Thông tin truyện

Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay

Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt

Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh không phải thanh mai trúc mã, không phải bạn bè, không phải bạn học theo kiểu phát sinh tình cảm bình thường ta hay thấy. Họ là hai chàng trai học khác khoa, là đối thủ-đối thủ giành ngôi hotboy số một, giành ngôi sinh viên tài năng giỏi giang, là hai người ở hai đầu chiến tuyến không phân thắng bại, là hai con hổ trên cùng một ngọn núi, là hai vua trên một lãnh thổ.



Người ta hay nói núi không thể có hai hổ nên hai người đấu nhau đến hăng say mấy năm trời. Nhưng nghiệt duyên lại xui khiến hai người lại cùng theo đuổi một cô gái, bày đủ chiêu trò để “cua gái” rồi hai người trơ mắt nhìn cô ấy theo một ông bác bụng phệ đi xe hơi, còn hai người chỉ là công cụ để cô ấy vờn đùa với niềm hư vinh khi được hai chàng trai nổi tiếng trong trường theo đuổi. Hai chàng trai trẻ Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đành ôm lòng tự tôn bị tổn thương đi trả thù xã hội.



Trả thù xã hội thì có nhiều cách nhưng cái cách giả gay yêu nhau mục đích làm con tim nữ sinh trong trường tan vỡ của Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh là có một không hai rồi. Họ lập ra hiệp ước giả gay trong 30 ngày, mỗi ngày làm một việc yêu đương thắm thiết và làm theo cực nghiêm túc. Nhưng mà… hai người là trai thẳng ai chịu làm thụ? Thế là bắt đầu so sánh: tôi cao hơn, tôi nặng hơn, tôi có 4 múi, tôi có 6 múi này,.. và cuối cùng tung đồng xu quyết định..

Bình luận truyện