Mạc Thế

Chương 36



Thanh Tú chạy rẽ vào khu rưng gần đó mới thóat được con tang thi làm mọi người đều thở hắt một cái coi như họ chạy nhanh Tiêu Bạch nhìn 2 hàng cổ thụ thì nhíu mày "mau đánh xe chạy lẹ đi ở đây không an tòan "

Mọi người nghe không an tòan thì có chút lo lắng Thanh Tú nhìn cậu rồi quay lên lái xe tiếp "nơi này tòan cây cỏ có gì không an tòan em cứ yên tâm đi có gì chị xẽ bảo vệ em em đùng sợ". Harry Potter fanfic

Tiêu Bạch không nói gì nữa nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ cô ta nói không nghe xíu tự chịu.Cửu Thiên nhìn đám cây trước mặt thì nhỡ tới vụ cây mây nên tăng khả năng phòng thủ xung quanh lên không nói gì đi được một lúc thì mọi người đều thấm mệt Thanh Tú dừng xe cho mòinngươi nghỉ ngơi mỗi người đều lấy đồ ăn của mình ra ăn chỉ riêng cậu không có Thanh Tú lên tiếng "chi quên không lấy phần ăn cho em rồi hay em ăn của chị đi."

Tiêu Giang liền bật cười "haha... em ấy mà cần những món của cô sao?" Thanh Tú trợn mắt nhìn Tiêu Giang mới nhìn qua cậu "em ăn đi không xíu lại đói chị không ăn cũng được " nói xong Thanh Tú còn xụ mặt xuống giả đáng thương nhìn Cửu Thiên

Tiêu Bạch không nói gì đưa tay ra làm Thanh Tú giật mình co rúm người lại né đi nhưng cậu lại không làm gì nên từ từ hé mắt thấy trong tay cậu là 1 trái táo to đầy mọng nước phải nói trái cây ở mạc thế là một thứ hết sức xa xỉ phải tốn 5 viên tinh hạch cấp 3 mới có được một trái héo úa huống gì là trái tươi như vậy. Tiêu Bạch ngồi ăn trái táo xong lại lấy thêm 3 trái ném cho Cửu Thiên Tiêu Giang cùng Thanh Vân.

"chị có ăn không em cho " Thanh Tú thấy cậu nói vậy trong lòng mừng rỡ nhưng miệng lại nói "thôi em ăn đi chị có lương khô này là được rồi a" nói xong mặt cô xụ xuống uất ức đi về phía Cửu Thiên.

Tiêu Bạch nhìn cô cười như không cười hất tay đưa Tiêu Lôi ra ngòai kèm theo 5 phần cơm nóng hổi Tiêu Lôi đang ăn bị bắt ra hậm hực nhìn cậu "anh sao lại đưa em ra em đang ăn cơm mà"

Tiêu Bạch nhìn nhóc con cười "đi đưa cơm cho mọi người đi "

Tiêu Lôi hậm hực mang cơm qua đưa mọi người tới chỗ Thanh Tú nhóc con không đưa cầm về chỗ cậu "còn hộp cuối của em "

Tiêu Bạch nhìn nó " vậy đưa hộp của anh cho chị ấy đi"

"ăn không ăn để cho em ăn luôn cho ha" nói xong Tiêu Lôi cầm 2 hộp cơm biến mất tại chỗ làm Tiêu Bạch có hơi giật mình cũng cười trừ nhìn cô "xin lỗi em nó hơi háu ăn 2 phần cơm bị nó lấy rồi hay cô ăn đỡ táo nhá.

Thanh Tutưs điếng người nhưng vẫn giả bộ nói "không sao chị ăn chung với Cửu Thiên ca được rồi"

Cửu Thiên bị điểm tên thì nhìn cậu "tôi ăn với em ấy rồi không có dư đâu" nói xong anh đi lại chỗ cậu lấy thìa mình vừa ăn đút cho cậu nghiêng người vô tai cậu nói "tay nghề lại lên rồi càng ngày càng ngon nha"

Tiêu Bạch há miệng ăn thìa cơm nghe giọng trầm ấm của anh thì mặt có hơi đỏ nhưng không để ý xẽ không thấy.



Ăn uống xong mọi người đều lên xe Việt dã bắt đầu đi tiếp không giám nghỉ ngơi. Cả đường đi Tiêu Bạch cảm nhận được có người đang đi theo mình làm cậu nhớ tới con tang thi tin thần cảnh báo với mình nhưng không dám chắc là nó nên không dám nói dù sao nó cũng chưa từng hại bọn cậu.

Đi đến tối vẫn chưa ra khỏi khu rừng Cửu Thiên nhìn Thanh Tú "chúng ta có đang đi đúng hướng chứ"

Thanh Tú cười nhẹ nhàng lấy bản đồ ra chỉ nói "dạ đúng mà nãy giờ em bẫn luôn theo đúng theo bản đồ mà"

Thanh Vân đi tới nhìn hướng bản đồ Thanh Tú đang chỉ nhìn một lượt rồi xoay cái bản đồ ngược lại "vô có chắc làđi đúng chứ"

Thanh Tú ngại ngùng bảo "em chắc mà "

Tiêu Giang nhìn bản đồ nói "rồi xong giờ lạc ở trốn nào tòan cây thế này hồi đó có phải đang học xem bản đồ cô giáo cô đi đẻ không vậy?"

Thanh Tú ngượng chín mặt đưa đôi mắt đãm lệ lên nhìn Cửu Thiên cầu cứu ai ngờ anh lại không quản đi qua chỗ Tiêu Bạch nói chuyện " Tiểu Bạch em có thấy có người đang theo dõi mình không"

Tiêu Bạch chỉ cười cười gật đầu vung tay chiếc xe 16 chỗ cải tiến ra cất chiếc xe việt dã vô rồi kéo Cửu Thiên vô xe mới nói " hình như con tang thi tinh thần đã báo với em con tang thi tốc độ về đang đi theo mình"

Cửu Thiên nhìn cậu nhăn mày Tiêu Bạch lại nói tiếp " hay chúng ta để im xem nó làm gì dù gì nó cũng chưa hại ai mà có khi lại dụ được nói về phe mình"

Cửu Thiên cốc đầu cậu "cho nó về để căn cứ náo lọan à?"

"căn cứ không cho nó ở vậy em đem nó vô không gian chơi với Tiêu Lôi"

Cửu Thiên lắc đầu nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của cậu cũng chỉ lắc đầu cười.

3 người kia vừa vô thấy 2 người kia mặt tươi như hoa còn chưa hiểu mô tê gì chỉ biết im lặng ra sau giường ngủ.