Thông tin truyện

Khoảng Trời Rộng Lớn

Khoảng Trời Rộng Lớn

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Quỳnh vốn là một cô gái lười biếng, cuộc sống của cô đa số thời gian đều dành cho việc ăn và ngủ thả ga, cũng như vui chơi bên bạn bè, đối với cô những chuyện nếu như không liên quan đến mình, không cần thiết phải quan tâm thì cứ việc quăng hết nó ra sau đầu, tập trung vào việc tự thỏa mãn bản thân mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần để cho cô sống một cách vui vẻ và thoải mái nhất vậy thì thế nào cũng được, căn bản là cô chưa thèm để ý gì đến những điều ngoài lề như thế.


Hắn tên Duy, là tên chồng đang sống chung một nhà có tư tưởng ngoại tình của Quỳnh. Thực tế thì cậu chưa từng yêu Quỳnh, vẫn cứ chỉ coi cô như một người bạn tâm giao dù rằng mối quan hệ giữa hai người đã tiến sâu hơn một bước như thế. Cậu đang muốn theo đuổi một người con gái khác, và điều này cũng nằm trong những chuyện chẳng liên quan gì tới cô mà Quỳnh liệt kê ra.


Việc hai người họ là vợ chồng khi mới chỉ mười lăm tuổi hoàn toàn là bí mật, chẳng có bất cứ ai biết đến cả ngoại trừ người thân của hai người. Chính vì thế nên trước mặt bạn bè, họ đối xử với nhau hết sức bình thường, cãi cọ, trêu chọc, khoác vai bá cổ như hai tên bạn chí cốt, thậm chí còn bày cách để cho người kia tán đổ người con gái trong mộng của mình. Rồi một ngày Quỳnh bỗng nhận ra, vị trí của Duy trong lòng cô đang dần thay đổi, cậu không phải là một người có hay không cũng được, mà đã trở thành một phần cuộc sống của cô mất rồi.

Bình luận truyện