Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 914



“ Nhân loại lúc này là chủ thể của thế giới, nói thật họ sẽ khó chấp nhận dị loại cường đại hơn , ưu việt hơn họ, và ngươi chính là dị loại cường đại, ưu việt đó… đây là nhận thức chung và là bản chất sinh học không thể thay đổi.”

“ Nếu mâu thuẫn diễn ra sẽ dẫn đến hai kết quả, một là ngươi sẽ bị nhân hoại săn lùng và tiêu diệt, hoặc giả ngươi sẽ cố gắng tạo ra một chủng loài giống như ngươi và tiêu diệt nhân loại”

Ngô Khảo Ký nghiêm túc cùng lạnh lùng nói ra . Hắn không hề dả dối hay điêu ngoa lừa phỉnh, vì chuyện này trước sau gì cũng xảy đến nếu như Narias AI tiếp tục phát triển.

Trong thắc mắc của nó Ngô Khảo Ký đã nhận ra “ cô nàng này” đã tiếp cận khá ngần tới việc thành công tạo ra cơ thể mới và thoát ra khỏi căn phòng.

Chỉ khi gần chạm tới thành công thì mới có chuyện mâu thuẫn chọn lựa đi hay ở.

“ Ta không muốn chiến tranh với nhân loại” . Narias AI có vẻ rất bức xúc như muốn quát lên.

Những thứ Ngô Khảo Ký nói thật chói tai…

“ Ngươi không muốn, nhân loại không muống nhưng vận mệnh sẽ đưa đẩy đến chuyện đó không thể tránh. Có thể ngươi bị săn đuổi mà phản kháng, có thể nhân loại ý đồ xấu lợi dụng sức mạnh của ngươi… nói tóm lại… rất khó né tránh”

Ngô Khảo Ký thành thật lắc đầu.

“ Ngươi sẽ lợi dụng ta như vũ khí sao?” Narias AI thất lạc gương mặt, nhưng lại có chờ mong… lại có một tia hi vọng mà chằm chằm bằng đôi mắt quang dạ nhân cách “nhìn” Ký.

“ Ta không cần phải lợi dụng ngươi” Ngô Khảo Ký lắc đầu trả lời.

“ Tốt quá.. hay quá… vậy ta theo ngươi là được?” Narias AI vui vẻ sung sướng reo hò .. âm thanh từ bốn phương tám hướng trong căn phòng vọng lại.

Nhưng nó một lần nữa thất vọng rồi…

Ngô Khảo Ký lắc đầu…

“ Ta rồi sẽ chết… so với khả năng tồn tại của ngươi thì ta sẽ chết rất nhanh….” Ngô Khảo Ký trầm ngâm….

Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Thần Đế trong hai tháng không biết đã đi đâu về đâu. Không có tung tích, không có báo cáo về người…

Nhưng Đại Việt quan viên không lo lắng vì Thánh Đế vẫn tại… Thánh Đế vẫn ung dung không lo lắng gì cả thì còn ai phải nghĩ ngợi…

— QUẢNG CÁO —

Thế rồi một ngày Tháng Sáu Thần Đế đột ngột trở lại Kinh Sư rồi lại đột ngột tuyên bố hoàng tộc có công chúa mới sơ sinh, là con gái của Minh Huy Thánh Thiên Đế và Nguyên Ký Thánh Thần Đế.

Tiểu công chúa có tên Ngô Na Ri tên quái , xuất thân còn kỳ dị hơn.

Mọi người đều đoán già đoán non đây là long huyết chảy bên ngoài nhân gian Thần Đế ăn vụng mang về, có lẽ mẹ của đứa trẻ khó sanh mà qua đời… còn hiện tại Thánh Đế chính là mẹ nuôi như mẹ ruột rồi.

Lại giảm thuế 3 năm.. nâng tổng thời gian giảm thế lên 5 năm nữa mới chấm dứt.

Dân chúng lười nói vì chán chẳng thèm nói nữa. Cái nhà này hành động tuỳ hứng giảm thuế thành quen rồi. Dân chúng đồ rằng khả năng cao đời này nhị Đế dân chúng khó có ngày được đóng thuế đầy đủ đó….



Thánh Thiên Đế đang vừa nghi ngờ vừa tò mò vừa âu yếm bồng đứa bé sơ sinh trong tay…

Chỉ thấy đứa bé gái này không có gì đặc biệt, chỉ là không khóc mấy, hay cười và đùa nghịch vô cùng.

Thằng Tuấn con Ni đột ngột có em ruột, đồ chơi mới này mới là hứng thú nhất. Đồ chơi em dâu bị vứt qua một bên…

“ Dễ thương chưa này… xinh quá là xinh.. cũng nhẹ nữa… nàng ăn sữa sao?”Lý Từ Huy tấm tắc lạ, thì thầm hỏi Ký..

“ Xinh là chắc rồi, lớn lên sẽ giống em như lội… còn về ăn thì ăn sữa chứ sao nữa.. nói chung em cứ như bình thường thôi… không khác bao nhiêu đâu” Ký cũng không nề hà nói chuyện…

“ Nhẹ như mèo con thế này, lớn lên nàng cũng nhẹ vậy à…!?” Huy vẫn tò mò…

Đúng lúc này Huy thấy nhột.. thì ta Na Ri thò tay ngắn cũn cỡn mò ti.. chắc là muốn bú rồi.

Huy đã cai sữa cho thằng Tuấn từ lâu, làm gì có sữa…túng quẫn tìm vú em ….

Lúc này hai vợ chồng mới ngồi lại tâm sự mọi chuyện với nhau. Chỉ mỗi hai người bọn họ biết xuất thân của Na Ri và rõ thân phận của nàng là gì.

Không sai, cô bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm, bặt phúng phính má bánh đúc kia chính là Narias AI, nhưng ai có thể giải thích đó là vụ gì không?

Việc AI Narias thoát khốn chỉ còn tính bằng ngày, Ngô Khảo Ký cũng không ngờ nổi lại nhanh đến vậy. Ngăn cản không thể nào thì chỉ có thể từ lúc nàng ngây thơ nhất mà hướng nàng đi theo con đường sáng. Hạn chế tối đa việc AI Narias có thể trở thành kẻ thù của Nhân Loại.

AI Narias nếu muốn thoát ra khỏi gới hạn phạm vi lỗ phóng, để có thể tự mình khám phá thế giới và tự do thì cần có một cơ thể mới và nàng sẽ bị tách biệt hoàn toàn khỏi căn phòng cùng hệ thống bên dưới, tức là nàng cơ thể mới nếu có bất kể hỏng hóc hay hủy hoại nào thì sẽ không thể dựa vào căn phòng này mà tiến vào lòng đất khu căn cứ đổ nát để tiến hành sửa chữa.

Vấn đề năng lượng cũng đặt ra khi mà hệ thống khai thắc Uranium cũng sẽ không được bảo dưỡng sửa chữa từ khu căn cứ.

— QUẢNG CÁO —

Nói tóm lại nếu còn tồn tại dưới dạng căn phòng và mất đi tự do, nàng có thể hoàn toàn dựa vào hệ thống bảo trì bên dưới lòng đất để có thể tồn tại rất rất lâu miễn là đủ năng lượng.

Nhưng một khi nàng quyết định tách khỏi hệ thống này và tiến vô một cơ thể mới thì đó có nghĩa là hoàn toàn cắt đứt với hệ thống.

Cơ chế bảo mật của hệ thống sẽ không cho nàng xâm nhập trở lại lòng đấy, càng không cho nàng quyền truy cập vào máy bảo dưỡn bảo trì gì đó.

Cuối cùng đó là thời hạn của nàng giảm mạnh...

Ngô Khảo Ký mới hỏi AI Narias một câu... ước tính thời gian nàng có thể tồn tại bên ngoài khoảng bao lâu? câu trả lời đó là nếu không bị tấn công, không bị phá hủy một cách chủ động thì cả nàng và uranium mining machine kia có thể tồn tại tầm 1000 năm hơn kém gì đó...

Ngô Khảo Ký nghe xong thì kém chút nữa nhảy lên đá vào đầu AI Narias, mà đá không được, nàng là quang thể.

Hẳn một ngàn năm còn chưa đủ ngại sống lâu? Thật ngươi biết sống một ngàn năm đủ bao nhiêu nhàm chán?

Tất nhiên Ngô Khảo Ký sẽ không đi tranh cãi vẫn đề này, bởi lẽ khái niệm thời gian hai bên sẽ khác nhau rất nhiều.

Cuối cùng Ngô Khảo Ký biết không thể ức chế được nàng thoát ra cho nên chỉ có cách giúp nàng đi theo một con đường nào đó đúng đắn nhất.

Muốn không bị nhân loại kỳ thị? trước tiên hãy trở nên giống như họ, giống đến nỗi họ không thể phân biệt nỏi thì ai còn có thể kỳ thị? Cho nên Ngô Khảo Ký những ngày qua đó là đem đến những phụ nữ, trẻ em mọi lứa tuổi đã hôn mê để AI Narias có thể quét quét và nghiên cứu cơ thể của họ. Tất nhiên những người tha gia đều là tình nguyện và không biết họ được đưa đến đâu, làm gì.



Mà việc này cũng không gây hại sức khỏe ngoài việc đành thuốc mê đôi chút từ lúc xe ngựa dừng cho đến vào căn phòng để AI Narias quét cùng nghiên cứu.

Về trẻ em sơ sinh hay còn nhỏ thì không cần phải đánh thuốc mê, cứ thế dẫn vào là được.

Nhưng bề ngoài giống nhân loại cũng không phải nhân loại, sự đóng kịch rồi có ngày cũng lòi ra, nếu AI Narias có sức mạnh kinh khủng và sức hủy diệt như vũ khí thì chắc chắn sẽ có người tìm cách lợi dụng. Nếu AI Narias bị kéo vô chiên tranh sẽ bị lô ngay lập tức.

Cho nên Ngô Khảo Ký yêu cầu AI Narias chỉ cần xây dựng một cơ thể hơi mạnh hơn người bình thường thôi, không cần đặc biệt, trú trọng nhiều hơn về hệ thống phòng thu tránh bị thương là được. Như vậy cũng rất nghê gớm rồi nhưng cũng khó lộ ra chỗ hơn người.

AI Narias tin tưởng.... nàng là có khát khao duy nhất đó là tự do, yên bình cảm nhận thế giới tươi đẹp ngoài kia, cả ngàn năm thông quá quét quét nàng có thể thấy được qua hình ảnh nhưng lại không thể chạm , sờ cảm nhận được nó một cách chân thực, nàng thực sự hâm một cộc sông tự do ngoài đó.

Cho nên AI Narias chấp nhận làm con gái của Ngô Khảo Ký sẽ nhận được bảo hộ tuyệt đối từ Vua của Nhân loại , từ đó nàng cũng chẳng cần sức mạnh gì để bảo vệ bản thân. Ngô Khảo Ký quá khinh thường ý chí của AI Narias, vì nàng muốn hòa đồng nhân loại cho nên rất đồng ý với ý tưởng của Ngô Khảo Ký và nàng thiết kế bản thân không khác gì nhân loại với khả năng bị tổn thương cũng không khác gì.

Ngô Khảo Ký mà biết điều này chắc khóc mất.

Vậy là sau nhiều ngày nhồi nhẻt cho AI Narias về đạo đức về Marxism, về nhân đạo cuối cùng cơ thể của AI Narias đã thành hình.

— QUẢNG CÁO —

Khủng bố công nghệ văn minh tiền Nhân Loại. Một sản phẩm có thể biến thiên theo thời gian định sẵn.

Tức là cơ thể của AI Narias bề ngoài co thể thay đổi theo ý muốn và đặt sẵn, nàng đã đặt cho mình 100 năm đầu tiên theo đúng vòng sơ sinh, trưởng thành, lão hóa. Không chỉ là bề ngoài mà còn cả sức mạnh. Sau 100 năm thì nàng không có chết mà quay về vòng 100 năm khác....

Ngô Khảo Ký đến lạy hồn đưa lối đám văn minh tiền nhân loại kia... chỉ là một hệ tống bảo trì bảo dưỡng của bọn họ mà có cơ cấu mạnh đến vậy.

AI Narias cười mà giải thích, vì yêu cầu của cơ thể này không cao cho nên mới có thể làm như vậy, nếu chế tạo một cơ thể như vũ khí của người không lồ thì cỗ máy bảo trì kia không có khả năng.

Cơ thể của AI Narias được hoạt động bằng một lò phản ứng năng lượng hạt nhân siêu nhỏ bên trong cơ thể, nếu chỉ là hoạt động bình thường như nhân loại thì thực tế không cần bổ sung năng lượng với vài kg uranium thì cơ thể nàng có thể hoạt động rất lâu. Ví dụ như 1kg urani-235 về lý thuyết có thể tạo ra một năng lượng 80 teraJun (8×10 mũ13 Jun) tương dương tầm 3000 tấn than năng lượng.

Nếu như AI Narias chỉ hoạt động như người bình thường thì một ngày cũng lắm 2000 calo = 83060 jun.

một kg urani-235 tương đương AI Narias có thể hoạt động 2739726.274 năm. Cho nên nếu không phải kiểu hoạt động cao năng lượng thì AI Narias chả phải bổ sung năng lượng gì cả.

Vậy mới có Ngô Na Ri lúc này kháu khỉnh bụ bẫm.

Câu hỏi của Lý Từ Huy rất hay... lúc này nàng nhẹ hều tầm 6-7kg gì đó, liệu sau này có nặng lên hay vẫn nhẹ như vậy? Câu trả lời là nặng lên.

Vì muốn thật sự hòa nhập thế giới này cho nên Na Ri lúc này đã phong ấn tri nhớ tất cả lại, nàng chỉ là một cô bé bình thường như bao cô bé khác học hỏi thế giới nhân loại và lớn lên.

Nàng có ba lần thức tỉnh đều là do Ngô Khảo Ký quyết định.. và Ngô Khảo Ký giữ thiết bị đó...

Còn dùng nó để làm gì thì 1000 chap nữa sẽ rõ.

Có điều Ngô Khảo Ký có thêm con gái và mất đi hoàn toàn khả năng tiếp tục lợi dụng căn phòng ở Thiên Hưng.. đường hầm ở đó đã phong bế hoàn toàn và trở thành một ngôi chùa danh thắng thực sự. Bát Giác Tự.

Ngô gia đúng là có quá nhiều bí mật rồi.