Hỗn Độn Đại Đế

Chương 13: Tam Vương Chi Chiến



Cơ quan thuật : Tựa như cơ quan thuật của Mạc gia trong Tân Thời Minh Nguyệt . Đọc hết phong thư của Điền Phong để lại , Tần Vân ánh mắt ánh lên vẻ đồng cảm với chủ nhân bộ thi cốt kia bởi hắn cùng từng bị người mình tin tưởng yêu thương nhất đâm sau lưng hắn một nhát kiếm , một nhát kiếm thấu tận tâm can một nhát kiếm khiến hắn thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục trở thành thây khô như tên Điền Phong ấy. Hắn không nhiều lời mặc cho lời ngăn cản của đám tu sĩ cũng như Tần Hồng vẫn rạch tay thực hiện lời thề thiên đạo :

- Ta Tần Vân xin thề với trời đất từ lúc ta nhận được truyền thừa của Điền tiền bối ta chắc chắn sẽ thay người thực hiện di nguyện tiêu diệt toàn bộ Hà gia, giết chết Hà Vô Minh tế máu hắn trước mộ phần của tiền bối nếu ta bội ước thì hồn siêu phách tán.

Tần Vân thực hiện xong lời thề quay sang chỗ Thiết Trụ kêu hắn đem di cốt của tiền bối đến nơi hữu tình nhất ở đây để an táng người.

Sắp xếp xong Tần Vân cùng Tần Hồng đi thu hoạch các bảo vật trong động phủ này . Trước tiên tại động phủ này, hắn thu hoạch được " Tuyệt họa khí điển " và bảo khí giường " Băng ngọc " có khả năng tăng nhanh nguyên khí cho tu sĩ có thần hồn băng hệ .

Tới một gian phòng khác, bên trong có rất nhiều đan dược đủ chủng loại có lẽ đã được Điền Phong chuẩn bị để dưỡng thương không ngờ cuối cùng lại tọa hóa ở đây, trong đó còn có một viên đan dược rất quý hiếm " Thông thần đan " loại đan dược giúp tu sĩ Hóa hồn cảnh cửu tầng xung kích Thông thần cảnh gặp ít nguy hiểm hơn ngoài ra còn có hơn 10 viên " Hóa hồn đơn " cùng nhiều loại đan dược khác.

Một gian phòng tiếp theo, ở đây chỉ đặt duy nhất một chiếc bình màu đỏ xung quoanh có nhiều đường nét hoa văn ánh mây. Vừa nhìn thấy nó Tần Vân cả miệng đều không thể khép lại, rồi cười lớn như kẻ điên :

- Ha ha bảo vật vô giá đây rồi hóa hồn đan là cái ếch gì thông thần đan là cái vẹo gì .

- Thiếu gia thứ này là gì mà làm người vui vẻ như vớ được bảo vật vậy.

- Đây là bí bảo " Chuyển hồn bình " người thi triển có thể dùng nó để chuyển hồn người thân của mình vào đây nhưng nó có nhược điểm là người thì triển không thể chuyển hồn của mình vào được.

- Cũng chính vì vậy mà lão tiền bối mới không chuyển hồn mình vào được.

- Điền lão nếu chuyển được thì cần gì phải tới đây chứ.

Căn phòng tiếp theo chứa rất nhiều linh binh đa dạng phẩm giai do lúc trước Điền lão luyện chế . Các linh bình này mặc dù không giúp mạnh lên quá nhiều nhưng lại có thể giúp cho tu sĩ dưới chướng hắn rất nhiều .

Căn phòng cuối cùng lại chứa vô vàn các quyển công pháp khiến cho đám tu sĩ phải thèm nhỏ dãi. Từ công pháp nhân thiên cảnh cho đến công pháp hóa hồn cảnh đều có đủ cả

Các tu sĩ khác bận rộn vận chuyển các đan dược cũng như các linh binh trở về . Trước khi đi Tần Vân luôn dặn dò rất cẩn thận đặc biệt là phải kéo cờ Tần gia lên để tránh bị kẻ khác dòm ngó mà cướp mất . Tần Vân cùng các tu sĩ còn lại bắt đầu ở trong phòng công pháp này nghiên cứu công pháp trong đây, hắn lựa chọn một quyển trúc cơ công pháp phong ảnh kiếm, công pháp như tên kiếm phong gào thét , tàn ảnh liên miên khiến cho đối thủ khó lòng mà chống đỡ.

Sau một tháng, Tần Vân cùng các tu sĩ vận chuyển nốt các công pháp trở về biệt viện. Hắn rời biệt viện ngót nghét đã 2 tháng nên bây giờ mà còn không về nữa thì cô nhóc Ngọc Nhi ở nhà vì lo lắng cho hắn quá độ mà trở về Tần gia báo cho gia gia hắn thì phiền phức lớn . Nhóm Tần Vân vừa về đến cổng biệt viện thì đã thấy Ngọc Nhi đứng đợi hắn, cô nàng nước mắt rơi lã tả lao vào lòng Tần Vân khóc nức lên :

- Thiếu gia người biết ta nhớ người biết chừng nào không , lo lắng người bị thương nhiều lúc ta còn định trở về Tần gia để thông báo cho Tần gia chủ nữa, người thật sự vô tâm với ta mà.

- Ta thật sự có lỗi với e , ta hứa sau này đi đâu thì ta sẽ đưa e theo được chứ.

- Ngài hứa rồi đấy , thôi ngài vô tắm đi ta chuẩn bị nước ấm cho ngài rồi .

Hai năm trôi qua, lúc này Tần Vân vừa đột phá cảnh giới địa nhân cảnh lên Thiên hoàng cảnh nhị tầng . Một thiên hoàng cảnh 8 tuổi thì cả đại lục này chưa chắc có nổi một người .

Các tu sĩ đã theo hắn từ những ngày đầu đến đây nhờ có lượng lớn đan dược nên đa số đều đạt đến địa nhân cảnh ngũ tầng riêng Thiết Trụ đã đạt đến cảnh giới địa nhân cảnh cửu tầng còn Tuấn Kiệt đạt tới địa nhân cảnh bát tầng .

Về phía đám nhóc cô nhi , hầu hết đều bước tới ngưỡng cửa của nhân thiên cảnh , chỉ có một số đứa có năng lực thì vươn đến nhân thiên cảnh tam tầng.Buổi sáng, Tần Hồng lúc này tu vi đã đột phá Kim Đan lục tầng, lão lo lắng đi đến phòng Tần Vân gõ cửa :

- Thiếu gia, có chuyện gấp rồi mong người đến sảnh nghị sự ta có việc cần thông báo .

- Sảnh nghị sự ? xem ra có việc quan trọng ngươi triệu tập cả Thiết Trụ cũng như Tuấn Kiệt tới cùng nghị sự đi, ta thay đồ xong lập tức đến ngay.

Tần Vân mặc xong quần áo đi đến phòng nghị sự, xung quanh có Tần Hồng , Thiết Trụ cùng Tuấn Kiệt. Thấy Tần Vân đã đến, lão quản gia sốt ruột :

- Thiếu gia, sau khi ta bế quan xong liền nhận được tin tức vương triều Lục Á cùng vương triều Càn Nguyệt đã liên minh đánh chúng ta, lão hầu gia cùng phụ thân ngài giờ đang ở ngoài biên ải chống giặc tình hình rất xấu, giờ ta phải làm sao.

- Hừ hai vương triều đó luôn ngấm ngầm muốn núôt chửng ta, Tần Hồng ngươi cùng Thiết Trụ, Tuấn Kiệt đem các tu sĩ lên đường ra tiền tuyến hỗ trợ phụ thân ta nhớ phải dùng cờ chữ Thiên không được dùng cờ Tần nhớ rõ chứ.

- Chúng thụôc hạ lên đường ngay lập tức thiếu gia bảo trọng.