Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 159: Vung Thẳng Thức Ăn Cho Chó!!!



" Này, mình bảo này dù gì cũng đang ở trong phòng làm việc, hai người đó nên kiềm chế một chút được không? " Không đợi Trương Gia Huy hôn sâu, trước cửa phòng nghỉ đã vang lên tiếng cười giễu cợt của Mã Trường Bắc.

Lê Anh Thi vô thức muốn đứng dậy, nhưng Trương Gia Huy vòng tay của anh vẫn cứ siếc chặt eo của cô không buông, liếc nhìn Mã Trường Bắc lạnh giọng: " Cậu đi được rồi. "

Mã Trường Bắc khẽ cười, rảo bước đến bàn nhỏ bên trong phòng ngồi xuống, anh nhàn nhã gát chân nói: " Không vội, dù sao ông đây tới đây để công tác nên thời gian này rất nhàn rỗi. Nên vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến đây để thăm cậu đó. "

...----------------...

Lê Anh Thi nghe vậy liền nhíu mày, không phải do anh đến đây công tác sao đúng lúc cô đi trung tâm thương mại quẹt thẻ của anh nên mới gặp sao..

Đúng là không thể ngờ anh em của anh mà, chỉ mới gần hai tuần thôi mà đã tề tựu đông đủ ở Pháp rồi.

Lê Anh Thi nghiên đầu nhìn anh, liếc nhìn Trương Gia Huy như có điều suy nghĩ: " Lê Anh Dũng? "

Trương Gia Huy nhếch môi, khẽ vuốt ve gáy cô: " Ừ, đến tìm anh hổ trợ. "

" À. " Lê Anh Thi gật đầu như đã hiểu.

Mấy ngày gần đây ở Pháp rất không yên ổn, dù sao kể từ lúc thân phận của cô được công bố thì những kẻ ở trong bóng tối cũng đã bắt đầu gục rịch nên Daddy Phong của cô luôn trong trạng thái căng thẳng mà phái người đi theo bảo vệ cho cô.

Mã Trường Bắc nheo mắt nhìn anh, rõ ràng anh không thích câu trả lời của Trương Gia Huy.

Anh ta thông thả tháo khuy măng sét, nét mặt nở một nụ cười xấu xa: " Hổ trợ cái gì? Ông đây đang muốn giúp bé con ( ý là Lê Anh Thi) nhà cậu đó, bọn chúng đã bắt đầu rục rịch mấy ngày nay rồi. Với lại cậu ta có tìm cậu bé con nhà cậu cũng hợp tình hợp lý rồi. "

Ừm, Lê Anh Thi đương nhiên hiểu, lời của anh mang rất nhiều hàm ý.



Cô chỉ nhìn qua anh rồi lại nhìn Mã Trường Bắc nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Trương Gia Huy nhìn Lê Anh Thi liền vỗ lưng trấn an, nghiên người lấy hộp ô mai ở trong ngăn kéo bàn, liếc Mã Trường Bắc nói: " Cậu có thể đi tìm anh vợ mình. "

Mã Trường Bắc nghe tảng băng gọi thân mật như vậy liền cười lớn: " Này tôi nhớ không nhầm thì con bé chưa đồng ý làm vợ của cậu nhỉ? Sao vừa gặp lại liền một tiếng bảo bối, hai tiếng cũng bảo bối vậy? "

₫úng là bị con đi? tình yêu đã khiến cho một tên tảng băng đã thay đổi mà.

Hừ, quả thật không sai mà.

Lâu nay, Mã Trường Bắc luôn ở trong quân đội nên đã quen nên mọi hành động của anh đều dựa theo quy tắc trong quân đội.

Còn Lê Anh Dũng, anh lâu nay luôn hoạt động trong giới Giải Trí nên bản tính của anh cũng khép kín hơn, cuộc sống mỗi ngày của anh đều phải kín kẽ hơn nếu muốn ra ngoài không để phóng viên phát hiện.

Dù là hai anh em song sinh nhưng mỗi người lại thông thạo nhiều lĩnh vực nhưng họ lại có lối sống khá khép kín, chỉ có anh Lê Anh Quân ( còn được gọi là anh cả hoặc anh Hai) tuy là giới kinh doanh nhưng rất ít khi lộ diện trước nhà báo, ngược lại Lê Anh Dũng thì anh là người của công chúng nên việc xuất hiện của anh rất thu hút sự chú ý của fan hâm mộ.

Riêng Lê Anh Thi, dù cô được gia đình bảo vệ từ nhỏ nhưng cô lại rất có năng khiếu về thiết kế, diễn xuất nhưng cô lại không tham gia vào giới Giải Trí cùng anh ba.

Tâm tư của Mã Trường Bắc, Lê Anh Quân, Lê Anh Dũng hay là Trương Gia Huy nó rất sâu, sâu đến mức họ không thể nào đón trước được trong bình hồ lô của họ chứa thuốc gì?

Trương Gia Huy một tay ôm chặt lấy Lê Anh Thi, vặn nắp hộp lấy một viên ô mai cho vào miệng của cô. Động tác của anh rất thành thạo và rất ung dung, cứ như đã làm trăm ngàn lần.

Mã Trường Bắc đỡ trán nhìn thấy một màn này, anh mỉm cười bất đắc dĩ ngó sang hướng khác.

Dù gì anh ta cũng đã quá quen với cảnh này, hình như lần này còn chăm sóc cô hơn những lần trước.



Đã vậy, cho dù anh ta cũng đã quá đỗi quen thuộc với cách thức ngọt mà ngấy của hai vợ chồng nhà tảng băng họ.

Hai người họ thật sự không có lương tâm gì cả, không nghĩ đến cảnh chó FA là anh, bất chấp tất cả mà vung thẳng thức ăn cho chó vào mặt người khác thế này.



Đoàn người Lê Anh Thi đến Hoa Thủy Tinh ( Nhà hàng dưới trướng của tập đoàn Vũ Gia) dùng bữa trưa.

Trong phòng bao, Mã Trường Bắc và Trương Gia Huy ngồi ở khu nghỉ ngơi để tán gẫu, Lê Anh Thi ngồi bên cạnh anh ngậm ô mai cuối đầu nhắn tin, anh ở bên cạnh thỉnh thoảng nhìn về phía cô.

Sau khi cô nhắn được mấy tin thì điện thoại reo lên.

Cô nhìn về phía Trương Gia Huy lên tiếng: " Em ra ngoài nghe điện thoại. "

" Đi đi, đừng đi xa quá. " Trương Gia Huy gật đầu lên tiếng.

Ở bên ngoài phòng nghỉ.

" Mợ cả, chuyện mợ bảo tôi đều tra đã có kết quả rồi. Ba tháng trước, gia tộc họ Hoành đã bắt tay với nhiều gia tộc nhỉ để cho người đều tra thân phận của mợ. Không chỉ vậy, họ còn cho người đều tra mợ có quan hệ gì với nhà họ Lê ở nước Hoa không. Nhưng mợ yên tâm, Vũ tổng đã cho người xóa sạch thân phận của mợ ở nước Hoa rồi. "

Thanh Nhàn gọi điện qua cho cô. Lê Anh Thi chậm rãi đi đến sân sau, cụp mắt nhàn nhạt lên tiếng, nhưng nghe giọng điệu của cô hết sức ranh mãnh: " Ừ, cứ để họ tra. Nhớ là để lộ vài thông tin cá nhân là được. "

Nghe vậy, Thanh Nhàn không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi lại: " Thông tin cá nhân của mợ sao? "

" Ừ, nhớ là một ít thôi. "