Hỗn Độn Đại Đế

Chương 12: Luyện Khí Đại Sư



Tần Vân ra hiểu cho một tên tu sĩ đi vào hang động kiểm tra , người này đi vào một hồi lâu sau khi đi ra ngoài thì liền vui mừng hét lớn :

- Thiếu gia trong này có một cửa hang rất lớn bên trong có thể có bảo vật nhưng trong đó còn toát ra một cỗ mùi hôi thối nên ta không dám đi vào .

- Ngươi làm tốt lắm, tất cả mọi người vào trong đó xem xét còn những nơi có cửa lớn các ngươi không nên vào để ta và Tần lão giải quyết .

- Vâng thiếu gia tất cả theo ta vào trong xem xét.

Thiết Trụ cùng Tuấn Kiệt dẫn đầu nhóm tu sĩ đi vào động phủ xem xét , phía sau Tần Hồng đang định đi vào thì chợt thấy Tần Vân vẫn đứng yên tại chỗ ánh mắt dán lên cửa hang động thì liền khó hiểu :

- Thiếu gia người đang nhìn cái gì trên vách đá vậy , có thứ gì ở đây sao .

- Ngươi thật sự không nhìn thấy nó thật sao

- Thiếu gia người thật ra thấy cái gì vậy, ngài làm lão nô này thật sự tò mò đấy .

- Không giấu ngươi trên đó chính là ẩn khí phù cấp 5 xem ra bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật đây.

- Thật... thật sự là ẩn khí phù cấp 5 sao thảo nào thảo nào....

Tần Hồng lúc trước một bụng nghi hoặc tại sao nơi đây có những hung thú cấp cao như ngũ cấp và lục cấp mà dường như không phát hiện ra hang động này hóa ra nó có phù ẩn khí cấp 5 che đậy nhưng lão lại bắt đầu trầm tư một lúc thì cất tiếng nghi hoặc về phía Tần Vân :

- Không đúng ngay cả lão nô còn cảm nhận được mùi linh thảo thoang thoảng trong không khí lẽ nào đám hung thú cấp 5 cấp 6 lại không cảm nhận được.

- Tần lão thật sự không cảm thấy lạ sao khi chúng ta đã đến gần trung tâm hung thú sâm lâm mà lại không hề thấy còn hung thú cấp 5 cấp 6 nào. Theo ta thấy những gì từ sĩ kia đi ra nói thì có lẽ đám hung thú cấp 5 cấp 6 đã chôn thây trong cánh cửa lớn kia rồi.

Tần Hồng gật đầu xem ra đã hiểu vấn đề, đám hung thú cấp cao vì tham lam đám linh thảo cấp cao mà chôn thây trong động phủ của vị cường giả kia rồi . Tần Hồng ngày hôm nay như thể được khai sáng nhiều thứ nên ngay lập tức giữ Tần Vân đang định đi vào hỏi :

- Thiếu gia theo ta biết trong vương triều chúng ta chỉ khi đạt đến cảnh giới trúc cơ ngũ tầng thì mới bắt đầu luyện khí được nên ở vương triều chỉ có hai luyện khí sư cấp 2 , vậy cường giả này đạt tới cảnh giới nào rồi.

- Ta lúc trước có đọc quyển sách cổ về tu vi, tu khí của đại lục thì theo ta biết kẻ có thể luyện ra ẩn khí phù cấp 5 thì có lẽ đã đạt đến cảnh giới Hóa Hồn cảnh bát tầng rồi.

- Thật ra trên cảnh giới kim đan gồm :

Nguyên Anh cảnh

Nhập Vị cảnh

Hóa Hồn cảnh

Thông thần cảnh

- Vậy động thất này thật sự quá nguy hiểm có cần lão nô vào đưa đám người Thiết Trụ ra ngoài không .

- Không cần thiết nếu đám người Thiết Trụ không tham lam kho báu trong động phủ thì có lẽ không vấn đề gì.

- Thiếu gia hay chúng ta bỏ đi động phủ của tu sĩ hóa hồn cảnh chúng ta nuốt không trôi đâu .

- Cầu phú quý trong hiểm cảnh.

Tần Vân không nhiều lời chỉ thốt ra 6 câu rồi cương nghị bước thẳng vào trong , đã là nam nhi thì hắn phải bước qua thì sơn huyết hải nếu không cả đời chỉ có thể trở thành cừu non mặc người ta chém giết mà thôi . Hắn bước nhanh vào động thiên đi đến trước một cánh cửa lớn thủ chưởng đẩy mạnh ra, bên trong một mùi ô uế tỏa ra khiến người khác phải nôn mửa.

Bên trong đó là xác của hàng trăm con hung thú cấp 5 thì rất nhiều còn có cả năm còn hung thú cấp 6 cũng táng thân tại đây , nhìn thảm cảnh trước mặt đám tu sĩ ai cũng run rẩy, mặt tím xanh khuyên nhủ chủ tử của mình :

- Thiếu chủ động phủ này thật quá đáng sợ ngay cả hung thú cấp 6 tương đương với cao thủ Kim đan cảnh cũng chết thảm ở đây hay chúng ta trở ra đi.

- Xem ra lão chủ nhân của động phủ này đã luyện các gian phòng này thành các cơ quan bẫy khí rồi, truyền lệnh xuống không có lệnh của ta không được phép ra vào các gian phòng trong động phủ .

- Thiếu gia chúng ta phải làm sao để có thể đi qua các cơ quan bẫy này đây .

- Yên tâm đi bởi bất cứ cơ quan nào cũng đều có cơ quan thạch phá hủy nó thì cơ quan bẫy sẽ bị vô hiệu, các người xem ta vô hiệu nó đây .

Tần Vân sử dụng " Vô ảnh bộ " để di chuyển qua cơ quan thuật , vừa di chuyển hắn vừa tìm vị trí của cơ quan thạch nhằm phá hủy nó . Nửa canh giờ sau, hắn đã tìm ra được cơ quan thạch và phá hủy nó sau khi phá hủy được cơ quan thạch thì mọi thứ đã trở nên bình thường.

Các tu sĩ đứng bên ngòai khi được Tần Vân ra hiệu an toàn thì mới dám từ từ bước vào, đi ngang qua một số thì thể của đám hung thú đã chết vô hình chung khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy thật sự biết chúng nếu không có bọn chúng làm bùa thế mạng thì có lẽ những thi thể ở đây có thể là bọn họ rồi.

Tần Vân nhìn bọn tu sĩ đem theo này liếc dọc liếc ngang vẻ mặt hoang mang sợ hãi, liền lắc đầu không thôi bởi bọn họ đâu như hắn kẻ đã sống tới hai kiếp luôn luôn ở giữa lần ranh của sinh và tử. Bởi chết ai mà không sợ ngay cả Tần Vân cũng rất sợ chết nên bởi sợ chết nên hắn mới phải cố gắng mạnh mẽ hơn . Thế giới này là vậy luôn có quy luật bất di bất dịch :

" Tu hành để thống nhất vạn giới, trường sinh bất tử " .

Tần Vân không để tâm đến nữa hắn bắt đầu mở cánh cửa thứ hai bên trong gian phòng này ra. Đập vào mắt đám người Tần Vân chính thi hài đang ngồi xếp bằng trên một giường ngọc, hắn luôn nghĩ đây chỉ là một động phủ do một tiền bối nào đó tạo ra trước khi đột phá phi thăng không ngờ đến đây là nơi mà vị tiền bối ấy chọn để táng thân.

Dưới giường ngọc bên cạnh vị tiền bối còn có phong thư , trên đó viết :

" Ta là Điền Phong, một trong tam thiên sư của hoàng triều Tấn Hy . Một đời ta luôn gắn liền với luyện khí, trong lúc vô tình có được " Tuyệt Họa Khí Điển " thời thượng cổ . Đáng tiếc thay thiên phú có hạn chỉ có thể học được một nửa chương Hạ của tuyệt học nhưng dù vậy nó vẫn giúp ta đạt được luyện khí sư ngũ giai cũng như có được tu vị Hóa hồn cảnh . Cả đời ta thông minh nhưng lại có lúc mu muội khi cả tin nhận tên nghiệt đồ Hà gia - Hà Vô Minh. Hắn cùng Hà gia lên kế hoạch bái ta làm sư nhằm đoạt lấy " Tuyệt Họa Khí Điển " từ ta, hắn cho người ngấm ngầm hạ độc ta . Không chỉ thế tên bại hoại ấy còn cưỡng bức sư nương hắn, ngay cả con gái ta hắn còn không tha lăng nhục con bé tới chết, hắn còn đánh mù hai mắt ta nhằm khống chế ta nhưng may mắn thay trên đường trốn chạy ta được các tu sĩ từng được ta giúp đỡ cưu mang nên mới có thể còn chút hơi tàn mà đến được đây xây dựng động phủ này . Ta biết thời gian của mình không còn nữa nên có tu sĩ nào đến đây ta chỉ mong các ngươi có thể dùng lời thề thiên đạo giúp ta diệt Hà gia, giết tên vô lại Hà Vô Minh để ăn ủi vong linh lão già bất hạnh ta được chứ , được thì ta sẽ truyền lại " Tuyệt Họa Khí Điển " cho người đó cũng như tất cả bảo vật trong động phủ này " .