Thông tin truyện

Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Gia tộc họ Phó có bốn người con gái:Cầm, Kỳ, Thư, Hoạ. Mỗi người đều có tài năng như tên gọi của mình, duy chỉ có tứ tiểu thư Phó Cẩm Hoạ là thông minh nhất, nàng không chỉ giỏi hoạ, mà cầm kỳ thư đều thông thạo. Mặc dù nàng cùng với đại tiểu thư Phó Tố Cầm là cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng từ nhỏ tính nàng đã lãnh cảm, vì thế nàng không thân thuộc với các chị em trong nhà, chỉ sống đơn độc ngay Hoạ Trai cùng với tỳ nữ Vấn Nhạn.



Trong một lần cùng mẫu thân đi vấn an chùa, nàng tình cờ gặp hắn. Kể từ đó không những vận mệnh của Cẩm Hoạ, mà cả vận mệnh của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Phụ thân nàng ham mê quan trường, vì để bảo vệ người nhà, nàng đồng ý với Tế Dương Vương sẽ vào cung, trở thành con cờ của hắn với hoàng thượng, nhưng Tế Dương Vương nào có ngờ rằng, một năm trôi qua, Phó Cẩm Hoạ đã bước vào trong tim hắn lúc nào chẳng hay. Thế nhưng chính sự vẫn quan trọng, hắn vẫn chọn thiên hạ thay vì chọn nàng.



Nhưng ngày nàng lên kiệu hoa, trở thành phi tần của hoàng đế thì lại bị Hoàng tử địch quốc bắt cóc. Tới biên cương, Cẩm Hoạ trốn thoát, được Ngu Tấn Thanh cứu giúp, thế nhưng trên đường cùng Ngu tướng quân về lại bị ám sát, mà người ám sát nàng lại mang tín vật của Tế Dương Vương. Rốt cục vì sao lại như thế? Chẳng phải Tế Dương Vương cần nàng làm con cờ cho hắn sao? Hay cả màn kịch bắt cóc, cũng do hắn chủ mưu?


Bình luận truyện