Thông tin truyện

Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ngẫu nhiên bị đưa đến một thế giới khác, đoạt xá sống lại trong một thân thể mới, hắn từng bước đấu tranh sinh tồn, tăng tiến tu vi. Khi đã đứng trên đỉnh cao, hắn mới phát hiện ra rằng, sự "tái sinh" của mình không chỉ là một chuyện đơn giản như vậy. Nửa đời tu hành không người nào biết, một khi đắc pháp thiên hạ kinh sợ.



Trong bóng tối, một người đi tới từng bước một, nhắm hướng một mảnh ánh sáng yếu ớt xa xôi kia, tại phía sau hắn là tiếng bước chân càng thêm trầm trọng đi theo. Thiếu niên ấy chính là Đồ Nguyên, trong quá trình xuyên việt đã bị ném đến một nơi, ở đó chỉ có tu chân, giữa bộn bề biển lửa hắn phải tự thách thức bản thân mình. Muốn sống phải đấu tranh, muốn thắng phải mưu mẹo.


Hắn trải qua biết bao nhiêu cửa ải từ Đoạt Đan, Sinh Tử Đấu, Đại Chiến, trải qua những sóng gió ác liệt ấy. Liệu Đồ Nguyên có thể đứng lên và đi tiếp? Chắc hẳn là thế rồi, qua mỗi cảnh giới hắn thu thập thêm nhiều bí kiếp tu luyện, trở thành một vị tu chân đứng trên đỉnh cao nhất của tiên cơ. Nhưng, nếu chỉ có một hắn cô độc bước đi, liệu hắn có trở nên biến chất? Hay xuất hiện những người bạn song hành thú vị? Hãy cùng đọc Huyền Môn Phong Thần để được gỡ những nút thắt hồi hộp ấy!

Danh sách chương

Bình luận truyện