[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 5



Cậu cặm cụi cắt hoa đem vào lấy một ít lên cắm trên phòng rồi còn một ít đưa người làm cắn trang trí phòng khách,cậu ngồi lay hoay khoảng 30 phút cuối cùng cũng xong,mọi người xung quanh nhìn cậu trầm trồ khen nói

- Wow phu nhân người thật là giỏi còn khéo tay nữa chứ

- Chuyện thường thôi mà mọi người quá khen

- Phu nhân có thể chỉ chúng tôi cắm hoa như vậy được không ạ

- Được thôi để em đem bình hoa để lên phòng đã

- Dạ thưa phu nhân

Cậu cười tươi rồi cầm bình hoa đi lên phòng,lác sau đi xuống thấy mọi người đã ngồi chờ sẵn cậu hỏi

- Mọi người chờ em có lâu chưa

- Dạ cũng mới đợi thôi phu nhân

- Vậy giờ chúng ta ra vườn cắt hoa vào cắm thôi

Mọi người vui vẻ cầm giỏ và kéo ra cắt hoa nào là hoa hồng,oải hương,tú cầu,hướng dương,hoa hồng gió thổi hiu hiu nhẹ những cánh hoa nhẹ thả mình theo gió bay bay thoảng hương ở trong khu vườn nhỏ đó lúc trước rất hiu quạnh chỉ có gió và hoa vài chú bướm bây giờ có cậu nó lại vui như vậy,cắt xong cậu cũng mọi người vào nhà học cách cắm hoa,mọi người cùng nhau học và vui vẻ với nhau hôm nay là một ngày rất vui đối với họ vì từ trước giờ họ làm ở đây chưa bao giờ thấy căn nhà rộng lớn có tiếng cười đùa như vậy,quản gia đứng bên ngoài tỉa cây thấy mọi vui vẻ như vậy cũng vui theo vì ông làm ở đây đã lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ đâu người về còn cưng chiều nữa chứ khiến ông một phen hú hồn xém xỉu,một ngày trôi qua vui biết bao đối với cậu và họ, quay qua nhà hai mẹ con ả một xíu nè

Dãy phân cách bên hai người họ

Trình Nhi lúc này ả vui chơi thỏa thích thả mình vào những cuộc chơi vô bổ cặp kè biết bao nhiêu gả đàn ông,chỉ để vì tiền của và lừa lấy gia sản của mấy gả đó rồi đá đi kiếm con mồi mới,bây giờ ả chẳng khác gì mấy con phục vụ bar cả nhưng vẫn chảnh chọe dẹo dẹo,ẹo ẹo như con sâu đo,bà ta Diệu Huyền Linh tên nghe đẹp biết bao nhưng người thì chả đẹp tí nào bà ta cũng như con gái bà ta vậy cặp kè biết bao người rồi lấy hết gia sản rồi đá đi thôi bây giờ hai người họ cẳng ai quan tâm tới Đinh thị ra sao thậm chí 1 tuần không biết bước đến Đinh thị được 1 lần không nữa đến nổi nhân viên công ty chán nản muốn nghỉ cũng không được vì ta uy hiếp nếu nghỉ thì sẻ chết không toàn thây nên đành cam chịu ở đó là cho bà ta nhầm tháng còn không có lương nữa cơ đến nổi nhà bà ta còn muốn đóng mạn nhện chưa muốn về

Dãy phân cách bên cậu

Sau khi cắm hoa vui đùa với mọi người rồi,mọi người phải làm không anh về lại la mất nên đành giải tán cuộc vui tại đó,cậu chán nản đi lên phòng nằm dài ra chiếc giường rộng lớn kia nói

- Hazz chán quá đi chơi chưa đã nữa phải giải tán rồi,đợi Tiểu Mã ca về chơi với mình vậy

Nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc cậu cũng ngủ mất tiêu,lúc này cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp kia ngủ ngon lành cành đào trong thật khả ái quá đi,còn anh thì ở công ty vùi đầu vào công việc làm xong nhanh nhất có thể để vè với cậu vì thiếu hơi cậu chịu không nổi (haizzz đúng là mấy người yêu nhau gọi cho số phận ế như mình),cậu ở nhà ngủ còn anh trên công ty vùi đầu vào công việc tới 8h tối anh bắt đầu bỏ viết lấy áo khoác chạy xe tức tốc về nhà với cậu,tới nhà anh bước vào nhà nhanh nhất có thể người hầu xếp hai bên cung kính chào,anh nhìn quản gia hỏi

- Trình Hâm em ấy đâu

- Dạ thưa phu nhân ở trên phòng ạ

- Ừm

Nói rồi anh đi thẳng lên phòng người làm bắt tụm lại tám chuyện như thường ngầy xôn xao cả có cả bác quản gia nhập hội nữa cơ

??????Hết??????

Mọi người chuẩn bị khăn nha sắp hết đường để ăn rồi đó hihi,đừng dọa đốt nhà tui nữa mà huhu,đốt rồi nha đâu ngồi viết chuyện chứ,làm biếng đọc lại sửa lỗi quá mọi người thông cảm cho tui nha