Mạc Thế

Chương 37



Tối mọi người chia cặp ra căn đêm Thanh Vân,Tiêu Giang căn 3 tiếng đầu Thanh Tú tranh cùng Cửu Thiên giữ nhưng rồi bị anh từ trối đẩy qua cùng Tiêu Bạch căn chung 2 tiếng cuối còn 2 tiếng ở giữa mình Cửu Thiên căn,Tiêu Bạch nhướn vai đi vô giường ngủ.

Thanh Tú nhìn cậu đi tức hậm hực dặm chân uất ức nhìn Cửu Thiên rồi cũng bỏ vô giường khác ngủ.Cửu Thiên cũng nói gót vô nằm kế bên Tiêu Bạch ngủ mặc kệ Thanh Tú đang trừng mắt nhìn qua.

Đến giờ Cửu Thiên ra căn thế chỗ cho người kia vô ngủ Thanh Tú mở mắt nhìn mọi người ngủ rồi thay bộ đồ bó sát thân để lộ ra đường cong cơ thể bản thân rồi lén đi ra ngòai gặp Cửu Thiên.

"Thiên ca em không ngủ được anh cho em ở đây nói chuyện với anh được không"Thanh Tú nói xong đưa cặp mắt ngây thơ nhìn anh rồi sáp cặp ngực Bự lại tay anh

Cửu Thiên nhìn cô không nói gì vẫn cảnh giác xung quanh,cô thấy anh không nói gì tưởng anh cũng thích mình đưa tay sờ lòng ngực anh nói "Thiên ca ở đây không có ai cũng không vó gì nguy hiểm hay chúng ta làm vài việc khác được không?"

Cửu Thiên nhìn xung quanh không để ý cô ả anh cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần nên cũng không để ý đến cô.

Tiêu Bạch giật mình tỉnh giấc tính đi ra đi vệ sinh thấy Thanh Tú đang dựa sát Cửu Thiên trước cửa có hơi giật mình nhìn 2 ngừơi nói "ừm 2 anh chị có thể nhường đường một chút được không"

Cửu Thiên nghe giọng cậu mới hồi thần quay đầu nhìn cậu đang nhìn mình liền nhăn mặt đẩy cô ra đứng lên.

Tiêu Bạch thấy mình cản trở hai người bọn họ tâm sự làm anh dục cầu bất mãn cũng rụt cổ đi ra ngòai đi vệ sinh xong lặng lẽ đi vô lại lúc vô còn quay đầy nhìn 2 con người nhăn nhó nói "Hai người cứ tiếp tục đi em đi vô ngủ a không làm phiền nữa đâu "

Cửu Thiên nghe xong cậu đó mặt càng đăn lại hơn nghĩ tiểu Bạch lại đang nghĩ bậy bạ hiểu lầm anh rồi sao chưa để anh nghĩ xong thì có bóng đen vụt tới chỗ anh tấn công.

Anh nhanh hơn một xíu né qua đến lúc nhìn lại thấy một con báo đốm to cao gần ngang ngửa anh thân hình gầy yếu chỉ còn mỗi da bọc xương lông trên người còn lưa thưa vài cộng.

Nó tấn công không chúng liền nhào tới chỗ Thanh Tú tấn công cô né qua nhưng vẫn bị móng vuốt xượt qua một cái cô bị thương đau liền la "a" xong cô liền phi hỏa cầu tới con báo nó né qua được quả cầu đấnh vào một cái cây nghe tiếng rầm rồi lửa cháy tí tách. Thanh Tụbi tấn công nó liên tục Cửu Thiên cũng vô giúp nhưng con báo lại không tấn công anh nó chỉ tân công cô chắc do uy áp của anh cao hơn nên nó sợ.



Tiêu Bạch vô trong nghe tiếng la của Thanh Tú cùng tiếng rầm rầm ngòai chỉ biết nhắm mắt làm ngơ thầm chửi hai con người ngòai kia làm gì cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ chơi trò người lớn còn bắt trước tiếng rống của tang thi làm gì không biết.

2 con người bên ngòai cứ lôi lôi kéo kéo ở giữa là con báo khổng lồ. Tiêu Bạch ở bên trong nghe tiếng động mỗi lúc mỗi khí thế kia cũng lén lút mở hé cửa nhìn ra thấy con báo to bự đang tấn công Thanh Tú còn Cửu Thiên ở bên kia hết tại quả cầu điện lại tạo cầu băng nhưng lại không dám ra chiêu sợ chúng Thanh Tú cứ đứng loay hoay một chỗ cậu liền mở cửa tạo lưỡi liềm gió đánh trên đầu con báo do con báo đứng cách hơi xa cũng như ngược chiều chiếc xe nên không thấy cậu nên ăn trọn một đòn vô đầu đầu gào thét rồi chết.

Thanh Tú thấy con báo chết thầm thở hắt một hơi nhìn phía cậu thầm cảm kích nhìn phía Cửu Thiên vẫn đang đứng nhìn mình thầm hừ 1 tiếng nói thầm mang tiếng người mạnh nhất lại không ra tay gì hết trơn nghĩ xong cô liền đi tới chỗ Tiêu Bạch.

"Bạch Bạch em thiệt lợi hại em chỉ chị cách dùng dị năng sao cho đúng được không?"

Tiêu Bạch nhìn cô "em không rành lắm hay chị kêu Thiên ca chỉ đi"

Thanh Tú nhìn qua Cửu Thiên rồi quay lại ôm tay cậu nói "chị muốn học ở em cơ em giúp chị nha Thiên ca bận lắm không rảnh để ý chị đâu"

Cửu Thiên nhìn cô gái khi nãy mới đòi quyến rũ cậu giờ quay lại đòi đàn em mình chỉ dùng dị năng còm ôm ấp a.

Tiêu Bạch nhìn anh đang suy tư có chút chột dạ "Cửu Thiên ca em không muốn cướp người của anh nha anh tự xử đi em đi ngủ đây"

Nói xong cậu chuồn vô xe đóng cửa cái rụp,Thanh Tú

thấy cậu đi rồi cũng liền lên xe đi ngủ chẳng thèm ngó lại chỗ Cửu Thiên một cái.

Cửu Thiên khó hiểu nhìn 2 con người mới lôi lôi kéo kéo vừa vô xe ngủ kia rồi cũng mặc kệ đi tới chỗ con báo lấy viên tinh thạch màu trắng trong ở trong đầu nó ra lấy khăn lau sạch xẽ cất vô túi nghĩ mai lấy cái này mua chuộc tiểu Bạch để em ấy quên vụ hồi cậu xuống xe mới được.