Hỗn Độn Đại Đế

Chương 14: Cứu Tần Chiến



Tần Vân bước đến trước cửa biệt viện , trước cổng Tần Hồng cùng 500 tu sĩ khoác lên mình những bộ chiến giáp đen tuyền , họ còn được trang bị linh binh mà hắn đã lấy được ở trong động phủ . Hắn dùng nguyên khí nói lớn với chúng tu sĩ :

- Nay Tần gia gặp phải hoạn nạn , ta mong chư vị tu sĩ góp một phần sức lực để chống lại sự tấn công vũ bão của liên quân của vương triều Lục Á cùng vương triều Càn Nguyệt. Những tu sĩ hôm nay góp công ứng cứu Tần gia sẽ được 3 viên trúc cơ Đan và vào thư phòng công pháp nửa tháng.

Tần Vân đưa ra phần thưởng hậu hĩnh nhằm kích thích nhân tâm giúp các tu sĩ hết lòng cứu giúp Tần gia trong lúc nước sôi lửa bỏng này nhưng hắn đánh giá quá thấp sự trung kiên của các tu sĩ . Chỉ thấy họ cúi đầu trước hắn đồng thanh hô :

- Vì thiếu gia vì Tần gia nam trinh bắc chiến.

- Vì thiếu gia vì Tần gia nam trinh bắc chiến.

- Vì thiếu gia vì Tần gia nam trinh bắc chiến.

- Vì thiếu gia vì Tần gia nam trinh bắc chiến.

.............................

Tần Vân đứng đó nhìn đám người Tần Hồng cưỡi Câu Ngọc Mã phi vun vút hướng về chiến trường khốc liệt mà thở dài nếu hắn đủ 12 tuổi thì có lẽ giờ đây hắn đã lãnh đạo đội quân này tham chiến, nỗi lòng tha thiết hắn chỉ biết thốt lên :

Ta ngước lên ngẫm, lòng chợt lặng

Quốc tổ lâm nguy, lại ở đâu

Nam nhân, trí lớn tại bốn phương

Cớ sao chí lớn, thân không lớn

Mưa mù, như nỗi lòng người ở lại

Đau đớn thay, cho kẻ sĩ phu.



Tần Vân mặc dù tiếc nuối nhưng hắn vẫn còn việc cần phải làm đó chính là nhanh chóng trở thành một luyện khí sư bởi luyện khí sư cùng luyện dược sư đều rất có tiếng nói thẩm chí còn có quyền uy tại một thánh triều . Thời gian đã không còn nữa hắn phải nhanh chóng mạnh lên để có thể bảo vệ Tần gia chu toàn.

Thanh Long thành, lúc này trong soái trướng Tần Hãn vẻ mặt lo âu cảm giác như đã già đi vài tuổi nhìn vào lược đồ phòng thủ ảo não :

- Tần Sơn việc phòng thủ các thành ải có tin tức gì mới chưa

- Thưa cha liên quân hai nước tấn công dồn dập, ca ca hiện tại cùng các tử sĩ vẫn đang giằng co ở ải Thiên An nhưng sợ là không chống cự được lâu nữa còn hai thành Chu Tước cùng Bạch Hổ thì thế công rất yếu nên không đáng lo ngại.

- Hừ tại sao bỗng dưng hai vương triều này lại đồng loạt tấn công ta vậy, không phải tất cả đều có thực hiện " Tam ước chi hòa " rồi sao

- Việc này tiểu nhân cũng không rõ lý do tại sao họ lại bội ước

- Lũ tiểu nhân bội ước để ta bắt được ta xẻ các ngươi thành trăm mảnh.

Ải Thiên An, Tần Chiến cả người nhếch nhác trên người chi chít vết thương đang hô hào các tử sĩ do hắn huấn luyện phối hợp với các quân dân trong ải đẩy lùi nhiều đợt tấn công của liên quân hai nước. Hắn hít một hơi sâu nhìn binh mã đang ùn ùn kéo tới dưới chân ải nghiến răng gào thét :

- Nay quốc tổ lâm nguy chư vị tử sĩ có nguyện cùng ta thân vong cùng với thành ải hay không

- Nguyện chết cùng nguyên soái

- Nguyện chết cùng nguyên soái

- Nguyện chết cùng nguyên soái

Lần xuất động này, không ngờ liên quân hai nước phái cả các tu sĩ trúc cơ kì trở lên tham chiến, ngoài ra còn có 2 tên tu sĩ kim đan nhị trùng khiến cho quân Tần Chiến thiệt hại không hề nhẹ . Phía dưới một tên tu sĩ Kim đan nhị trùng tên Hồ Phương lên giọng thách thức :

- Tên nguyên soái yếu đuối như ngươi lại có thể năm lần bảy lượt bẻ gãy các hướng tấn công của quân ta thật sự khiến ta bái phục nhưng ngươi so với ta chẳng là gì cả.

- Tiếp được vài chiêu của bổn soái rồi hẵng nói, binh sĩ đâu theo ta ra ngoài nghênh địch đánh cho chúng không còn mạnh giáp

Tần Chiến mặc dù thân thể bị thương không ít nhưng vẫn cưỡi Ngọc Lân Mã xuất trận bởi hắn biết nếu không ra trận thì tinh thần của ba quân ắt hẳn sẽ lung lay . Tần Chiến kéo theo hỏa hổ thương thế đến như điện xẹt dùng " Liệt Hỏa thương pháp " đánh thẳng đến đỉnh đầu của Hồ Phương.

Hồ Phương vận nguyên khí xuất ra một chiêu " Phong hà kiếm pháp " , phong khí gào thét cộng với tu vi kim đan nhị trùng so với trúc cơ cửu trùng của Tần Chiến nên nhanh chóng đã đánh văng Tần Chiến xuống ngựa.

Nhìn Tần Chiến hộc một ngụm máu lớn rơi xuống ngựa , Hồ Phương cao ngạo bước dần đến nơi hắn :

- Tần Chiến ơi Tần Chiến, lão phu hôm nay sẽ kết thúc mạng sống của ngươi, rồi sau đó bọn ta sẽ giết chết Tần Hãn lão bất tử kia để cha con các ngươi gặp nhau dưới suối vàng, chết đi cho ta.

- Nguyên soái gặp nguy mau hộ giá

- Chết tiệt đám lâu la này đông quá ta không tới được chỗ nguyên soái được.

- Mau kẻ nào gần nguyên soái nhất nhanh cứu ngài.

Thời khắc này ai cũng nghĩ tới thảm cảnh nguyên soái đáng kính của họ bị quân giặc chém chết , rồi ải Thiên An thất thủ già trẻ lớn bé ở đây " Máu chảy thành sông thây chất thành núi " khiến cho thâm tâm các binh sĩ bị ảnh hưởng nên ngay lập tức bị áp đảo người chết rất nhiều. Ngay khoảnh khắc mấu chốt, phía xa liền có tiếng thét lớn theo đó nguyên khí bùng nổ dọc theo một thanh đao lớn phóng về hướng tên Hồ Phương.

Hồ Phương đang đắc ý chuẩn bị xuống tay thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát liền theo bản năng vận nguyên khí nhảy lên tránh.

Mặc dù hắn phản ứng nhanh nhưng do thế đao đến quá nhanh và hung mãnh nên hắn chỉ có thể giữ lại một mạng của mình còn tay trái thì ngay lập tức bị đoạn mất.

Tất cả binh lính của hai bên đều hít một ngụm khí lạnh , một tên đáng sợ như Hồ Phương vậy mà ngay cả một đao của kẻ thần bí kia đều không đỡ được liền bị đoạn mất cánh tay. Lúc này Hồ Phương gian nan cố định lại thân thể đang run rẩy của mình, hắn vận nguyên khí để cầm máu thì mặt liền biến sắc bởi nguyên khí của hắn không tài nào có thể cầm máu lại được không chần chừ Hồ Phương ngay lập tức dùng bổ huyết đan để bổ sung lại lượng máu đang không ngừng mất đi kinh dị lên tiếng :

- Các hạ là cường giả phương nào tại sao lại dẫm vào vũng nước đục này, điều này không có lợi cho ngài đâu .

- Ha ha tên tiểu bối ngươi uy hiếp ta, một tên đầu hai màu tóc như người lại đi bắt nạt một thiếu niên trẻ tuổi lão phu chính là không vừa mắt đấy sao muốn đấu với ta à.

- Được nếu đã vậy đừng trách ta vô tình tòan quân nghe lệnh tấn công tiêu diệt hết bọn chúng cho ta.

Binh lính được huấn luyện bài bản nên sau khi nghe quân lệnh liền nhanh chóng sắp xếp lại đội hình liền ào ạt như một cơn sóng dữ tấn công vị cường giả đeo mặt nạ đen kia. Tần Chiến cũng ra lệnh cho toàn quân tiến đến hỗ trợ cho vị tiền bối bí ẩn kia . Người đàn ông bí ẩn hét lớn nguyên khí liền bùng nổ :

- Thiên Môn quân tiến lên giết sạch chúng cho ta, còn tên Hồ Phương để đó cho ta.

- Giết sạch đám gà con này đi anh em .

- Giết chúng thiếu chủ sẽ có thưởng ha ha.

Trong khu rừng hàng trăm cường giả mặc giáp đen cưỡi ngựa phóng ầm ầm về phía quân đội Hồ Phương, phía sau còn treo lá cờ có ghi chữ " Thiên " rất to . Các cường giả này được dẫn đầu bởi hai vị cường giả một người tòan thân cả mặt nạ đều đen còn người còn lại tòan thân mặt nạ đều trắng , họ như một bầy hổ lao vào bầy cừu mặc sức cắn xé.

Nhìn thấy quân đội vương triều Lục Á bị thảm sát thì quân đội của Tần Chiến ai đấy cũng sục sôi xông vào phối hợp chém giết. Hồ Phương lúc nào còn để ý bình sĩ mình nữa hắn vừa nuốt bổ huyết đan vừa phi ngựa chạy trốn. Người bí ẩn đeo mặc nạ đen vẫn không tha cho hắn thúc ngựa phóng lên phía trước chặn hắn lại. Hồ Phương tức giận vung toàn bộ nguyên khí còn sót lại liều mạng với người kia :

- Tên chết tiệt nhà ngươi đừng ép người quá đáng đỡ lấy " Phong sát chưởng " của ta đây.

- Cút xuống địa ngục mà xám hối " Huyết sát trảm " .

Trong một sát na, người thần bí cùng Hồ Phương đều hướng về nhau tung ra một chiêu chỉ thấy người thần bí vẫn đứng yên bất động, còn Hồ Phương hai mắt trừng lên thều thào :

- Ngươi.... ngươi.... tu... sĩ... kim... đan lục trùng.

Sau đó, đầu Hồ Phương như một quả bí Ngô rời khỏi cổ rơi xuống đất, thân thể lung lay rơi khỏi ngựa. Người thần bí đi đến xách đầu lâu lên nói lớn :

- Hồ Phương đã bị ta chém đầu, quân binh Lục Á còn không mau đầu hàng .

Nhìn thấy đầu tướng quân mình bị bêu lên binh sĩ vương triều Lục Á vẻ mặt bất lực đành buông vũ khí đầu hàng.

Trận ải Thiên An, đại quân vương triều Lục Á đại bại tướng quân Hồ Phương trận vong toàn quân đầu hàng không một ai chạy thoát.