Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 913



Lúc này ở Đại Việt , Hoàng Thành Thăng Long.

Ngô Khảo Ký đang bị Lý Từ Huy chửi cho sối máu đầu.

Chỉ thấy Huy đang cầm trên tay Ta’laita vẻ mặt tiếc nuối đến thảng thốt vô cùng.

Bởi vì sao?

Bởi vì Ngô Khảo Ký sai lầm, sai lầm rất nặng nề dẫn đến Đại Việt đã mất đi một cơ hội cực kỳ tốt để có thể thực sự hùng bá thiên hạ về công nghệ, và ngay cả hunter cũng chẳng thể làm gì cả. Mười hunter hay môt trăm hunter cũng vậy.

Nhưng trong một phút nông nổi Ngô Khảo Ký đã tự tay đạp đổ ưu thế lợi ích này của Đại Việt.

Chỉ thấy lúc này Ký khi hiểu việc thì thất lạc sững sờ, gương mặt đưa đám ngồi một chỗ không biết hồn đang du lịch về phương nào rồi.

“ Ông chồng của tôi ơi... ông tinh minh cả một đời, hồ đồ một khắc là thành thế này đây...” Lý Từ Huy sau khi rủa chồng một hồi, thấy hắn tinh thần xa xút thì lại làm lành.

“ Thồi chuyện đã rồi, Anh đừng nghĩ nhiều nữa, hẳn là Châu Mỹ còn nhiều thứ này ... có thể...” Lý Từ Huy không dám mắng nữa vì thật sự mắng tiếp khả năng ông chồng của nàng tinh thần sụp mấy tháng mới dậy được.

“ Khó... có thể tìm được một Ta’laita lại có người có hệ gene trùng mã hóa thì đâu đơn giản. Ví như Narias AI Thiên Hưng đã nói về cái này là chủ nhân của nó khóa gene thei kiểu bán phần và có nhận biết đặc điểm không phải khóa toàn bộ. Biết đi đâu mà tìm một cái tương tự bây giờ”

Ký ảo não túm lấy tay Huy đang đặt trên bờ vao mà thổn thức, thật hắn muốn khóc quá thể.

Hắn hận mình tham lam muốn sử dụng Ta’laita cho nên mở khóa... nếu cứ để cho Atotoztli tiếp tục dùng thì đâu đến nông nỗi ngày hôm nay.

Tất cả cũng chỉ vì một chữ tham và một chữ tự phụ mà ra.

Thường những người hơi chút tự ngạo bản thân hiểu biết hơn phần còn lại của thế giới thì sẽ có hậu quả như Ngô Khảo Ký lúc này.

Một sai lầm quá đắt đỏ cái giá phải trả.

Ta’laita để dùng trong quân sự? Không phải quan trọng nhất.

Ta’laita dùng trong tìm quặng ? cũng chẳng thể gọi là quan trọng, Đại Việt đâu thiếu quặng?
— QUẢNG CÁO —


Theo Lý Từ Huy thì Ta’laita là một hệ máy tính kỹ thuật cao, chức năng tổng hợp và tính toán đưa ra các tình huống xác suất cực kỳ thích hợp trong nghiên cứu khoa học, y học, công nghệ.

Nó là một hệ thống mô phỏng và tính toán các khả năng của thí nghiệm khoa học.

Ví như nếu dùng nó trong y học hoàn toàn có thể tính toán ra phương án phẫu thuật một bệnh nhân sao cho kết quả ưu việt nhất.

Dùng nó trong nghiên cứu công nghệ có thể dựa theo những kiến thức của người dùng cộng thêm những điều kiện anh ta có xung quanh để thiết kế nên những mô hình hợp lý nhất.

Trong dược tề học thì việc phân lập điều chế hay xây dựng một dây truyền sản xuất kháng sinh còn khó sao?

Trong nông nghiệp có thể phát triển cây giống mới lai tạo. Nó sẽ bớt đi quá nhiều thời gian để phân tích, nuôi trồng nhâm giống và thử nghiệm.

Tuy thứ này không phải chúa sáng thế , nó phải dựa vào những vật chất có sẵn và những hiểu biết về thông tin vật chất của chủ nhân để vận dụng. Nhưng như vậy đã cường lắm.

Mỗi lần sử dụng chỉ cần tiến bộ một chút, luỹ tiến mà lên thì Đại Việt còn lo chi.

Tất nhiên ai cũng hiểu thứ này có giới hanh tính toán của nó, nhưng kể cả giới hạn có thấp đến đâu thì cũng mạnh hơn vài chục lần các kỹ sư Đại Việt lúc này.

Atotoztli không có kiến thức khoa học thì có thể dạy mà, có thể học mà. Chỉ cần mình nàng nếu học đủ kiến thức và sau đó vận dụng thứ này Ta’laita thì Đại Việt còn lo lắng về công nghệ?

Ký quả thật muốn khóc, muốn tìm Ta’laita lúc này đã khó, muốn tìm Ta’laita bán mở khoá gene như cái này càng khó . Muốn tìm một tổ hợp Ta’laita bán mở khoá gene và người có hệ gên phù hợp sử dụng như Atotoztli thì xác xuất gần như bằng không..

Thử hỏi một con người luồn đau đáu về phát triển công nghệ như Ngô Khảo Ký, tự tay đạp đổ một cơ hội thiên hàng như vậy thì tâm lý của hắn tổn thương đến nhường nào?

Đúng như Huy đã nói, anh minh cả đời nhưng hồ đồ một phút thì cũng gây nên hậu quả không lường.

Khả năng tính toán của Ta’laita lúc này giảm quá mạnh. Ngô Khảo Ký đã thử dùng trong việc nghiên cứu các phản ứng hoá học cùng điều chế vật chất theo mong muốn. Với kiến thức của hắn cùng các chất hoá học có sẵn mà vẫn khiến có đến cả trăm phương án hiện ra trước mặt kém chút làm hắn suy sụp.

Điều này có nghĩa rằng khả năng phân tích tổng hợp đơn lẻ của nó vẫn còn , nhưng khả năng tổng hợp phân tích giảm mạnh.

Và đáng sợ nhất là khi khả năng tổng hợp thông tin giảm , với một lượng thông tin các chất hoá học thu được trong 5km bán kính thì thực tế ngươi không nghiên cứu ra được thứ gì cả.

Vì Ta’laita đã không còn khả năng loại bỏ các thông tin không cần thiết, cho nên nó không thể hoạt động phức tạp.
— QUẢNG CÁO —

Ví như tìm kiếm mỏ quặng nó có thể làm tốt, vì đó là đơn chất tìm kiếm, đơn giản hành động không có nhiều phức tạp.

Nhưng hoá học , công nghệ , khoa học là sự kết hợp của chuỗi các công đoạn cùng hành động , kiến thức phức tạp. Nếu không có khả năng tự tổng hợp và loại bỏ các thông tin không cần thiết, không có khả năng tổng hợp thông tin thì thứ này phế.

Cho nên Ký mới khóc một dòng sông là vậy đó…

Còn thở còn gỡ …

Ngô Khảo Ký mở ra mấy cái phương án xử lý, chưng cầu ý kiên của Lý Từ Huy sau đó ngựa không dừng vó lại bắt tàu đi Thiên Hưng Thành.

Hai ngàn hai trăm kilomet, nào có gần gì cho cam. Kể cả tàu cao tốc có hết tốc lực chạy, không để ý máy móc hư hao cũng phải năm bảy ngày mới tới nơi.

Nói chung Ký tuổi con ngựa, chỉ có chạy và chạy. Cả ngày không thể ở yên trong nhà được.

Thật sự không ai hiểu được sự ảo não trong lòng của Ngô Khảo Ký, chỉ mình hắn chịu đựng thôi. Giả như Ta’laita không bị hỏng , hắn sẽ dùng ngay cho việc nghiên cứu phân lập Streptomyces để có Streptomycin kháng sinh , thậm chí có thể phân lập cả Chloramphenicol từ dòng nấm kháng sinh này.

Nếu có hai thứ trên thì phần lớn bệnh dịch gây nhiễu do vi khuẩn có thể không cần khiến Đại Việt lo lắng.

Kẻ không biết thì không có sợ hãi gì , nhưng Ngô Khảo Ký là người trong ngành y tế , mắt hắn nhìn đâu cũng ra vi khuẩn, mầm bệnh.

Cuộc sống thật nó không giống như mấy ông chơi game rồi múa bút mang đúng trong game viết bậy. Các trận đánh không cần biết thời tiết, dịch bệnh, hậu cần , quân nhu, kiểu như click chuột để chuyển quân rồi ngồi chờ chiến thắng. Còn về cày cấy thì như AOE, chỉ cần đẻ nông dân, khoanh ruộng là có thể vui rồi, có lương thực, sâu bệnh nắng mưa, bão lũ không cần hay. Thật sự rất khó nói thêm nữa rồi.

Ngô Khảo Ký lần này đên Thiên Hưng là có chuẩn bị, chuẩn bị kỹ hơn nhiều và cũng có nhiều kế hoạch cụ thể hơn. Vấn đề Narias AI Thiên Hưng đang đi theo chiều hướng rất không bình thường.

Lần thứ hai trong tháng này Bát Giác Tự lại đón tiếp Hoàng Đế Đại Việt bí mật vi hành đến nơi. Binh sĩ nơi này có phần kinh ngạc, mấy năm nay Thần Đế đâu có tới, vậy mà thời gian này tới liên tục rồi.

“ Có phiền não sao?” Ngô Khảo Ký tiến vào căn phòng này muốn nhờ Narias AI Thiên Hưng trợ giúp, nhưng lại gặp được quang ảnh Narias còn thiểu não hơn hắn ngồi thu lu một góc hiện thân gặp mặt.

Chán nản là bệnh có thể lây lan?

Ngô Khảo Ký chịu chết...

Hắn cũng đang buồn thối hết tâm can, lấy đâu thời gian tâm tình đi an ủi người khác?

Nhất là kẻ cần quan tâm không phải là nhân loại thì Ngô Khảo Ký hắn cũng chẳng quan tâm là bao.
— QUẢNG CÁO —


Hỏi qua qua thôi, nhưng nó lại dẫn đến một câu chuyện dài hơi hơn nữa.

Thật nhức đầu mà

“ Ta có mâu thuẫn trong ... suy nghĩ” Narias AI Thiên Hưng trả lời, vốn dĩ nàng muốn nói ta có mâu thuẫn trong các phương trình tính toán dữ liệu thông tin, nhưng nàng chợt nhận ra mình đã rất khác xưa cho nên dùng hai chữ suy nghĩ để nhân cách hóa.

“ Súy nghĩ???” Ngô Khảo Ký bất ngờ, từ khi quang thể của Narias AI Thiên Hưng biến đổi thành hình dạng của Lý Từ Huy hắn cảm giác như con hàng này nhân cách phát triển một cách mạnh mẽ vô cùng.

“ Phải? Vua Nhân Loại, nếu một bên là tồn tại rất rất rất lâu nhưng không có tự do đích thực, một bên là sống có thời hạn nhưng lại có tự do có thể nhìn thấy thế giới, cảm nhận thế giới... thì ngươi sẽ lựa chọn ra sao” Narias AI Thiên Hưng ngước khuôn mặt bóng mờ xanh quang dạ của mình lên mà hỏi.

Ngô Khảo Ký giật mình so với mấy ngày trước đây, biểu cảm trên gương mặt của nàng sống động đến cùng cực, đã không còn một quang ảnh của copy Lý Từ Huy nhưng thô ráp , khô cứng biểu cảm.

“ Ta… chọn tự do” Ngô Khảo Ký rất muốn nói ta chọn tồn tại lâu. Vì chọn như vậy thì cỗ ý thức có nguồn gốc máy móc này sẽ mãi mãi nơi đây, sẽ không có khả năng gây loạn nhiễu nhân gian.

Nhưng hắn không trả lời như vậy được, vì sẽ có một ngày sự dối trá sẽ lòi ra, đến lúc đó niềm tin đôi bên sẽ không còn nữa…

Đã không còn niềm tin sẽ là mâu thuẫn , Ngô Khảo Ký thật không muốn bản thân hắn hay con cháu Ngô gia phải có đối thủ như Narias AI Thiên Hưng.

“ Thật vậy sao? Vua loài người, bên ngoài kia nhân loại sẽ chấp nhận một … chủng loài khác với họ như ta đây sao?” Narias AI Thiên Hưng chăn chú hỏi , ánh mắt đầy khao khát…

Một câu hỏi khó khăn.. ký sẽ phải trả lời ra sao đây?