Mạc Thế

Chương 30



Ngôn Quân bị thương làm tâm tình Tiêu Bạch không tốt liền phóng tinh thần lực để tìm con tang thi hệ tinh thần kia mãi khôg thấy làm cậu buồn bực đến khi cậu ngưng phóng tinh thần lực thì tự mình lại rơi vào ảo cảnh cậu đang đứng ở khu đất trống Cửu Thiên đang đi lại nói lời xến xẩm "tiểu Bạch anh yêu em " với giọng hết sức dịu dàng nhu tình.

cậu giật mình thóang đẩy Cửu Thiên ra may mà Cửu Thiên ở bên ngòai thấy cậu bất thường liền lay kêu cậu nên cậu mới thóat ra được xong nhẹ thở dài "cảm mơn anh nãy em sơ ý bị nó tấn công" thầm nghĩ trong lòng hên là Cửu Thiên lúc nào cũng mặt lạnh với cậu nên cậu mới không bị ảo cảnh làm mờ mắt thiệt là may a.

Cửu Thiên nghe vậy cũng im lặng nhìn xung quanh chời đợt tấn công tiếp theo của tang thi để tìm vị trí của nó mãi không thấy nó tấn công nên 2 người quyết định chia nhau ra tìm để đánh lạc hướng nó. Vừa tách ra 2 khu liền xuất hiện tang thi du đãng đang đi vòng vòng bên phía cậu Tiêu Bạch liền báo cáo cho Cửu Thiên cũng cũng báo cáo cậu dùng tinh thần lực phát hiện bên anh có hai tang thi cấp 1 hệ hỏa và kim.

Cửu Thiên hỏi "em có đánh được bên đó không?" thấy được hỏi cậu liền đáp "bên em có 7 con thôi xong em xẽ qua hỗ trợ anh liền "

hai người thầm hiểu không nói gì thêm Tiêu Bạch dùng hết khả năng tốc độ mà mình học được đánh tới mấy con tang thi du đãng kia bên cậu không phải có 7 con mà có gần gấp đôi số lượng cậu đã báo cáo cho Cửu Thiên. Đánh xong cậu liền nhảy lên các nóc container gần đố đến chỗ Cửu Thiên cậu liền nhảy xuống núp gần đó nhìn thì thấy Cửu Thiên không ổn động tác anh rất chậm chạp hình như con tang thi hệ tinh thần kia đang quấy nhiễu anh để trợ giúp 2 con tang thi cấp1 kia Tiêu Bạch dù đang rất mệt nhưng vẫn gáng thả tinh thần lực tìm con tang thi kia.

Tìm một lúc thì thấy được con tang thi đang ngồi tròm hỏm ở trên nóc container ở cách đó không xa vì nó đang đấu với Cửu Thiên nên không biết cậu dùng dị năng tìm nó. Tiêu Bạch dùng sức lực cuối cùng chạt thật nhanh ra sau lưng con tang thi mang hệ tinh thần kia lấy trong không gian ra 1 thanh kiếm màu đen tuyền do cậu dùng tinh thạch luyện chế ra chém xuống đầu con tang thi kia. Cậu đánh bất ngời tang thi không kịp né tránh chỉ gầm rú lên rồi chết, tiêu bạch do hao tổn dị năng quá mức nên cũng phun ra ngụm máu rồi ngất đi.

Cửu Thiên thấy cậu đang trên đà té ngã cũng mặc kệ hai con tang thi cấp 1 kia cấp tốc chạy lại đớ cậu khỏi té xuống đất xong đặt cậu xuống dùng lôi điện tấn làm hai con tang thi kia cháy đen thui rồi thành bụi bay đi để lại 2 viên tinh thạch 1 đỏ 1 vàng kia.

Cửu Thiên nhảy lên nóc container con tang thi hệ tinh thần kia rồi móc trong đầu nó ra 1 viên tinh thạch màu lóng lánh của tang thi cấp 3 kia.

Cửu Thiên khẽ chau mày nhìn Tiêu Bạch bị thương nằm trong liền chau mày đây là lần thứ 2 cậu bị thương vì anh làm anh thấy hổ thẹn thân làm thủ lĩnh mà để người trong đội mình bị thương nhất định phải về rèn luyện thêm. Anh cõng cậu đi được một đọan Tiêu Bạch cũng dần tỉnh dậy thấy mình đang trên lưng Cửu Thiên có hơi giật mình cậu nhớ lại do mình dùng hết dị năng để giết con tang thi bị cạn kiệt dị năng nên mới ngất.

Cửu Thiên cảm nhận được người trên lưng đã tỉnh liền nói "tỉnh rồi à"

Tiêu Bạch yếu ớt đáp "ừ anh tinh thạch con tang thi kia đâu?"

Cửu Thiên lấy trong túi ra viên tinh thạch màu trắng đưa cậu.Tiêu Bạch ngó nghiêng 1 hồi mới nói "em lấy nó được không?"

Cửu Thiên liền buồn cười trước giờ cậu vẫn luôn chia rõ ràng cậu giết cậu giữ mà sao giờ lại xin anh không nói gì làm cậu nghĩ không được nên quyến luyến nhìn viên tinh thạch trắng trong tay mặt ỉu xìu đưa ra.

Cửu Thiên thấy vậy liền nói "cho em "



Tiêu Bạch nghe xong cũng cười mim thu tay về cất đi, cậu phải xin tại do trong căn cứ đã ra luật tinh thật phải mang về giao nộp để p hân chia đồng đều ai có công thì được thưởng ai không có công thì không có nên cậu đành mặt dày đi xin dù sao cũng không ai thấy.

Cửu Thiên nhớ lại tốc độ di chuyển của cậu rất nhanh nên cũng hỏi' em có dị năng tốc độ?' Tiêu Bạch khẽ 'ừ cấp 2 rồi mãi vẫn không thăng được cấp 3'

Xong mọi thứ lại rơi vào im lặng được một lúc 2 người đi Tiêu Bạch nhìn vật xung quanh thấy rất lạ sao mọi thứ ở đây đều rất ngăn nắp đi hòai vẫn chưa thấy lối ra mà nhòn cứ như mình đi hòai 1 đọan đừơng thầm thở dài nói "Cửu Thiên ca anh có thấy hình như đọan đường này mình đi hòai không ra khỏi không có khi nào lại là tang thi hệ tinh thần cấp cao tạo ảo giác không?"

Cửu Thiên chầm mặc gật đầu nhìn mọi thứ xung quanh thầm nghĩ không ổn liền tăng tốc chạy.Tiêu Bạch thả tinh thần lực ra lần nữa phát hiện con tang thi vẫn đang đi phía sau chậm rãi nhìn 2 người liền giở khóc dở cười tay tạo thành 2 liềm gió chém tới con tang thi nhưng không chúng nó tăng tốc nhanh hơn dí gần bên.

Cửu Thiên nhìn tình hình không ổn hỏi cậu"dị năng tốc độ còn dùng được không"

cậu khẽ nói "còn"

anh liền tăng tốc chạy nhanh thả tang thi ở xa xong thả cậu xuống 2 triệu hõan lôi điện tạo thành 1 tấm lưới ụp lên con tang thi, xong anh dùng tòan bộ dị năng mình đánh tới một hướng mở lối đi ra khỏi ảo cảnh tóc anh cũng chuyển xang màu trắng xóa xong liền ngất.

Tiêu Bạch nhanh chóng dùng dị năng tốc độ chạy tới hướng anh đã mở,tang thi đang dí tới phía sau kia cậu liền lấy viên tinh thạch mượn năng lượng của viên tinh thạch phóng dị năng hệ tinh thần để đánh lui con tang thi kia bay ra xa.

Tiêu Bạch cứ tiếp tục chạy cắm đầu về phía trước cho đến khi ra khỏi ảo cảnh là lúc bản thân cậu cạn kiệt dị năng quá mức mà ngất đi may có Cửu Thanh cùng Cửu Tuyết đi tới đỡ cậu dậy.

Tiêu Bạch mặt tái xanh thều thào nói "mau lên xe chạy đi cứu Cửu Thiên nữa nhanh lên "

Cửu Thanh nghe vậy liền đỡ 2 người lên xe khách cậu cải tiến rồi nhanh chóng lái xe để Cửu Tuyết tập chung trị liệu cho Cửu Thiên. Đến lúc cứu xong Cửu Thiên quay qua cậu xem tình hình liền giật bắn mình không nghĩ cậu lại bị thương nặng vậy cạn kiệt hết tòan bộ dị năng còn đang trong tình trạng xuy thóai dị năng liền đau lòng sót thương cho đôi chân cậu giờ nó đã teo lại rồi mà Cửu Tuyết dị năng không đủ để chữa đôi chân đó nên cũng đành bất lực chuyền cho cậu ít dị năng mai mốt chữa trị dần dần thì đôi chân cũng chỉ có thể đi lại chứ đừn nói chạy nhảy được.

Cửu Thanh nhìn Cửu Tuyết đau lòng liền hỏi "sao vậy?"

Cửu Tuyết sót xa nói "dị năng tốc độ của Tiêu Bạch bị phế rồi đôi chân này có chữa trị thì cũng chỉ có thể đi lại rất chậm mà thôi"

Cửu Thanh nghe xong thì im bật không nói gì lái xe về căn cứ.