Mạc Thế

Chương 29



Mọi người nói chuyện xong xuôi thì cũng tới tối nên tụ họp lại giúp đỡ nhau nấu nướng ăn uống xong Ngôn Quân thay mặt Tiêu Bạch đứng ra nói với người dân ở đây 'hiện tại Tiêu Bạch muốn lập căn cứ ở đây do anh Cửu Thiên quản lú không biết mọi người ở đây có đồng ý không ạ?'

Ngôn Quân vừa nói xong mọi người bàn tán xôn xao một hồi cũng cử 1 người trung niên đứng lên đại diện nói 'Nơi đây là đất đai nhà của do nhóc tiểu Bạch xây dựng nên lên cậu ấy muốn gì chúng tôi đều theo cả miễn sao mọi người có cuộc sống yên ổn vui vẻ là được rồi'

Tiêu Bạch nghe xong cũng gật đầu nhìn Cửu Thiên anh thấy ánh mắt của cậu cũng đứng lên nói 'thời này muốn an ổn rất khó nếu các vị tin tôi thì tôi xẽ cố gắng mọi ngươgi cùng nhau cố gắng ai có dị năng thì đi đánh tang thi thu vật liệu về căn cứ ai không có dị năng vô đội hậu cần hỗ trợ nấu ăn cứu thương cho người cho người bị bệnh còn phải chia ra dạy lũ nhỏ để chúng không bị mất gốc chữ các vị thấy sao? chúng ta cần phải luôn xây dựng tường thành chắc chắn để không bị tang thi đột nhập nữa '

Mọi người nghe xong cũng gật gù tự phân tách ra làm 2 một bên tòan nhữ người có dị năng 1 bên tòan người thường để không phải lẫn lộn. Cửu Thanh nhìn mọi người làm việc nhanh chó cũng hăng hái lấy giấy bút ra ghi tên thông tin của những dị năng giả để sau này dễ phân đội đi lấy vật tư còn bên kia giao cho Cửu Tuyết ghi chép xong xuôi rồi nhưng vẫn chưa biết hết địa hình của khu vực nên tạm thời mọi người được tự do đến sáng mai mới phân chia khu vực an tòan.

loay hoay vài hôm thì cũng phân chia xong xuôi đâu vào đấy Tiêu Bạch dẫn đội dị năng hệ đất ra trước thôn nhờ họ dựng tường thành lên cao tầm 3m để phòng tránh tang thi đột nhập bên cạnh còn có 2 vị dị năng thính giả để nghe xem xung quanh có động vật biến dị hay cây biến dị không đứng ngòai thành canh giữ mấy tiếng lại thay ca 1 lần tránh nhàm chán mà ngủ quên xong xuôi cậu lại vào đến chỗ Cửu Thiên nhận vị trí để bỏ đồ trong không gian ra.

Sau mấy ngày tất bật khu căn cứ cũng xây dựng xong xuôi vật tư cũng không còn bao nhiêu Cửu Thiên dẫn theo Tiêu Bạch,Cửu Thiên, Ngôn Quân,Giang Vân,Tiêu Giang,Tiêu Lôi,Văn Hưng,Văn Hề cùng với Trần Thúy Vân lẽo đẽo theo đuôi đi đến bến cảng phía đông để thu thập vật tư.



Đi đến nơi thì thấy chỗ này rất yên tĩnh không thấy bóng giáng của tang thi nào cả Cửu Thiên cùng Tiêu Bạch đi trước dò đường để mọi người trên xe chờ lệnh đợi lệnh trợ giúp. Đi được một đọan Tiêu Bạch thấy kì lạ nhưng không biết kỳ lạ ở đâu cậu nhảy lên nóc xe container xem sét tháy được vài con tang thi đang đứng sau mấy thùng container như đang đợi lệnh liền báo cáo cho Cửu Thiên biết xong cậu thae tinh thần lực của mình ra xem tình hình khu bến cảng đang xem sét thì có một nguồn tinh thần lực khác đánh tới phá nhiễu tinh thần lực của cậu Tiêu Bạch đang phân vân thì có bóng đen nhào tới phía cậu đánh may cậu nhanh tay lẹ chân né qua một bên đị h hình lại thì cái bóng đen đã vụt đi mất tiêu.Tiêu Bạch báo cáo cho Cửu Thiên đang đi hướng khác cậu biết có tang thi thức tỉnh dị năng tinh thần anh khẽ cau mày hỏi ' cậu kéo dài thời gian tôi qua ngay'

Cửu Thiên vừa qua tới nhóm người bên Cửu Thanh bị tang thi vây đánh thế mà lại có tang thi hệ hỏa cấp 2 trốn trong đám tang thi đánh 1 chưởng tới chỗ Trần Thúy Vân cô ả đứng gần chỗ Cửu Thanh với Ngôn Quân nên liền đẩy Ngôn Quân đang đánh bên cạnh lên đỡ đòn 1 kích chúng ngay trước ngực làm Ngôn Quân hộc một ngụm máu đỏ tươi rồi dần mất ý thựcmoi người đứng đó liền hỏang hốt trợn mắt nhìn cậu ngã xuống đất nhưng không thể chạy lại đỡ được còn thấy Trần Thúy Vân cô ả đang còn cười khinh nhìn cậu. Ngôn Quân vừa ngất Ngôn Liệt liền tức giận đi ra dùng dị năng hệ thủy của Ngôn Quân trị liệu tay còn lại rạo nước thành một hình cung tiễn phóng tới con tang thi hệ hỏa xuyên qua bụng nó làm nó rức tối gào thét điên cuồng công kích tợ Ngôn Liệt dùng tốc độ bản thân tránh né tay tạo thành một cây kiếm nước lao tới dùng sức lực cuối cùng của cơ thể chém xuống đầu con tang thi hệ hỏa ra làm đôi rồi cũng từ từ ngất đi mấy con tang thi khác tính nhào lên cắn cậu Giang Vân lại dùng dị năng hệ thổ tạo thành 1 vòng đất để che chắn cho cậu Tiêu Giang thì vận dụng dị năng tạo thành những mũi kim lọai đâm qua đầu từng con tang thi bên cạnh Ngôn Quân.

Cửu Thanh thấy tình hình hiện tại thì cắn răng gáng nhịn cơn tức của bản thân đối với người con gái kế bên vận dụng hết sức tạo thành một cơn mưa lửa đâm vào mấy con tang thi còn lại. đánh xong anh liền vung tay nói 'Văn Hưng bắt Trần Thúy Vân lại đợi Tiêu Bạch về liền đưa sang cho em ấy xử lý'

Trần Thúy Vân đang vui vẻ vì mới giết được người mình ghét nhưng nghe Cửu Thanh nọ xong liền tái mặt khóc lóc nói 'em xin lỗi tại hồi nãy em hỏang sợ quá nên em mới kéo cậu ấy qua đỡ dùm dù sao cậu ấy cũng không quan trọng mà em vợ anh em phải được ưu tiên chứ dù sao cậu ta cũng bị tang thi đánh chúng ai biết cậu ta có biến thành tang thi không mà' cô ả còn định nói tiếp Giang Vân đi lại tát một cái 'bốp' giòn tan nói 'em tôi có mệnh hệ gì các người cút ra khỏi mảnh đất nhà tôi' ả nghe mà sững sờ chỉ lẩm bẩm 'không thể nào cậu ta chỉ là người bình thường thôi mà sao có thể như vậy'

Cửu Thanh báo cáo cho Tiêu Bạch cùng Cửu Thiên biết chuyện Tiêu Bạch lo lắng nói 'mau đem cậu ấy về trị liệu tôi không cần biết bằng mọi giá tới lúc tôi về cậu ấy phải hồi phục' Cửu Thiên bên cạnh cũng nói 'đi đi'