiêu Lôi lên tiếng "ây dô dô Ngôn Liệt ca lại ra đây phá rồi sao"

Ngôn Liệt trợn mắt nhìn Tiêu Lôi không đáp quay qua gắp đồ ăn của mình Cửu Thanh " anh ăn đi món này ngon nè"

Tiêu Lôi giả bộ gặp qua cho Tiêu Bạch" anh ăn đi món này ngon nè" nói xong còn giả bộ ọe ọe nói tiếp "nghe gớm chết đi được"

Ngôn Liệt tức bay màu không nói đưa đôi kắt tủi thân nhìn Cửu Thanh. Với Cửu Thanh đã trải qua mấy ngày luôn hình với bóng với Ngôn Liệt nên cũng có gọi cho một chút là động lòng vì tính tình trẻ con rồi nên giờ thấy đôi mắt tủi thân của cậu liền sót cười xoa đầu trấn an Ngôn Liệt quay qua nói "Tiêu Lôi đừng chọc anh ấy nữa không anh đánh em bây giờ"

Tiêu Lôi liền cười lớn nói "ây dô ây dô anh là gì của anh ấy mà lên tiếng đây bộ hai người lén lút hẹn hò"

Ngôn Liệt nghe xong liền giả bộ đỏ mặt cúi thấp đầu cười mỉa mai nếu không để ý xẽ không thấy được giọng lúng túng nói "em đừng có mà nói bậy bạ làm mọi người hiểu lầm a"

Cửu Thanh nhìn thái độ đỏ mặt của Ngôn Liệt liền cười mà không hiểu sao mình lại vui khi thấy Ngôn Liệt đỏ mặt a nhưng rồi cũng khôn nói gì chỉ xoa nhẹ đầu Ngôn Liệt.

Thanh Tú nãy giờ ngồi nghe liền cười cười đám chìm trong sự ngọt ngào của 2 người nãy giờ mới lên tiếng" Ngọt chết bổn bảo bảo rồi thả nào tôi theo đuổi anh mà anh không chịu"

Tiêu Bạch quay qua nhìn cô khó tin nói "vậy cô theo đuổi anh ta làm gì"

Thanh Tú ngần gnười một lúc "vì anh ta mạnh"

Tiêu Bạch nhìn cô lắc đầu nói "thế có người mạnh hoen anh ta thì sao "

Thanh Tú đáp luôn "đơn nhiên là tôi xẽ theo đuổi người mạnh hơn rồi thời này đâu ai qủan tam thê tứ thiếp chị đây xẽ lập một hậu cung gom những chàng trai mạnh mẽ nhất về làm phi tử haha..."



Tiêu Bạch nhìn cô ngao nhán lắc đầu vỗ nhẹ vai cô nói "chúc cô may mắn "

Thanh Tùnhin cậu nói "em trai em rất mạnh hay em về hậu cung chị đi cả em trai mắt hai màu kia nữa mắt em thiệt đẹp về ở với chị luôn đi"

Cửu Thanh nghe xong có hơi giật mình trợn mắt nhìn cô nói "thỏ có đói cũng không ăn cỏ gần nhà cô làm sao lại tán một lần 4 người chung tổ đội vậy"

Thanh Tú nhìn anh nói xong có hơi ngẩn người suy nghĩ rồi kới trả lời "không phải 4 người về ở với tôi sau này xẽ không sợ bị phản bội sao mọi người cùng một nhà xẽ không cành tranh đấu"

Tiêu Bạch nhìn cô gái ngây thơ đang nói kia lắc đầu bảo "thế cô nuôi nổi tụi tôi không"

Thanh Tú cười hihi nói "đoen nhiên nổi rồi tôi xẽ tự mình đi ra ngòai kiếm vật tư về cho kọi người a."

Cửu Thiên đi tới vô tình nghe đựơc câu thả thính này nhìn xung quanh cũng không biết đang nói tới ai nên cũng ngồi hóng.

Tiêu Bạch nhìn Thanh Tú cùwi cười nói " thế em nên gọi chị là chồng ơi hay vợ ơi"

Thanh Tú nghe cậu nói xong cũng reo lên "em phải kêu chị là ck ơi tại chị là trụ cột mà"

Cửu Thiên nghe Tiêu Bạch jêu ck ơi liền nhăn mặt có chút không vui không hiểu lý do vì sao anh lại không thỏai kái khi nghe cậu gọi người khác như vậy nhăn mặt nhìn Thanh Tú" lo ăn đi xíu vô văn phòng tôi "

Thanh Tú nghe xong liền không vui xị mặt dạ 1 tiếng.Tiêu Bạch nhìn Cửu Thanh đang ân cần chăm sóc thằng bạn mình nhăn mặt hỏi " cô ả kia đâu"

Cửu Thanh ngẩng đầu thấy Tiêu Bạch đang nhìn mình thì hơi nuốt nước bọt nói "đang ở trong khu xả stress cho anh em háo sắc rồi"

Tiêu Bạch nghe xong gật đầu nhìn Ngôn Liệt đang suy tính cái gì đó "Ngôn Quân xíu về phòng tao có đồ cho mày"

Ngôn Liệt hơi giật mình nhìn cậu rồi gật đầu trong đau khổ không biết lần nào cậu xẽ làm gì Ngôn Liệt đây a.