Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 82



Khoảng gần một tiếng sau, Chung Khải mới quay trở lại. Sau khi giao nhiệm vụ xong, hắn còn ở lại chỗ đó giao dịch với mấy dị năng giả cũng đến giao nhiệm vụ giống như hắn. Mấy người kia nhận nhiệm vụ đến thành phố có hướng đi trái ngược lại với đội của Chung Khải. Đến một thành phố trong đất liền có rất nhiều đồi núi.

Bọn họ nhận ủy thác tìm kiếm một loại thực vật biến dị có khả năng làm vết thương nhanh lành lại, có thể dùng như thuốc bôi ngoài da hay thuốc uống đều được. Hơn nữa, nó còn có khả năng giải độc trong cơ thể một mức nhất định.

Vậy nên, loại thực vật này vẫn luôn rất đắt hàng, cung không đủ cầu. Mà vừa lúc mấy người bên cạnh chính là nhận tìm loại thực vật này, Chung Khải có thể chắc chắn 99% mấy người họ vẫn còn hàng tồn, vậy nên liền qua đó thương lượng với đối phương luôn.
Quả không ngoài dự đoán, mấy người kia vẫn còn rất nhiều hàng tồn kho. Hơn nữa chất lượng cũng rất tốt, bảo quản cũng không tệ, đúng là không có gì để chê cả.

Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là giá cả. Cũng may, đối phương là người dễ nói chuyện. Thương lượng một hồi, cuối cùng bọn họ quyết định bán cho Chung Khải một phần ba số hàng mình có với giá cao hơn với thị trường một chút.

Thời gian từ khi thương lượng cho đến khi kết thúc chỉ mất vỏn vẹn có 10 phút. Sau khi hai người tiền trao cháo múc xong còn trao đổi phương thức liên lạc. Đối phương đảm bảo khi nào có đồ chất lượng tốt chắc chắn sẽ gọi cho Chung Khải.

Mọi chuyện thuận lợi vậy nên nét mặt của Chung Khải cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn và con trai lớn ngồi xuống bên cạnh Sử Nhã, còn mấy người đi cùng hắn thì ngồi ở đối diện. Một lát sau, những người còn lại cũng lần lượt quay lại.
Sau khi tập hợp đông đủ, mọi người tiếp tục di chuyển theo kế hoạch, đến chợ bán đồ thủ công của căn cứ. Khu chợ này nằm khá xa trung tâm, thế nhưng cũng rất náo nhiệt tấp nập, đặc biệt là khi sắp vào đông thế này.

Chợ thủ công ở căn cứ Xuân Tích là nơi chuyên bán những đồ dùng được làm ra từ thú biến dị và thực vật biến dị. Đây là một loại nghề và hàng hóa được sinh ra nhờ mạt thế và cũng chỉ có ở mạt thể.

Sau khi mạt thế xảy ra, có rất nhiều sinh vật và thực vật biến dị xuất hiện. Mà trong số đó, không thể thiếu những loài đặc biệt có thể làm thành đồ vật để sử dụng. Hơn nữa, có khi đồ vật sử dụng loài biến dị để làm ra còn tốt hơn đồ trước mạt thế nhiều.

Chỉ là mạt thế mới được một thời gian, con người còn chưa thể tìm hiểu cũng như tận dụng được hết các nguyên liệu thu được từ xác loài biến dị. Ngoài ra, phân tách và sử lý xác loài biến dị cũng là một vấn đề. Vậy nên nó vẫn chưa được phổ biến rộng rãi cho lắm, mọi người vẫn theo thói quen sử dụng đồ được làm ra trước mạt thế.
Lần này, Chung Khải đến đây là để đặt mua áo lông cho mọi người trong đoàn xe, nhân tiện tìm người gia công đám cành liễu biến dị lúc trước tìm được luôn. Tất nhiên, áo lông này là phúc lợi cơ bản của những thành viên trong đoàn xe của hắn, vậy nên chi phí sẽ do hắn chi trả toàn bộ.

Thế nhưng, bình thường, khi các thành viên trong đoàn xe đi làm nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ nộp một nửa số vật tư bình thường cho đoàn xe. Nếu đó là đồ quý giá không thường thấy, cũng sẽ bán lại với giá ưu đãi cho đoàn xe.

Vậy nên nếu tính ra, Chung Khải cũng không lỗ. Mà những thành viên trong đoàn xe chắc chắn cũng không chịu thiệt. Mặc dù bọn họ phải đóng góp cho đoàn xe hơi nhiều, thế nhưng lại có thể đảm bảo được tương lai của bọn họ .

Chẳng hạn, nếu như họ có gặp phải tai nạn bị mất đi sức chiến đấu hay tuổi già sức yếu không làm nhiệm vụ được nữa thì Chung Khải sẽ tìm người chữa trị hoặc chăm sóc cho bọn họ.
Hắn sẽ đảm bảo cho những thành viên đó có thể lui về làm hậu cần yên tâm ở trong căn cứ. Những người đó sẽ không phải làm việc nặng nhọc hay nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù chắc chắn sẽ không thể so với lúc trước, thế nhưng ít nhất cũng có nhà để ở, không phải chịu đói rét.

Vậy nên, bình thường Chung Khải đều sẽ đáp ứng đủ những nhu cầu cơ bản cho những người trong đoàn xe, ăn no mặc ấm. Còn nếu như họ muốn thêm, ăn ngon mặc đẹp thì có thể tự bỏ tiền ra để sắm sửa cho mình.

Chung Khải dẫn mọi người đi dạo một vòng, sau đó ghé vào một cửa hàng trong góc khá cũ nhưng rất sạch sẽ. Đây là cửa hàng được rất nhiều người trong đoàn xe đề cử, danh tiếng khá tốt, tay nghề cũng không tệ. Mọi thứ đều phù hợp với yêu cầu của Chung Khải.

Nếu có điều gì khiến người ta phải băn khoăn không chọn nơi này, thì đó là vì ông chủ ở nơi này lúc trước từng chọc phải một nhóm dị năng giả khá mạnh, nên bị đám người đó nhằm vào.