Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 84: Lưu manh đụng phải lão lưu manh



7-1995, Spice Girls tung bài hát《 wanna-be , rất nhanh chóng bài hát này đã đứng đầu bảng xếp hạng ở nước Anh.

Ánh nắng chiều, phía Đông Nam của London, SVĐ The Đen đã đầy kín các CĐV. Các CĐV không có ngồi xuống mà đứng lên, vui sướng đong đưa theo điệu nhạc “wanna-be”

Các cầu thủ đứng ở đường hầm chuẩn bị, Gop sớm bước ra sân, nơi Gop đi qua, các CĐV đều vẫy vẫy tay chào hỏi.

Gop đi tới khán đài phía Đông, còn 10’ nữa trận đấu mới bắt đầu nên Gop kiên nhẫn ký hoặc là chụp ảnh cùng những CĐV.

Gop không đề phòng bị một CĐV níu lại, hung hăng hôn vào mặt Gop.

Gop hoảng sợ , giật mình nhìn về phía đối phương .

CĐV kia khoảng chừng 20 tuổi, nhìn qua chắc là sinh viên, xunh quanh còn mấy CĐV nữ nữa. Các nàng nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Gop thì cười rộ lên, mấy người bạn của nàng thậm chí là muốn ôm lấy Gop nhưng mà Gop đã nhanh chóng rời đi.

Ở trong phòng bình luận trên SVĐ The Den, Martin Taylor cùng Andy Grey đương nhiên thấy được một màn xảy ra vừa rồi.

- Ha ha, Gop Hall đã bị các CĐV nóng bỏng hù sợ. Không nghĩ tới một người mạnh mẽ như Gop lại có thể đầu hàng trước một nụ hôn của một CĐV nữ, ha ha.

Ở phía Đông của khán đài có 5 CĐV nữ, đây chính là Spice Girls.

Các nàng ở trên cao thấy được một màn như vậy, Emma tuổi ít nhất quay đầu nhìn Melanie cười cười:
- Anh ấy được hoan nghênh như vậy, hì hì, lại là đẹp zai như thế, không bằng để em hôn anh ấy 1 cái hỉ?

Melanie ôm lấy nàng trêu chọc:
- Vậy em đi.

Emma dở khóc dở cười nói:
- Em chỉ đùa một chút mà thôi.

Melanie nhún nhún vai không nói gì.

- Anh ấy đến rồi kìa.

- Hả?

Emma quay người lại , phát hiện Gop ngay tại trước mặt , lúc này Gop mỉm cười đưa tay phải ra nói:
- Hoan nghênh đã đến đây xem bóng.

Emma le lưỡi cùng Gop bắt tay , sau đó liền ngoan ngoãn mà đứng.

Gop lần lượt bắt tay với các thành viên của Spice Girls rồi đi vào phòng Vip trên khán đài.

Ở trong phòng, Arthur mặc quần áo của Millwall, từ mùa giải này Arthur đã làm chủ tịch của CLB, cũng không phải Arthur thích khoe khang, chẳng qua sau khi vào NHA, công việc chủ tịch sẽ tăng lên, Gop cũng không phân thân nổi. Arthur là CĐV của Millwall, không nói lời gì liền nhận lấy.

Arthur cùng vợ của mình là Amilia đứng ở trước cửa phòng, phía sau là Barnett cùng Andrew đang nói chuyện với nhau. Chị dâu Leah ngồi ở trên ghế salon, trong lòng ôm một đứa nhóc chừng 1 tuổi, đây là cháu của Gop, tên là Bowen Hall.

Đi vào trong phòng, Gop đi đến ghế salon, nhe răng cười với chú nhóc:
- Bowen, gọi chú đi.

- Mẹ mẹ.

Bowen nói.

- Này Gop, hiện tại nó chỉ biết nói cha và mẹ thôi.

Chị dâu Leah dở khóc dở cười nói .

Gop cúi đầu hôn Bowen một cái sau đó đứng lên ôm 2 người anh của mình, tiêp theo sau người lại ôm mẹ của mình. Amilia phàn nàn:
- Gop, con mau dọn về nhà ở đi.

- Mỗi ngày con có rất nhiều công việc cần xử lý, mẹ yên tâm đi, mỗi tuần còn sẽ về thăm nhà 3-4 lần, mẹ cần phải làm thịt bò mà con thích ăn nhất đấy nhé.

Amilia bất đắc dĩ thở dài

Arthur mặt đỏ lừ lừ mắt nhìn xuống sân vận động The Den.

Gop đi đến bên cạnh ôm lấy ông ta, cười nói:
- SVĐ có chút nhỏ, qua 2 năm nữa sẽ xây sân lớn hơn, sẽ lơn hơn Old Traffor.

Hôm nay Arthur cũng hết sức kích động, ông ta ôm lấy bả vai của Gop, hưng phấn nói:
- Thật sự không thể tưởng tượng nổi, năm đó lúc con còn chưa sinh ra, ta cùng với những người bạn của mình chỉ có thể đứng trên khán đài , khi đó , căn bản không ngồi xuống. Từ lúc bắt đầu trận đấu đến khi kết thúc, bọn ta đều ca hát, vổ vũ, xem ai không vừa mắt bọn ta liền dựng ngón giữa rồi chửi mắng bọn họ, nếu là không thích thì sau khi trận đấu kết thúc bọn ta sẽ ra ngoài sân đánh bọn hắn. Ha ha, nhớ tới lúc đó đúng là điên cuồng, bất quá bây giờ ngồi ở đây ta lại có cảm giác giống như nằm mơ. Con trai, con làm rất tốt, con không những làm cho ta kiêu ngạo mà làm cho toàn bộ CĐV của Millwall cảm thấy kiêu ngạo. Manchester United khinh thường chúng ta, hiện tại bọn hắn thì sao? Hôm nay Arsenal cũng như vậy, đánh bại bọn hắn, để cho bọn hắn biết từ hôm nay trở đi Millwall mới là lão đại, còn bọn hắn thì ăn shjt mà thôi.

- Hả? Arsenal đã đắc tội với người sao?

- Còn không phải cái hội nghị bàn tròn NHA kia sao? Fukc, Edwards lão già kia nói Millwall sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của NHA, hừ, ta bước lên xách cổ áo hắn, hắn bắt đầu cầu xin tha thư, bọn hèn nhát. Còn tên Bates ngu ngốc kia dương dương đắc ý nói Stamford Bridge chào đón những cầu thủ xuất sắc nhất của thế giới, để tất cả bọn họ đến Chelsea là vì m uốn làm ra cống hiện cho nước Anh, ta mắng hắn là một tên ngu ngốc. Đem Chelsea làm thành viện dưỡng lão còn dám nói ra, những người khác đều cười. Đáng hận nhất là tên David Dun kia, hán đề nghị những đội bóng ở NHA phải có SVĐ có sức chứa trên 20.000 chỗ ngồi. Mọi người đều biết hắn nhắm vào Millwall, mẹ cha nhà nó, ta xem thằng này không vừa mắt, đợi sau khi ta thăm hỏi cả dòng họ nhà hắn thì hắn mới ngậm miệng lại.

Gop cười ha hả:
- Đám người kia chỉ là lưu manh mặc quần áo chỉnh tề, đã đụng phải lão lưu manh chân chính rồi.

- Bọn hắn thích ăn đòn mà.

Arthur bĩu môi mãn bất.

Hội nghị bàn tròn NHA nói cách khác là hội nghị hội đồng quản trị.

Theo ý nghĩa nào đó thì liên minh NHA là một công ty lớn, các đại lão bản chính là cổ đông, hằng năm sẽ có những thành viên rời đi cùng với những người mới gia nhập.

Ngay khi Gop chuẩn bị rời khỏi phòng thì cửa phòng bị đẩy ra, Gop thấy được phó chủ tịch của Arsenal là David Dunn mang theo một người đàn ông trung niên đi vào trong phòng.

Gop sững sờ nguyên tại chỗ, David Dunn chút kỳ quái nhìn chằm chằm Gop mà vị khách bên cạnh ông ấy chủ động đi tới Gop, ôn hòa nói:
- Đã lâu không gặp , Gop .

Gop cũng vươn tay ra, kinh ngạc nói:
- Thật sự là đã lâu không gặp , Arsène.

Wenger , xuất hiện ở trước mặt hắn !