Mạc Thế

Chương 35



xe tới khu chạm lưu trữ xăng thì thấy các chiếc xe ôtô nằm ngổn ngang chặn trước trạm còn có ít tang thi du đãng đang đi vòng vòng ở đấy Tiêu Bạch thả tinh thần lực dò xét xung quanh chẳng thấy gì bất ổn nên nhìn Cửu Thiên gật đầu.

anh thấy cậu gật đầu liền nói rằng" mọi người chia nhau xuống thu thâp xăng dầu đi tôi cùng Tiêu Bạch đi tìm kho dự trữ nhớ bảo vệ bản thân"

Tiêu Bạch đi xuống dùng dị năng tạo thành những lười liềm chém đứt đầu mấy con tang thi đang đi lại gần cậu tang thi xung quanh nghe mùi máu thì cũng dần điên cuồng lao tới tấn công mọi người trên xe cũng lao vào giết tang thi.

Tiêu Bạch thấy tang thi bị diệt gần hết mới an tâm quay đi tới chỗ Cửu Thiên "đi thôi ở đây xong rồi"

Cửu Thiên xoa đầu cậu mới nói " trong kho dự trữ hình như có tang thi cấp cao xíu nữa cẩn thận một chút"

Tiêu Bạch gật đầu lấy trong không gian của mình ra một bọc bánh ngọt vị phô mai vừa bóc ra ăn vừa nói "thế giờ em tránh cho anh xử xong rồi em vào lấy đồ thôi nhá"

Cửu Thiên nhìn cậu nhướng mày "em nỡ sao?"

Tiêu Bạch cười hihi đi khá xa rồi mà vẫn không thấy chỗ trữ xăng ở khu này cậu cảm thấy hơi lạ liền dò xét thử nhưng không có gì bất thường liền lắc đầu lẩm bẩm "thật kì lạ"

Cửu Thiên nhìn cậu nhăn mày liền hỏi "sao vậy giờ mới thấy khác lạ sao "

Tiêu Bạch gật đầu nhắm mắt đẩy tinh thần lực lên cao nhất hô một từ phá mọi thứ xung quanh trở nên vặn vẹo rồi bể ra trước mặt cậu mới xuất hiện kho chứa xăng dầu cậu thầm mắng "chết tiệt lại là nó à"

Cửu Thiên cảnh giác nhìn xung quành tay tạo nên một quả cầu lôi đang rẹt rẹt tia điện màu đen tung lên phía nóc kho chứa, anh đánh trúng ngay mục tiêu làm nó gào thét hiện ra một con tang thi thân hình đẹp đẽ không trầy xước miếng da nào hết một gương mặt rất điểm trai mái tóc màu vàng than hình mảnh mai chỉ mỗi tội quần áo rách rưới đôi mắt màu trắng dã nếu không có thể nói là một tiểu thụ xinh xắn rồi.



tang thi gầm thét dùng tinh thần lực khống chế tất cả tang thi gần đó lại đánh Cửu Thiên cùng Tiêu Bạch còn bản thân nó thì chạy đi mất tiêu.

Tiêu Bạch đánh hết đám tang thi cấp thấp thả thần lực đi tìm thử con tang thi xinh đẹp kia nhưng không thấy liền thở dài.

Cửu Thiên thấy cậu thở dài liền châm chọc "sao muốn bắt con tang thi đó về nuôi sao?"

Tiêu Bạch lắc đầu" em chỉ cảm thấy con tang thi đó khá thú vị hình như nó không có tình đánh chúng ta chỉ muốn ngăn chúng ta đi vào kho thôi"

Cửu Thiên xoa đầu cậu "em đứng ở ngòai đi để anh vô"

Cửu Thiên vừa vô Tiêu Bạch liền thấy con tang thi hồi nãy đang đứng nhìn ngó mình từ xa trong đầh cậu vang lên tiếng nói khe khẽ "mau chạy đi bọn nó sắp về rồi"

Tiêu Bạch khó hiểu dùng tinh thần lực trả lời"cậu là ai? mà ai sắp về cơ?"

"tôi là Tiểu Phân là một tang thi hệ tinh thần, cậu mau chạy đi bọn tang thi cấp 5sắp về rồi mọi người đánh không lại đâu"

Tiêu Bạch nghe xong có hơi giật mình "Cửu Thiên

ca ca chúng ta cần bàn bạc nha" Cửu Thiên vội vàng đi lại Tiêu Bạch thầy anh liền tông báo "sắp có con tang thi cấp 5 lại đây'



Cửu Thiên có hơi ngẩn người nhìn cậu rồi gật đầu nhắc máy đàm lên 'Thanh Vân kêu mọi người chuẩn bị rút lui'

Trong lúc anh thông báo Tiêu Bạch liền vô thu hết xăng dầu trong kho nhanh chóng đi ra cùng Cửu Thiên rời đi thầm mong con tang thi kia từ từ hãng về tới cậu mới lên được cấp 3 vẫn không giúp được nếu gặp nó.

Đi được một đọan thì thấy một bóng đen xẹt qua tung tay tới cào giữa Tiêu Bạch và Cửu Thiên may mắn sao cậu phản ứng kịp đẩy anh ra phi những lưỡi liềm gió tới bóng tang thi vừa nhào qua, tang thi cũng nhanh chóng né được nó đứng trước mặt cậu cũng là một con tang thi ưa nhìn khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹ mặt góc cạnh rất đẹp trên người còn đang mang bộ đồ nhân viên cây xăng còn rất tươm tất không hề sứt mẻ đôi mắt trắng dã mặt tòan đường gân đen nổi lên có chiều cao ngang ngửa cậu đang đứng gào thét.

Tiêu Bạch đứng nhìn con tang thi đang nghiêng đầu gầm gừ kia thì không biết nói sao tay tạo ra vô số lưỡi liền gió đánh tới nhưng tang thi tốc độ này lại nhanh hơn né hầu hết được lưỡi liềm gió của cậu mà lao tới dơ móng vuốt lên đánh tới,Cửu Thiên cũng nhanh tay tạo ra quả cầu điện đánh tới tang thi nó vụt một cái chạy vòng ra sau cậu tay nó tạo thành quả cầu lửa đánh tới cậu Tiêu Bạch giật mình né sang một bên nhưng vẫn bị lửa xém mất một mảng áo bên eo cậu liền dùng tinh thần lực áp chế tốc độ của nó lại tay tạo lưỡi liềm gió đánh tới Cửu Thiên một tay tung quả cầu băng vô chân tang thi một tay tạo một quả cầu điện đánh tới.

Tuy đánh chúng nhưng không làm ảnh hưởng đến tang thi lắm lúc này xe mọi người cũng chạy tới Tiêu Bạch liền hô "Thiên ca anh lên xe trước đi em cản nó xíu em lên sau "

Cửu Thiên nhìn cậu gật đầu lên ghế phụ lái không may cho cậu Thanh Tú là người cầm lái khi thấy Cửu Thiên lên xe cô ta giả bộ nhấn chân ga chạy đi Tiêu Giang thấy em mình bị bỏ lại quát "cô làm cái quái gì vậy em ấy còn chưa lên xe mà."

Thanh Tú hớt hải "xin lỗi ạ lâu ngày em chưa lái xe nên đạp nhầm để em lui lại"

Thanh Tú đạy lui xe lại chỗ Tiêu Bạch đang đứng đánh chỗ Tiêu Bạch thấy cậu đứng đó cô đạp lui gần tới nhưng vẫn không chịu dừng may tiếng xe hơi ồn Tiêu Bạch nghe được liền né qua một bên chiếc xe tông chúng con tang thi do nó chưa kịp tránh.

Tiêu Bạch thở dài tạo liềm gió chém tới đầu tang thi do nó bị đâm nên lùi lại phía sau chưa đứng lên thì bị liềm gió chém tới rồi không kịp né đành gào thét tức giận lao đến chỗ cậu Tiêu Giang thấy vậy liền tạo những cây gai to nhọn bằng kim lọai phi tới tanh thi.

Tiêu Bạch nhanh chân chạy lên xe nói "mau chạy mọi người mau cản trở nó nó là tang thi tốc độ"

Nọi xong cậu dùng tinh thần lực cản tốc độ của nó may mắn mọi người rút lui an tòan.