Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Chương 19: Tìm Việc Làm Trên Mạng



Hân Nghiên dọn dẹp xong căn nhà, bắt đầu vươn vai ngồi xuống ghế với vẻ chán nản. Cô không muốn cứ ở không và đếm từng giây từng phút chờ Vĩ Tịnh về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô kiếm việc làm thêm thì sẽ giết được đoạn thời gian rảnh này mà không chừng còn tăng một khoản tiền sinh hoạt.

Hân Nghiên nhanh chóng lên mạng và bắt đầu tìm hiểu. Chợt nhớ tới tình tiết của câu chuyện sau này phát triển nhất chính là nghề lồng tiếng và phát triển trò chơi thực tế ảo. Về mảng vi tính ấy thì cô mù tịt, nhưng lồng tiếng thì nắm chắc phần thắng hơn. Chất giọng của nguyên chủ khá cuốn hút, chỉ cần nhấn nhá đúng chỗ thì dù có mười Vĩ Tịnh cũng phải đổ gục trước cô.

Trong lúc tìm kiếm, một cái tên quen thuộc đập vào mắt. Đoàn đội Nhất Thịnh tuyển diễn viên kịch truyền thanh qua mạng. Đây là một công ty nhỏ nhưng luôn có nhiệt lượng vô cùng cao, đơn giản những đoạn phim ngắn họ làm ra đều có cốt truyện kích thích, chưa kể đến chất giọng là điều chẳng thể nào chê.

Mà quan trọng hơn, đây là công ty nhỏ của Vĩ Tịnh.

Trong truyện, Vĩ Tịnh đi trước một bước, mở ra công ty Nhất Thịnh để thăm dò thị trường nào ngờ phát triển mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng. Và tại đây, anh đã gặp nữ chính nguyên tác Uyển Đình khi cô ta đến đây ứng làm thực tập sinh. Nhờ vào chất giọng ngọt ngào đặc trưng, cô ta được chú ý đến rất nhiều và càng lúc càng được đề bạt lên cao, thành công thu hút sự chú ý của anh.

Hân Nghiên nhớ tới đoạn tình tiết này thì cảm giác mình đang ăn phải giấm. Cô chu môi, nhìn tin tuyển dụng và lương bổng thì lập tức đăng kí. Cô bắt buộc phải chen chân vào được trước hơn cả nữ chính nguyên tác kia.

Có vẻ vì chỉ mới thử nghiệm nên yêu cầu tuyển dụng khá đơn giản, không cần quá nhiều kinh nghiệm nhưng chắc chắn phải có chất giọng hay, truyền cảm và phát âm rõ rệt. Chưa đầy một tiếng sau, có một người có biệt danh ‘Nữ Hán Tử’ liên hệ với cô.

[Chào bạn, mình đã thấy đơn đăng kí bạn muốn tham gia vào đoàn Nhất Thịnh. Bạn gửi cho mình những thông tin theo yêu cầu và một đoạn thử giọng theo mẫu bên trên nhé.]

Hân Nghiên nhanh chóng làm theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Cô không hề hay biết rằng bất kì bản đăng kí nào cũng phải gửi đến máy tính của Vĩ Tịnh và do tự anh phê duyệt.

Vĩ Tịnh vừa kí xong bản dự án nên dành chút thời gian xem xét các thông tin tuyển dụng. Nào ngờ khi mở cái cuối cùng thì nước vừa uống vào đã phun ra ngoài. Bảng thông tin trước mặt hoàn toàn giống hệt với cô vợ nhỏ ở nhà.

Đoàn đội Nhất Thịnh quyết định giữ sự riêng tư về ngoại hình của nhân viên tham gia. Anh mong muốn điều khán giả tập trung và yêu thích là giọng nói của họ. Vì thế, anh vừa hồi hộp vừa phủ nhận việc bảng thông tin tuyển dụng này là của Hân Nghiên.

Vĩ Tịnh cố trấn tĩnh lại bản thân, tay run run bấm vào đoạn ghi âm. Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến tim anh có chút không chịu nổi. Quả thật là của Hân Nghiên chứ không phải là một ai khác. Đi vòng vòng cuối cùng lọt vào chỗ của anh. Vốn dĩ hằng ngày đều nghe thấy vậy mà anh có cảm giác lần nữa rung động.

Vĩ Tịnh xem xét một lúc, phê duyệt xong xuôi các thông tin tuyển dụng, cũng phân rõ người mới vào đội nhóm phù hợp. Tới khi thông tin của Hân Nghiên hiện lên, anh không hề chần chừ gì mà đặc biệt kéo về nhóm của mình. Anh đâu thể để vợ mình đóng với người khác được chứ.

Hân Nghiên đang tìm hiểu thêm về kịch truyền thanh thì bất ngờ thấy được thông báo gia nhập đoàn đội Nhất Thịnh thành công. Hơn nữa cô cũng được cho vào nhóm có nhiệt lượng cao nhất trong đoàn. Đây là đặc ân gì thế?

Nữ Hán Tử: [Chào bạn mới, ban nãy chúng ta đã gặp mặt qua rồi. Chúng mình có thể gọi bạn là gì?]



Hân Nghiên rơi vào suy ngẫm, suy nghĩ đôi chút quyết định tìm cho mình một biệt danh theo đúng sở thích của mình:

[Có thể gọi tôi là Kim Tiền.]

Họa Hổ: [Quả là một cái tên khiến người người phải trầm trồ. Ắt hẳn lần này đoàn đội chúng ta sẽ ăn nên làm ra.]

Bạch Lão: [Tôi cứ tưởng nhóm chúng ta chỉ có bấy nhiêu con người ít ỏi, nào ngờ hiện tại lại thu nạp thêm một ví tiền.]

Nữ Hán Tử: [Là Kim Tiền. Người ta là con gái, các cậu thận trọng lời nói một chút đi.]

Họa Hổ: [Thật sao? May quá, cứ tưởng nhóm chúng ta dương thịnh âm suy luôn rồi.]

Nữ Hán Tử: [Ơ thế trong mắt cậu, tôi là gì?]

Bạch Lão: [Là anh em chí cốt.]

Hân Nghiên nhìn màn hình đoạn hội thoại liên tiếp gửi đến tiếng mắng chửi của nữ hán tử thì cũng mặc niệm cho những người còn lại. Giây sau, một tài khoản có tên ‘Vương Tử’ lên tiếng khiến mọi người trở nên im ắng.

Vương Tử: [Chào đón người mới, đừng làm người ta kinh sợ.]

Họa Hổ: [Do mắt tôi mờ hay Vương Tử đang lên tiếng bảo vệ kim Tiền thế?]

Nữ Hán Tử: [Vương Tử nói đúng. Hiện tại chúng ta nên xem năng lực của Kim Tiền trước đã. Có một đoạn ngắn giữa nữ hồ ly quyến rũ nam nhân. Ai muốn đồng diễn với Kim Tiền?]

Vương Tử: [Để tôi.]

Mọi người: [...]