Hỗn Độn Đại Đế

Chương 11: Động Phủ Kì Bí



Sau khi mua toàn bộ 1000 nô nhi , Tần Vân nhanh chóng cho người đưa toàn bộ về biệt viện hắn còn đem chuyện Thiên Nhai các buôn bán nô nhi cho gia gia hắn biết. Tần Hãn phẫn nộ :

- Ta không ngờ đến việc Trần gia một trong tam đại gia tộc lại có thể làm một việc táng tận lương tâm như vậy, việc này ta phải thông báo lên cho bệ hạ để người xử trí.

- Gia gia chuyện này tuyệt đối không thể, bây giờ chúng ta chưa có bằng chứng nếu tố cáo chúng chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ đến lúc đó đám người Trần gia sẽ tiêu hủy chứng cứ được không bằng mất.

- Đúng là cháu trai của ta những năm tháng này chắc ít nhiều có xem qua sách lược đúng chứ , thôi thì không có duyên tu luyện thì trở thành mưu sĩ cũng được ta mong con sau này có thể giúp ích cho gia tộc.

Tần Vân sau khi hàn huyên một hồi thì xin phép lui xuống , hắn đến phòng mẫu thân để tạm biệt bà nhưng vượt ngoài suy đoán của bản thân là mẫu thân hắn một hai nhất quyết không muốn để hắn đi nữa, bà mặc dù là tu sĩ nhưng tình mẫu tử cao cả khiến bà trực trào nước mắt :

- Hài tử à, là mẫu thân vô dụng bất tài nên hài tử con sinh ra mới mang thần hồn phế phẩm .

- Mẫu thân người đừng đau lòng, bản thân sinh ra trong nhà quyền vương, kẻ mạnh được tôn vinh được quyền thế ngất trời , kẻ yếu đuối nhu nhược tất sẽ bị đào thải. Thân con mang phế hồn nên chỉ cầu bình yên phú quý của kẻ dân đen mong mẫu thân hiểu cho.

- Con bảo ta không buồn không bi thương nhìn con trai ta mới 5 tuổi đã phải tự lập trưởng thành và rắn rỏi, rời xa vòng tay của ta và phụ thân, ngày không biết có cơm no không, đêm không biết có chăn ấm không . Hài nhi đáng thương của ta đúng ra không nên chịu đựng nhiều như vậy.

- Mẫu thân người phải mạnh mẽ rắn rỏi hơn bởi người không chỉ là chỗ dựa của hài nhi mà còn là chỗ dựa của phụ thân cũng như đệ đệ và muội muội. Hài nhi mong sau này gặp lại mong mẫu thân có thể dẫn hài nhi cùng muội muội đệ đệ đi xem pháo hoa được chứ.

- Được được hài nhi mệnh khổ của ta nếu ở đó có việc gì buồn bã hay chán ngấy thì cứ về đây mẫu thân sẽ khiến con ta vui vẻ nhất.

Đêm hôm đó Tần Vân quyết định ngủ lại với bà , hắn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mịn màng của mẫu thân đang vuốt ve mái tóc hắn rồi bàn tay còn lại đặt lên lưng hắn vỗ nhẹ. Đôi tay ấy như xua tan đi lớp bụi thời gian phủ lên tâm hồn hắn , xóa tan đi một tâm hồn phiêu dạt vô định trước kia để hắn trở thành một còn người trầm tĩnh, đa sầu đa cảm không còn là kẻ ngông cuồng tự đại như kiếp trước nữa.

Sáng hôm sau, Tần Vân trở về biệt viện của hắn để sắp xếp đám nô nhi. Trong 1000 nô nhi đó thì có một nửa là 5 tuổi trở lên còn một nửa là còn lại là từ 1 tuổi cho đến 3 tuổi, những đứa trẻ từ 1 tuổi đến 3 tuổi hắn đã để gia nhân được gia gia hắn gửi đến trước đó chăm sóc. Những đứa nhóc 5 tuổi trở lên đều được hắn huấn luyện khắc nghiệt nhưng chỉ có điều nó nhẹ hơn bài huấn luyện trước đó của đám tu sĩ mà thôi.

Những tên tu sĩ đã theo hắn luyện tập gần cả năm nay thì sẽ tới hung thú sâm lâm để rèn luyện, lần này đi Tần Vân cũng tham gia để mài dũa thêm bản thân mình mặc dù hắn đã đột phá lên Nhân Thiên cảnh cửu tầng nhưng con đường đại đạo của hắn vẫn còn khá xa vời nên đây cũng là thử thách để hắn củng cố cảnh giới nhằm chuẩn bị xung kích Địa thiên cảnh . Hung thú ở hung thú sâm lâm cũng như nhân loại phân chia mạnh yếu gồm :

Hung thú nhất giai ( luyện thể cảnh)

Hung thú nhị giai ( Nhân Thiên cảnh)

Hung thú tam giai ( Địa Thiên cảnh)

Hung thú tứ giai ( Thiên Hoàng cảnh)

Hung thú ngũ giai ( Trúc cơ cảnh )

Hung thú lục giai ( Kim Đan cảnh )

Tại hung thú sâm lâm thì hung thú mạnh nhất từng tồn tại đó chính là hung thú lục giai bát tầng Kim Hỏa xà, vì nơi đây quá hung hiểm nên lão quản gia Tần Hồng cũng đi theo để bảo hộ Tần Vân nhưng bản thân hắn lo lắng nếu gặp phải hung thú ngũ giai hậu kì hoặc hung thú lục giai thì hắn chỉ có thể liều mạng để cho Tần Vân chạy thoát mà thôi.

Trong 3 ngày đầu của buổi rèn luyện, tất cả các tu sĩ chỉ gặp 24 đầu Phong Sương Lang tu vi nhất giai bát tầng , 10 đầu Kim Thiên Ngạc nhị giai ngũ kì. Mặc dù nhóm người Tần Vân tiêu diệt được tất cả bọn chúng nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt khi gần một nửa tu sĩ đều đã bị thương phải đưa về biệt viện để chữa trị, ngày thứ tư cả nhóm Tần Vân đã đụng độ với một con hung thú đáng sợ Hoàng Kim Sư hung thú tam giai sơ kì .

Tần Hồng nấp ở phía xa truyền âm cho hắn :

- Thiếu chủ để ta giết nó rồi chúng ta tiếp tục lên đường.

- Tần Hồng để nó cho ta, ta cần nó để mài dũa bản thân.

- Được thiếu gia cẩn thận Hoàng Kim Sư mặc dù chỉ là tam giai sơ kì nhưng thân thể cực kì cứng rắn .

Tần Vân rút kiếm , thanh kiếm của hắn là một thanh kiếm đặc biệt khi được đúc ngắn hơn so với vũ khí của các tu sĩ khác đơn giản là để phù hợp với thân thể của tên nhóc 6 tuổi . Tần Vân tăng tốc thẳng về phía Hoàng Kim Sư sử dụng băng liên kiếm pháp đâm vào yết hầu nhưng lớp bờm trên thân nó như một chiếc khiên lớn khiến cho kiếm của Tần Vân bị đánh bật ra . Hắn liên tục xuất kiếm khí đánh về phía kim sư nhưng dường mọi kiếm khí đều bị thân thể cứng rắn của nó hóa giải, hắn không phải là kẻ ngu ngốc khi tung kiếm khí lung tung mà tất cả đều có mục đích.

Kiếm khí của Tần Vân mang theo hàn khí bức người nên mặc dù không gây tổn thương cho kim sư nhưng bị hàn khí xâm nhập nên đã khiến tốc độ của nó bị hạn chế rất nhiều . Sau nhiều lần tấn công mà kết quả đều thất bại không những không làm hắn nản chí mà còn giúp hắn tìm được điểm yếu của kim sư chính là vị trí hông bên phải của nó. Tần Vân ánh mắt như đao vận toàn bộ nguyên khí còn xót lại đánh ra công pháp mới học được " Thiên địa tam ấn" , một ấn khí chữ " Nhân " đánh thẳng tới vị trí hông phải của kim sư.

Mặc dù nó muốn tránh khỏi 1 chiêu tất sát của Tần Vân nhưng do thân thể bị hàn khí xâm nhập không kịp né nên trúng chiêu mà chết . Công pháp " Thiên địa tam ấn " chính là tuyệt học chí cao mà hắn có được từ " Hỗn độn cổ thư " , công pháp này chỉ có duy nhất 3 thức

Thức thứ nhất : Nhân Ấn.

Thức thứ hai : Địa Ấn.

Thức thứ ba : Thiên Ấn.

Độ khó của công pháp này cũng cực kì cao, Tần Vân phải tới khi đạt tới Nhân thiên cảnh bát tầng thì mới dám luyện thức đầu tiên là nhân ấn. Khi hắn luyện thành nhân ấn mới biết nó bá đạo cỡ nào khi mà mới ở cảnh giới nhân thiên cảnh cửu tầng hắn đã đánh bại hung thú địa thiên cảnh tam tầng .

Nếu hắn có thể luyện thành 2 thức còn lại của thiên địa tam ấn thì cho dù trúc cơ tứ tầng thì hắn cũng có đủ tự tin đánh chết kẻ đó. Hiện tại sau khi giết chết kim sư thì nguyên khí của hắn đã cạn kiệt , Tần Vân sắp xếp cho các tu sĩ dọn dẹp xác kim sư còn lại Thiết Trụ, Tuấn Kiệt cùng Tần Hồng ở bên cạnh hộ pháp cho hắn bởi sau khi đánh chết kim sư thì xiềng xích Địa nhân cảnh đã bị phá bỏ nên bây giờ là lúc hắn đột phá.

Tám ngày sau, khi củng cố cảnh giới xong thì Tần Vân cùng các tu sĩ còn lại tiếp tục lên đường . Nhóm Tần Vân khi đi vào khu vực trung tâm của hung thú sâm lâm thì bắt gặp cảnh 5 con hung thú tứ giai trung kì đang tập trung làm gì đó trước cửa một hang động kì bí. Tần Vân nhìn lên những tán cây phía xa gật đầu nhẹ, Tần Hồng từ tán cây phóng người xuống lao nhanh về phía 5 con hung thú tứ giai.

4 canh giờ sau, Tần Hồng khắp người đầy thương tích đi đến chỗ Tần Vân

- Thiếu gia, ta đã giết chết 5 con hung thú tứ giai đó rồi, có lẽ thứ chúng bảo vệ trong đó chính là Đan dược quý hiếm của một tu sĩ cấp cao nào đó.