Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 58: phát cáu



Cô em gái này thấy hắn, không run sợ vì đã bày bừa lung tung mà còn rất vui vẻ

'' Anh về rồi sao? Mau đến đây chung vui đi''

Thượng Quan Thiên Kỳ nhíu mày, xung quanh lan toả ra 1 tầng khói đen dày đặc đáng sợ, biểu thị tâm trạng không mấy vui vẻ của hắn lúc bấy giờ

Thượng Quan tiểu thư thấy cái hộp anh mình đang cầm trong tay, đôi mắt phút chốc phát sáng. Cô lao đến cướp lấy còn tự nhiên khui ra

'' Oa, bánh ở tiệm này ngon lắm. Chúng ta cùng ăn đi, Liên Tâm''

Điều này tất nhiên làm cho hắn rất không vui, nhưng không thể làm gì. Chỉ đứng như trời trồng, nhìn cô em gái của mình vui vẻ ăn bánh và trò chuyện

2 cô gái trước mắt cười cười nói nói khiến hắn trở nên dự thừa

Tổng giám đốc tiến đến kéo em gái mình dậy ngay lập tức

'' Em đã ăn xong thì mau về nhà đi''

'' Em đã hứa hôm nay sẽ ngủ ở đây rồi, phải không Liên Tâm?'''' - Hiểu Tuệ bĩu môi

'' Đúng đó, chúng ta cùng nhau ngủ''- Hạ tiểu thư cười tít mắt, giơ cao chai rượu vừa mới khui uống 1 ngụm to

Tổng giám đốc tất nhiên còn lâu mới đồng ý, kéo em mình ra ngoài mặc cho cô ấy giãy giụa

'' Này này, anh bỏ em ra đi''

'' Về nhà giúp anh đi, ở nơi này còn lâu mới đến lượt em chen chân vào'' - hắn không nể mặt, cứ thế lôi cô ấy ra ngoài rồi đóng cửa

Hạ tiểu thư nhìn cảnh tượng trước mắt, cười trừ

'' 2 anh em nhà này sao thế?''

Cô là con 1 cho nên cũng chẳng hiểu rõ lắm, có lẽ tình cảm sâu đậm lắm thì mới như vậy chăng?

Ngoài sân lạnh lẽo, người đàn ông vẫn nhất quyết không cho em mình vào nhà. Bàn tay to lấy ra chiếc điện thoại rồi ấn gọi

Trong khi chờ bên kia nghe máy, hắn khó chịu mà hỏi

'' Em đến đây bằng cách nào?''

Thượng Quan Hiểu Tuệ hất cằm tay chỉ về phía bên hông nhà, miệng nhỏ đầy cồn cố nói

'' Em đỗ xe ở gara nhà anh''

Thượng Quan Thiên Kỳ thở dài chán nản, chắc là phải nói với cha 1 tiếng để ông quản lý con gái yêu của mình nhiều hơn

Hắn còn chưa bồi đắp được tình cảm, lại bị phá bĩnh. Hôm nay về kịp lúc, nếu sau này con nhóc này chạy vào ngủ cùng vợ hắn thì biết làm thế nào?

'' Mau đến nhà tôi'' - hắn gặng giọng, vẻ mặt cũng cố tiết chế sự bực dọc

Vài phút sau, 1 chiếc Benz đỗ ở ngoài cửa cổng. Giám đốc nào đó bước xuống, với áo thun và quần tây thoải mái

Nhìn thấy cô gái nhỏ đứng không vững đang được anh trai đỡ lấy, miệng anh có chút nhoẻn lên

'' Sao vâyh?'' - Trương Tuấn Kiệt nói

'' Đến nhà cùng vợ tôi uống rượu, bây giờ phòng khách chẳng khác gì ... mà thôi, cậu mau giúp tôi đem nó về nhà đi'' - hắn cau có rồi bàn giao người trên tay sang vòng tay khác

Thượng Quan Hiểu Tuệ nửa tỉnh nửa mê, cười hề hề đưa tay bấu lấy gương mặt điển trai của giám đốc Trương

'' A Kiệt của chúng ta làm gì ở đây? Vào trong uống rượu nào''

'' Chúng ta đi nơi khác uống, Hiểu Tuệ ngoan'' - anh cưng chiêù nói rồi nhanh chóng nhét cô vào chiếc xe của mình

Cùng lúc đó, tổng giám đốc Thượng Quan cũng xoay đầu đi vào nhà không ngoảnh đầu nhìn lại

Đi ngang qua căn phòng khách bừa bộn, người ưa sạch sẽ như hắn ruột gan đảo lộn cả lên

Đợi Hiểu Tuệ tỉnh rượu, nhất định phải dạy dỗ 1 trận ra trò

Hướng mắt đến sofa, người con gái đang ngồi trên thảm lông cừu êm ái. Tay cầm chai rượu mà uống hệt như bợm nhậu chính hiệu, sau khi hà ra 1 luồng hơi dài sảng khoái, cô cho miếng pizza vào miệng tấm tắc khen ngon

Hắn lắc đầu, đi tìm chổi và giẻ lau thu dọn mớ hổ lốn mà cô và em gái hắn đã tạo ra chỉ trong 1 ngày nghỉ việc

Hạ Liên Tâm với danh hiệu ngàn ly không say đang ngồi quan sát

Lúc hắn nới lỏng caravat, xoắn tay áo lên. Từng thớ thịt màu đồng rắn chắc xuất hiện. Rõ ràng chỉ làm việc trong máy lạnh thôi, da dẻ sao lại giống người phải làm lụng ngoài trời như thế?

Gương mặt hắn càng xuất sắc hơn, ngũ quan tinh tế là cực phẩm trong vô số cực phẩm mà

'' Có muốn uống 1 ly không'' - cô hướng trước mặt hắn mà giơ lên chai rượu, vẻ mặt người nào đó sắp không nén được cơn giận nữa rồi
Hắn để cô ở nhà tịnh dưỡng, lại dám nạp những thứ không lành mạnh này vào cơ thể

Còn muốn lôi kéo hắn?

'' Hạ Liên Tâm em muốn thức cả đêm nghe giáo huấn không?''