Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 915



“ Mẹ… hu hu… em hư tè người con….” Hai vợ chồng ký đang trò chuyện thì bỗng nghe tiếng rú thất thanh của con Ni, sau đó lại nghe tiếng cười sằng sặc của thằng Tuấn.

Thì ra con Ri ăn no nằm chơi rất ngoan, hai đứa Tuấn, Ni lần mò lân la đến chơi cùng em gái nhỏ .

Thế nào mà chị Ni nằm cạnh dang khoe đồ chơi bỗng nhiên thấy mông ấm ấm.

Sờ vào toàn là sản phẩm của bé Ri… thế là khóc loạn lên bắt đền. Thằng Tuấn thì thấy em gái béo bị em gái nhỏ ám hại vui sướng cười sằng sặc..

“ Ngoan nào để nương thay quần áo cho… khóc cái gì.. con chẳng không ít lần tè bậy lên người anh Tuấn sao?” A Đoá xoa đầu con gái dỗ dành…

“ Con mới không có tè bậy” Con Ni bĩu trề môi ra mà chối…

“ Lêu lêu.. Ni tè bậy … Ni tè bậy” Thằng Tuấn nhảy quanh mà trêu Ni.

Thế là một màn đuổi bắt cào cấu xảy ra… mà kể cũng lạ, bình thường con Ni chậm lù rù… thế mà lúc này lại nhanh đến vậy. Đuổi kịp thằng Tuấn cào cho không trượt phát nào.

Ngô Khảo Ký và Huy ở bên trong cũng cười. Nhà thêm thành viên mới là vui, còn tương lai là phúc hay hoạ thì để sau này tính toán đi…

Con Ri thấy người ướt bắt đầu vặn vẹo rồi khó chịu, sau đó oe oe khóc lớn. Huy lại phải bỏ Ký đấy mà chạy ra túm lấy con bé mà nựng rồi thay đồ.

Thật sự là không nhìn ra con Ri không phải nhân loại trẻ em. Mọi đặc điểm không có gì khác biệt… hoàn toàn mô phỏng chính xác cùng sống động vô cùng.

Vì con Ri đã tách hoàn toàn khỏi hệ thống ở Thiên Hưng cho nên kế hoạch tạo ra Turbine khổng lồ bằng chất liệu thượng thừa bền với thời gian đã bị phá vỡ.

Tức là thằng Tuấn sẽ không được thừa hưởng một động cơ phát điện khổng lồ ngàn năm không hỏng.

Nhưng không vì thế mà đau buồn vì Ngô Khảo Ký và bé Ri trong hai tháng qua còn tạo dược một thứ kinh khủng hơn.

Lò phản ứng nhiệt hạch.

Phải rồi trước kia kế hoạch của con Ri là khác, thậm chí nó còn muốn dùng cái quái gì hình dáng bên ngoài tiếp cận thế giới loài người mà cần lò phản ứng lớn…

Nhưng nay kế hoạch thay đổi cho nên con Ri chỉ dùng cái lò mini cho bản thân nó. Vậy là thừa ra một lò phản ứng nhiệt hạch kiểu công nghệ văn minh tiền nhân loại. — QUẢNG CÁO —

Cái máy bảo dưỡng có thể xây dựng được cơ thể mới cho con Ri, nhưng chịu không thể xây dựng được mội lò phản ứng của nền văn minh thời đó.

Con Ri trong đống rác thải đổ nát của căn cứ thì mò được hai cái lò phản ứng này.

Công nghệ của người khổng lò khác hẳn của nhân loại thế kỷ 21, những thứ chuyển đổi năng lượng giữa lò phản ứng thành nhiệt năng hay thứ gì tiếp theo quy trình quá phức tạp. Ngay cả Ri cũng không quá hiểu.

Nhưng Ngô Khảo Ký lại có thể tận dụng công nghệ của bọn họ.

Công nghệ của đám này rất mạnh mẽ đối với việc kiểm soát quá trình phản ứng phân hạch. Gần như là có thể tính toán được từng Kjun năng lượng toả ra hay bớt đi.



Cho nên Ký cảm thấy thật an toàn với một lò phản hạt nhân kiểu đó.

Vì vậy thay vì tốn công xây dựng một hệ thống Turbine khổng lồ dùng ngàn năm cho thằng Tuấn, thì Ngô Khảo Ký lại cùng Ri xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước sôi cho tương lai Đại Việt.

Nguyên nhân lò phản ứng là hàng nhặt được mà không phải hàng chế tạo theo yêu cầu, cho nên cái lò hạt nhân này là nhỏ lắm này theo ước tính khoảng 500 ngàn kWh tức là còn còi cọc hơn nhiều nhà máy thủy điện của VN thời hiện đại.

Nhưng không sao, Ngô Khảo Ký cảm thấy đã quá tuyệt vời.

Lượng vật chất cao cấp của nơi này còn lại đủ để chọn lựa xây một lò phản ứng hay tạo một turbine khổng lồ.

Turbine thì Ký chưa có cấu trúc thiết kế ra hồn, còn lò phản ứng hạt nhân thì cả mấy trăm năm sau chắc gì Đại Việt đã làm được.

Cho nên Ngô Khảo Ký chọn vế sau để chế tạo.

Và lò phản ứng hắn chọn là kiểu đơn giản Lò phản ứng hạt nhân nước sôi.

Tức là hệ thống phản ứng hạt nhân tỏa nhiệt đặt bên trong một < Vỏ áp lực của lò phản ứng> vỏ này có thể chịu được áp suất cự mạnh khoăng tầm 6000 psi. Đây là thứ mà Đại Việt không chế tạo nổi trong thời gian vài trăm năm tới , nhưng mà hệ thống của con Ri chế được.

Nhiệt được tạo ra từ phản ứng phân hạch trong lõi lò phản ứng, nung sôi nước để tạo ra hơi nước. Hơi nước được sử dụng trực tiếp để quay turbine, sau đó hơi nước được làm lạnh ở bộ phận ngưng tụ và trở về dạng lỏng. Nước sau khi được ngưng tụ tiếp tục quay trở về lõi của lò phản ứng và tiếp tục chu trình tuần hoàn của nó.

Tất nhiên các hệ thống ống < Bồn đông lạnh>< Dàn giải nhiệt> đều phải được dùng nguyên liệu của con Ri mới được. Giờ đây Đại Việt thép chưa đủ chịu đựng những áp lực cao đến vậy.

Điểm Ngô Khảo Ký dám mạo hiểm nhờ con Ri chế tạo lò phản ứng hạt nhân nhỏ này đó là vì con Ri có thể thiết kế nên một bộ kiểm soát phản ứng cực tốt.

— QUẢNG CÁO —

Và công nghệ của đám khổng lồ hoàn toàn có thể đóng mở phản ứng một cách đột ngột. Nó mạnh hơn quá nhiều nhân loại và cực độ an toàn.

Ví dụ như < Vỏ áp lực của lò phản ứng> thiết kế chịu đựng 6000 psi nhưng thiết kế khi đến 3000-4000 thì phản ứng giảm hoặc tắt để điều chỉnh lại áp lực lò , điều đó cực độ an toàn sử dụng.

Lò phản ứng tuy nhỏ và đơn giản nhưng nói thật thì sức mạnh nó mang lại tương đương tổng toàn bộ các nhà máy điện ở Đại Việt cộng lại. Tức là bằng gần một nửa công suất nhà máy thuỷ điện Hoà Bình trong tương lai. Thật đáng thương , mang tiếng là lò hạt nhân mà năng suất lại nhỏ đến vậy.

Nhưng đó chưa phải giới hạn cuối.

Giới hanh cuối của Ngô Khảo Ký và công nghệ Đại Việt đó là không có tuarbine nào ở thời điểm này có thể chịu đựng được công suất tối đa của lò phản ứng.

Càng không có hẹ thống làm mát nào chịu đựng nổi nếu lò này hoạt động hết mình.

Nói tóm lại lò chỉ có thể hoạt động 5-7% công suất tức là ngang bằng tổng công suất đập Sông Cẩm mà thôi. Tương lai có thể tăng bao nhiêu dựa vào con cháu.

Cái hay ở đây là có thể điều khiển được công suất phản ứng lò mộ cách chính xác.

Như vậy ở miền Bắc cuối cùng cũng có được một cơ sở sản xuất điện công suất “lớn” phục vụ cho công nghiệp nặng. Vì Ngô Khảo Ký dự định đặt lò phản ứng mini này ở gần Thăng Long thôi.

Nói chung mang tiếng năng lượng hạt nhân nhưng công suất tối đa chẳng băng một cái đập thuỷ điện hiện đại. Mà công suất thực dùng cũng chỉ tương đương một cái đập thuỷ điện cỡ vừa thời này… hơi bị đáng thương.



Tiếp theo đó là chết mấy chục bộ quần áo bảo hộ chống phơi nhiễm phóng xạ… lại thêm một đường dây dẫn điện tầm 10km cũng bằng chất liệu của con Ri… đến đây thì nguyên liệu hết hẳn.

Ký đang đau đầu vấn đề rác thải hạt nhân sẽ xử lý ra sao…

Có công nghệ ngon đấy mà hơi gân gà.

Lại nói trong khi Ký đang tất tưởi nghiên cứu về điện nguyên tử và rác thải phóng xạ thì ở Châu Mỹ khá tưng bừng.

Danh tiếng của Thần Xuân lan tràn khắp cả khu vực Mesoamerican. Thậm chí người Tezcatlipoca -Chichimeca đã tạm thời ngưng nam tiến và không tấn công thành Tula.

Người Chichimeca muốn xác minh trằng < Chiến bịn vĩ đại Người Trời>< Thủ Lĩnh Tân Sinh Thành Bang> rốt cục là muốn gì.

Theo như lời đồn đoán về sức mạnh của Xuân và sức mạnh của Người Trời thì đám Tezcatlipoca hệ khá kiềng nể.

Sự thật thì chiến tranh mấy chục năm, người Tezcatlipoca có vẻ đang thắng thế, nhưng mà không phải họ hoàn toàn áp đảo Tula. Nếu giờ đây Tula có một trợ lực mạnh mẽ, thần bí như Người Trời thì bọn họ quả thật bất lợi. — QUẢNG CÁO —

Cho nên những ngày này tụ tập ở Mexican thành là cực kỳ nhiều phe thế lực, họ đại diện cho hầu hết thành bang ở khu vực Mesoamerican. Theo bọn họ lúc này Mexican chính là phụ thuộc của Người Trời và có quyền phát ngôn cho thế lực Người Trời.

Bỗng chốc từ một thành bang hạng trung thì Mexican địa vị đã tăng lên cao ngất.

Cái chính là thành bang này thực hiện đúng chính sách trung lập của Xuân căn dặn, không thờ Tezcatlipoca mà cũng chẳng tín Quetzalcoatl . Mặc dù trong bức phù điêu băng đất nung to lớn ở quảng trường Tân Sinh Pháo đài chỉ rõ đó là Quetzalcoatl và Phụ Thần đang trừng phạt Tezcatlipoca nhưng không hề nêu rõ là giết hay tù đày, hay nêu rõ quan hệ của Phụ Thần với Tezcatlipoca .

Đây là một điểm mập mờ có chủ đích của Xuân.

Hắn phản cảm với việc hiến tế người, nhưng lại không muốn gây thù hằn với hệ Tezcatlipoca. Thực tế là hắn không muốn gây thù hằn bất kỳ hệ nào ở nơi này.

Cho nên Xuân thông qua Mexican đám tư tế và thành chủ mà tuyên bố.

Tất cả Thần đều là con của Phụ Thần, Tezcatlipoca không ngoại lệ.

Phụ thần chỉ không muốn thấy sự hiến tế người sống mà thôi, có thể hiến tế động vật, thực vật mà.

Mà đã không hiến tế người sống đôi bên có đánh nhau thì người trời cũng không quan tâm. Thế nhưng tốt nhất không nên tấn công Mexican vì nơi này Nước Trời bảo hộ.

Kesuquenza Vua Mexican và Đại Tư Tế Kasim’maloa hai thằng này cực cáo già.

Nghe thấy tuyên bố này lập tức treo cờ tái thờ cúng cả hai vị thần Tezcatlipoca và Quetzalcoatl vấn đề là nghiêm cấm hiến tế người mà thôi.

Đồng thời hai con hàng này lớn tiếng tuyên bố mình là thành bang phụ thuộc Nước Trời, chẳng liên quan quái gì đến khu vực này các thế lực, đám các người đánh nhau thì để tao yên.

Tola’k đi theo ngay, tuy không dám nhận là phụ thuộc Nước Trời nhưng lại tuyên bố phục thuộc Mexican.

Thế cục ở khu vực Bắc Mesoamerican chuyển biến cực nhanh.... các thành bang xôn xao không chịu nổi.