[Kỳ Hâm] Ác Ma Sủng Tôi

Chương 6



Anh đi thẳng lên lầu thì thấy bảo bối tâm can của mình đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ấp kia,hai má bánh bao to tròn còn ửng hồng nữa chứ,môi đỏ cherry khiến anh muốn nhào vào thịt cậu ngay bây giờ nhưng anh cố kiềm chế mất công cậu giận anh mất,anh để áo khoác lên kệ,đi lại giường nhẹ nhàng nhẹ nằm xuống ôm cậu vào lòng mà cưng chiều được một hồi anh nói

- Trời gì mà nực chết người em ấy ngủ còn không bật điều hòa nữa chứ

Anh đi xuống giường bật điều hòa rồi lấy quần áo đi tắm cho đỡ nóng,cậu đang ngủ cảm thấy lạnh liền quơ tay lấy cái chăn đắp lên người vừa nhắm mắt định ngủ tiếp thì nghe tiếng nước chảy cậu hoảng sợ ngồi dậy thấy cánh cửa mở ra có người từng từng bước đang tiến lại giường cậu hoảng hốt nói

- Có ma trong phòng này có ma

Cậu la lên nhưng la khô cổ luôn cũng chả ai nghe đâu vì phòng anh tường cách âm mà,cậu mệt đành buôn xui,anh thấy cậu la như vậy đi lại từ phía sau ôm cậu,khiến cậu hoảng hồn bay tám hướng nói

- Trong đây có ma thật sao trời nó còn ôm mình nữa

- Ma đâu ra anh nè em thật là

Cậu nghe giọng nói quen quen liền nhìn lên thì thấy anh cậu nói

- Làm em hết hồn tưởng ma bật điều hòa còn tắm nữa chứ làm sợ muốn chết

- Ngốc ạ trời nóng thế này ngủ không bật điều hòa

- Em có thể sử dụng nó sao

- Tất nhiên em muốn làm gì em cứ làm không ai dám cản em

- Em sợ lỡ làm hư nên thôi mà như vầy ngủ cũng được rồi

- Bảo bối thật là ngốc quá đi mai mốt nhớ bật điều hòa đấy

- Dạ

- Mà em ăn gì chưa

- Em á chưa ăn

- Sao trễ như vậy rồi còn chưa ăn nữa

- Tại em ngủ quên

- Vậy giờ xuống ăn nè

- Dạ

Anh bế cậu xuống nhà dùng bữa như hôm qua vậy mọi người trong nhà thấy anh và cậu đi xuống liền xếp thành hai hàng cung kính chào,anh không quan tâm bế cậu vào trong dùng bữa rồi bế cậu lên phòng,mọi người cũng chẳng lạ gì với việc anh bế cậu nên chẳng quan tâm giải tán ra đi làm việc của mình,anh bế cậu lên phòng lại sofa gần cửa sổ ngồi xuống đặt cậu lên đùi mình cưng chiều vuốt mái tóc cậu nói

- Bảo bối hôm nay có ngoan không

- Có hôm nay em rất ngoan

- Vậy thì tốt

- Em có cái này cho anh xem nè

- Cái gì thế

- Bí mật anh ngồi đó đợi em một xíu

- Ừm

Cậu chạy khỏi người anh đi lại bàn để đèn ngủ nhẹ nhàng nâng bình hoa cậu cắm lúc trưa lên bàn trước mặt nói

- Nó đây anh thấy có đẹp không hả

- Rất đẹp em làm sao

- Đúng rồi do lúc sáng chán quá nên em rủ mọi người cắt hoa cắm đấy

- Bảo bối của anh giỏi thật còn biết cấm hoa nữa chứ

- Tất nhiên rồi do mama em lúc bà ấy còn sống dậy cho em đó

- Vậy sao giờ em có nhớ mẹ không hả

- Nhớ chứ còn cả ba nữa hai người điều không còn nữa chỉ còn mỗi mẹ kế

Nghe cũng chưa biết rỏ vè gia đình cậu ra sao nên,kéo cậu lại hỏi

- Tại sao ba mẹ em lại mất còn có cả mẹ kế nữa

- Anh muốn nghe thật sao

- Ừm

- Vậy em sẻ kể

- Ừm

- Ba em là Đinh Vũ Hoàng mẹ em là Dương Hàm Nghi hai người họ yêu nhau từ cấp 3 sau khi tốt nghiệp hai người cưới nhau và có em trong thời gian đó hai người rất hạnh phúc,nhưng không ngờ lúc em lên 10 tuổi ba em do đi kí hợp đồng với Diệu thị uống quá chén nên đành ngủ lại khách sạn không ngờ con gái của Diệu thị Diệu Huyền Linh là mẹ kế của em bây giờ giở trò lên giường với ba em rồi bắt ba em chịu trách nhiệm mẹ em không chịu nổi cú sốc đó nên qua đời,còn bà ta từ khi về Đinh gia lúc nào cũng đem cái thai ra hù dọa ba em

??????Hết??????

Để chap soa cho kịch tính xíu he mọi người nhớ vote cho tui có động lực viết tiếp nè