Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 85: 110 năm chìm trong bóng tối



- Ở Nhật có khỏe không?

- Cũng được.

- Lần này trở về là nghỉ phép sao? Oh, không đúng , hiện giờ J League hẳn là vẫn đang tiến hành mà.

- Ừh, tôi được Dunn tiên sinh mời, chỉ đến đây xem 1 trận bóng thôi.

Wenger không giấu diếm chút nào, trên thực tế Dunn đã sớm chú ý đến Wenger, hơn nửa năm trước sau khi Graham bị đuổi việc thì Dunn đã mời Wenger, chẳng qua khi đó Wenger vừa mới đến Nhật hơn nữa còn nhớ đến Monaco nên Wenger đã từ chối.

Dunn tin Wenger mới là người có khả năng xây dựng lại Arsenal, cho nên lão ta ở Pháp chơi chiến thuật ôm cây đợi thỏ, lợi dụng các tình huống trùng hợp để liên lạc với Wenger. Phần thành ý này đã lay động Wenger, mà Wenger cũng nhớ đến châu Âu, mùa hè này, Dunn mời Wenger đến Anh xem bóng đá, lão ta m uốn để Wenger xem trận Arsenal đá với Nottingham Forest trên sân nhà nhưng sau khi xem qua lịch thi đấu Wenger đã quyết định đến xem trận đấu này.

Gop mỉm cười:
- Hy vọng ông sẽ ở đây hưởng thụ trận đấu, tôi đi trước, sau khi trận đấu kết thúc thì làm vài ly nhỉ?

Wenger lắc lắc đầu nói:
- Không được, sau khi kết thúc tôi sẽ lên máy bay, còn phải đi về huấn luyện đội bóng.

- Được, chờ mong tương lai ông sẽ đến London.

Sau khi nói xong, Gop chào hỏi với Dunn rồi rời khỏi phòng.

- Wenger tiên sinh , ngài khỏe chứ, đã lâu không gặp !

Arthur cùng Amilia đi tới chào hởi Wenger, Duun ở một bên cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ Millwall muốn để Wenger đến làm HLV sao?


- Há, lão bằng hữu của ta, Dunn mập mạp, lại đây cho ta ôm một cái nào.

Arthur xoay người ôm lấy Dunn, làm cho Dunn thở dốc, Dunn muốn đẩy Arthur ra nhưng bên cạnh có Wenger và khách quý nên Dunn nhẫn nãi, nở nụ cười giả tạo để chứng minh quan hệ giữa 2 người là rất tốt.

Trong lòng lão rất hận Millwall.

Millwall quả thật là sâu mọt của NHA.

Sân bóng rách nát, CĐV lưu manh, tiếng xấu lan xa , còn chủ tịch của CLB cũng là một tên lưu manh.

Vốn Dunn không có hứng thú đến đẫy xem, nhưng Wenger nói muốn đến đây vì thế lão ta đành phải đến.

Wenger đi đến ghế rồi ngồi xuống, từ trên cao nhìn thấy được cả SVĐ The Den.

Khi 2 cầu thủ bắt đầu vào sân thì Gop trở lại đường biên, đứng ở đó đợi trận đấu bắt đầu.

Cách đó không xa, HLV của Arsenal là Bruce Rioch cũng đứng đó, vẻ mặt ông ta vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên là rất coi trọng trận đấu này.

Mùa hè này, Rioch nhận dẫn dắt Arsenal từ tay Thurston nên Rioch chịu áp lực rất lớn, ông ta muốn thay đổi Arsenal nhưng lại thiếu quyết đoán nhất là với 1 HLV mới nhậm chức. Ông ta đứng chịu mũi sào, muốn bỏ đi những ảnh hưởng của người tiền nhiệm nhưng tình huống của Arsenal có chút đặc thù. Thurston làm HLV 4 tháng không đáng được nhắc tới, mà dấu ấn của Graham để lại Arsenal trong 8 năm qua cũng không thể mất đi trong ngày 1 ngày 2 được.

Nhất là các cầu thủ trong đội bóng cũng có thể coi là công thành danh toại, trên thực tế Rioch chỉ thay đổi trạng thái của các cầu thủ, không dám quyết đoán cải cách, nếu không ông ấy sẽ bị các cầu thủ đuổi đi.

Bởi vậy mùa giải này Arsenal vẫn đá đội hình như dưới thời của Graham, 5-3-2.

- Chào mừng quý vị và các bạn đã đến SVĐ The Den để theo dõi hiệp thi đáu thứ nhất giữa 2 CLB Millwall và Arsenal. Hôm nay ngồi bên cạnh tôi vẫn là Andy Grey.

- Martin, anh thấy trận Debyy London hôm nay như thế nào?

- Đây là một trận đấu rất mâu thuẫn a, ha ha, cách tấn công của Millwall đã khắc sâu vào ấn tượng của mọi người, mà trong 8 năm qua Arsenal vẫn biết đến với một đội bóng chuyên gia đá phòng thủ. Nhưng tình hình gần đây của Arsenal không tốt, khó coi, chưa đến 1 năm Arsenal đã thay 3 HLV, Graham, Thurston, bây giờ là Rioch. Tôi nghĩ ở SVĐ The Den Rioch sẽ cho các cầu thủ của mình đá bảo thủ một chút, dù sao trong vòng đấu đầu tiên Arsenal cũng chỉ có được 1 điểm, hiện giờ bọn họ đang chịu áp lực rất lớn.

- Nhưng mà nếu Arsenal chỉ giành được 1 điểm ở SVĐ The Den thì tôi nghĩ các CĐV cùng với các nhà quản lý của CLB sẽ cảm thấy không vừa lòng. Không phải là tôi khinh thường Millwall, nhưng mà mọi người đều biết CLB Millwall. Năm nay là năm kỷ niệm 110 năm ngày thành lập đội bóng, trong 110 năm qua Millwall chưa bao giờ giành được 1 chiếc Cup vô địch ngoại trừ chiếc Cup vô địch ở Giải Hạng Nhất vào mùa trước. Trái lại, Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất ở nước Anh hiện giờ, bọn họ đã nhiều lần giành được Cup vô địch.

- Anh nói không sai, chính là nguyên nhân này cho nên các CĐV ủa Millwall mới trở nên cuồng nhiệt như hiện giờ, Gop chính là người chấm dứt thời kỳ đen tối của Millwall. Tôi nghĩ nếu bọn họ có thể giữ được những cầu thủ này thì trong tương lai, chức vô địch cũng không là gì xa với Millwall.

- Đúng vậy, hiện giờ bên ngoài đều nhìn chăm chú vào Millwall. Ngay cả các nhà phân tích bóng đá cũng nói rằng trong 3-5 năm nữa Millwall có thể đảo lộn trật tự của NHA, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải lưu lại được những cầu thủ này, không bị các đội bóng khác lấy đi.

- Larsson cùng Trezeguet lưu lại đội là một tín hiệu tốt, ít nhất cho chúng ta thấy Millwall là một cbl không bị lung lay bởi tiền bạc. 2 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lên đến 12tr bảng Anh, tôi nghĩ nếu đổi lại là các CLB khác thì bọn họ sớm đã bán đi rồi.

- Được rồi, chúng ta hãy xem đội hình xuất phát của 2 đội hôm nay. Đội hình ra sân của Millwall gồm có Thủ môn: Keller , Hậu vệ: Thuram , Stam , Southgate , Neil , Tiền vệ: Schneider , Makelele , Nedved , Pires , quân Tiền đạo: Larsson , Trezeguet. Còn Arsenal ra sân với các cầu thủ thủ môn: Seaman, hậu vệ: Winterburn, Adams, Bould, Keown, Dixon, tiền vệ: Merson, Jensen, Platter, tiền đạo: Wright hợp tác Bergkamp. Millwall đá với đội hình 4-4-2 còn Arsenal là 5-3-2.