Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 160: Hai người dưỡng sức để sinh à?



" Mợ cả, chuyện mợ bảo tôi đều tra đã có kết quả rồi. Ba tháng trước, gia tộc họ Hoành đã bắt tay với nhiều gia tộc nhỉ để cho người đều tra thân phận của mợ. Không chỉ vậy, họ còn cho người đều tra mợ có quan hệ gì với nhà họ Lê ở nước Hoa không. Nhưng mợ yên tâm, Vũ tổng đã cho người xóa sạch thân phận của mợ ở nước Hoa rồi. "

Thanh Nhàn gọi điện qua cho cô. Lê Anh Thi chậm rãi đi đến sân sau, cụp mắt nhàn nhạt lên tiếng, nhưng nghe giọng điệu của cô hết sức ranh mãnh: " Ừ, cứ để họ tra. Nhớ là để lộ vài thông tin cá nhân là được. "

Nghe vậy, Thanh Nhàn không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi lại: " Thông tin cá nhân của mợ sao? "

" Ừ, nhớ là một ít thôi. "

...----------------...

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Anh Thi cuối đầu nhìn màn hình điện thoại, nhếch môi cười lạnh.

Mọi chuyện đúng như suy nghĩ của cô, những kẻ đó đã bắt đầu nhảy vào cái bẫy mà cô đã văng sẵn rồi.

Quay lại phòng bao, thức ăn đã được nhân viên đã dọn sẵn, mắt thấy Lê Anh Thi vừa ngồi xuống. Mã Trường Bắc ngồi đối diện với cô thấy vậy liền biểu môi, gõ đũa lên đĩa cao giọng nói: " Hửm!!! Từ lúc hai người gặp lại tôi đang cảm giác được rằng hai người đang ăn kiêng để dưỡng sức à? "

Cá hấp, canh trứng, đậu hũ xào, rau bina hấp... anh ta vừa mới nhìn thôi đã thấy mất hết cả khẩu vị.

Trương Gia Huy cầm đũa lên gấp miếng thịt cá vào chén của mình, gỡ từng miếng xương cá rồi mới để vào chén của cô.

Lê Anh Thi cứ vậy mà dùng đũa gắp đồ ăn ở trong chén được anh gấp cho mà ung dung ngồi ăn, cứ thể như cô không thể dùng tay để lấy xương cá vậy.

Còn Trương Gia Huy cũng rất cưng chiều cô mà không cho cô đọng lại tay vào những việc như thế này, nhìn cô nhai kỹ thịt cá nuốt xuống được nên anh cũng bớt căng thẳng hơn nhiều.

Mã Trường Bắc độc thoại nhìn thì bĩu môi dùng đũa gắp miếng đậu hũ, anh ta ăn đậu hũ cứ như đang ăn sáp vậy.

Suốt cả bữa ăn, mặc dù Lê Anh Thi ăn chậm nhai kỹ rồi nuốt xuống, nhưng triệu chứng ốm nghén của cô vẫn không xuất hiện.



Qua mấy ngày quan sát, Lê Anh Thi và Trương Gia Huy đã phát hiện ra một quy luật đối với việc nôn nghén.

Đó là chỉ cần nhà bếp nấu ăn không để dầu vào, thì mỗi lần ăn cô đều sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa.

Lúc này, cô có suy nghĩ: Đó là không biết cô có phải đang mang thai một hoà thượng không vậy?



Thoáng chốc mới đó đã hết một tuần, vậy là đứa nhỏ trong bụng cô cũng đã được ba tháng rưỡi rồi.

Trong hai tuần qua, cô luôn nhàn hạ ở nhà dưỡng thai, và hiện tại cũng không có ai đến biệt thự để làm phiền cô ngay lúc này.

Nhờ đó mà cô mới có thời gian để nghiên cứu chứng bệnh hoang tưởng của anh.

Bảy giờ rưỡi tối, Trương Gia Huy vẫn chưa về, trong biệt thự ngoài cô ra cũng chỉ có mấy cô giúp việc luôn giữ đúng quy định của anh là làm việc trong tỉnh lặng, tránh gây ồn ào cho anh và ảnh hưởng đến việc cô nghỉ ngơi.

Trong lúc cô đang suy nghĩ có nên nói với anh về việc mà cô quyết định muốn ra nước ngoài để công tác vài ngày hay không, thì phía sau lưng lại truyền đến tiếng động.

Lê Anh Thi thảng nhiên đóng email lại, nghiên đầu nhìn về cửa lớn phòng khách đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh.

" Ông xã, sao anh về sớm vậy? " Lê Anh Thi vừa nói vừa nhìn về phía góc phải màn hình vi tính, vẫn chưa đến tám giờ tối mà anh đã về rồi.

Trương Gia Huy đáp, cuối người chống lưng lên ghế chỗ của cô đang ngồi hỏi: " Em đang làm gì vậy? "

Lê Anh Thi ngã người kéo giãn khoảng cách của cả hai, hai tay chống lên ngực anh trả lời: " Không có gì, em chỉ xem cửa hàng thời trang của mình. Hơn thế, em cũng vừa nói chuyện phiếm với lão Dương. "



Lão Dương có tên gọi là Dương Mặc, là một trong những anh em của cô trong mảng thời trang, anh là nhà thiết kế nổi tiếng Quốc tế và là chủ của Hội nghị thời trang.

Anh nghiên người ngồi xuống ghế, rồi ôm lấy cô đặt trên đùi mình, tay quấn loạn tóc cô hỏi: " Buổi chiều em đã ăn uống gì chưa? "

" Ăn rồi. " Lê Anh Thi nhìn anh đáp: " Sao lại hỏi vậy, anh đã ăn gì chưa? "

" Chưa. "

Nghe anh nói cô liền nhíu mày, đứng dậy nắm tay của anh đi vào phòng ăn nhìn Viên Hoa bảo: " Viên Hoa, cô bảo phòng bếp nấu một ít đồ ăn cho anh ấy đi. "

Viên Hoa gật đầu rồi nhanh chóng đi đến phòng bếp bảo đầu bếp chế biến thức ăn, còn cô đi đến tủ lạnh gót ly nước cam đưa cho anh: " Anh uống nước trước đi. "

Trương Gia Huy gật đầu, cầm lấy ly nước để lên bàn ăn, đưa tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm trọn vòng eo của cô, lòng bàn tay của anh đã đặc trên chiếc bụng đang dần nhô ra của cô.

" Ngồi với anh thêm một lúc đi. "

Lê Anh Thi gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh rúc cả khuôn mặt nhỏ vào hỏm cổ của anh: " Ông xã, anh sao thế? "

" Không sao. " Trương Gia Huy gác càm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng trả lời: " Ngày mai anh đưa em ra ngoài để giải sầu chịu không? "

" Dạ được. Có anh ở bên cạnh là em vui rồi. "

Không lâu sau thì anh cũng đã dùng xong bữa tối của mình, sau đó liền ôm cô trở về phòng khách xem TV.

Lúc này trên bàn trà đã được người làm bài ra hai đĩa trái cây cùng với trà xanh và bánh ngọt.

Trương Gia Huy bắt chéo chân ôm cô vào lòng, tay cầm nĩa xiên miếng dứa dưa đến trước miệng cô, Lê Anh Thi nằm trong lòng ngực anh cứ thế mà mở miệng cắn miếng dứa vị chua ngọt của nó khiến cô thấy thích đến mức lim dim mắt để hưởng thụ.