Thông tin truyện

Hương Mật Đồng Nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ Hòa

Bạn đang đọc truyện Hương Mật Đồng Nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ Hòa của tác giả Đại Bạch Thỏ 3 Hào. Vương tọa uy nghiêm, quyền lực kia thật ra rất lạnh lẽo, càng ngồi lâu càng cô tịch, càng trở nên thèm khét một chút tình cảm đạm bạc.

Nguyện cho thời gian có trôi đi nữa, rồi sẽ xuất hiện một người, nắm lấy ta, cùng ta vượt qua tháng ngày rét mướt, cũng cùng nhau êm đềm ngắm thế gian vạn năm.

Cùng người nắm tay, cùng người tồn tại, không rời không bỏ.

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn không nên bỏ qua Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ hay Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh.

Bình luận truyện