Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 122: Triệu hồi và Đẩy nữ thần Dia



*Tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh: Cùng Bell Cranel gia nhập Familia

Cùng với Bell gia nhập Hestia Familia

Phần thưởng: 10000 hối đoái*

Ryu đi về nhà trọ mà cậu cùng Bell sống ở đó trong 1 tuần và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình, cùng đi với cậu là nữ thần Dia.

- Tại sao ngài lại đi theo ta vậy Dia.

- Ngu ngốc ta đã biểu hiện như vậy rồi mà không biết sao.(Dia)

Ryu thân thủ bế Dia lên rồi đặt nàng ngôi lên đùi mình và nhìn nàng.

- Chắc chứ Dia, một khi đã phát sinh thì không quan đầu lại được đâu.

- Ừ em chắc chắn mà nên làm đi.(Dia)

- Không gian kép thành lập.

Nguyên cả căn phòng bị Ryu đưa vào không gian kép mà cậu vừa mới lập nên, Ryu không muốn trong quá trình ân ái của mình và Dia bị người khác biết được. Làm xong hết mọi thứ thì Ryu quay sang nhìn Dia thì thấy nàng đã cỡi hết toàn bộ quần áo trên người mình ra và nằm trên giường hồi nào không hay, Ryu cũng mỉm cười rồi cũng leo lên giường vươn tay kéo Dia vào lòng và tiến hành màn mở đầu cuộc chiến.

- Ư … chỗ đó … Ư … mạnh nữa … Ư.(Dia)

Ryu đang dùng tay của mình chọc vào cái khe chật nít của Dia và tiến hành khai thông một chút thì khiến cho Dia rên lên và đòi Ryu mạnh lên.

Rồi cậu di chuyển lên cao và dùng tay ngắt lấy đầu núm vú của Dia còn miệng thì cắn lấy bờ môi của nàng.

- Cái đó … Ư … đừng có ngắt mà … Ư … sướng.(Dia)

Ryu buôn tay mình ra khỏi ngực của Dia rồi di chuyển xuống cái khe của Dia lần nữa và bắt đầu trêu đùa còn miệng thì ngậm lấy ngực của Dia và mút lấy.

- Ư … đừng có mút … Ư … đừng có chọt vào … Ư … dừng lại đi em không … Ư … chịu nổi.(Dia)

Ryu dừng lại một chút cho Dia nghỉ ngơi.

- Hừ bại hoại xem ngươi hành ta ra hình dáng gì này xem chiêu.(Dia)


- Tê đừng có mạnh như vậy.

- Hừ.(Dia)

Dia vừa rồi dùng tay của mình bắt đầu cự long của Ryu và kéo nó mấy lần liền khiến cho Ryu bất ngờ chưa kể Dia vùng dậy dùng miệng cắn lên vai của Ryu.

- Để xem anh còn dám ăn hiếp em hay không.(Dia)

- Được đợi đấy.

Ryu đứng dậy dùng tay của mình bắt lấy đầu của Dia và đưa cự long của mình vào miệng nàng, Dia cũng rất phối hợp khi mà Dia dùng miệng của mình mút lấy mút để cự long của Ryu đang cao trào.

- Chụt … chụt. Làm sao mà của anh bự vậy.(Dia)

- A anh sắp ra rồi.

- Chờ chút em chưa sẵn sàng….(Dia)

- Ta bắn đây.

Rồi Ryu gầm lên và bắn một đợi tinh hoa của mình vào miệng của Dia khiến cho nàng bị sặc.

- Khụ … khụ đã nói là chưa sẵn sàng mà.(Dia)

- Haha xin lỗi.

Nói xong Ryu rút cự long của mình ra và bế nàng lên, Ryu ngã xuống giường rồi canh chuẩn buôn tay mình đang bé Dia ra khiến cho nàng rơi xuống đồng thời cự long của Ryu cũng chui tọt vào trong âm đạo của Dia làm cho nàng đau đớn hét lên.

- Aaaaa đau quá đi.(Dia)

Ryu chờ một chút để Dia thích ứng với cự long quá khổ của mình trong âm đạo của nàng rồi bắt đầu vận động.

Phạch … phạch … phạch … phạch.

- Hôm nay ta phải chịch nàng để nàng khỏi xuống giường được luôn. Ta bắn.

- Aaa nhiều quá, nóng quá.(Dia)

*Tinh hoàn thành nhiệm vụ: Lần đầu đẩy Nữ thần

Phần thưởng: 15000 hối đoái*

Dia không chịu nổi Ryu dày vò nhiều như vậy nên đến lần thứ 8 nàng lên đỉnh và Ryu bắn ra thì nàng ngất đi ngã vào lòng Ryu mà ngủ. Ryu kéo chăn lên che lại cơ thể nàng và câu thông hệ thống.

- Hệ thống này có phải ta có thẻ triệu hồi nhân vật đúng không.

Tinh đúng vậy. Kí chủ có Thẻ triệu hồi nhân vật(x5) và Thẻ triệu hồi nhân vật chỉ định(x1)

- Được vậy dùng hết đi. Còn thẻ triệu hồi nhân vật chỉ định thì là Star Guardian Ahri.

Tinh xác nhận

Rồi xuất hiện trong không gian kép này 5 cánh cửa xuất hiện và 1 cánh cửa đặc biệt xuất hiện. Từ 5 cánh cửa đi ra đó đi ra từng cái thân ảnh đó là Aselica, Pansirone, Sona huyết nguyệt , Evelynn bóng tối và Lucifer Red Rosa còn từ cánh cửa đặc biệt kia là Ahri trong trang phục Star Guardian.

Các còn đang mê mang không biết chuyện gì xảy ra thì Ryu tiến lại chỗ các nàng và chào hỏi.

- Chào mừng đến thế giới này các nữ nhân của ta.

Ryu nói câu này mà không biết xấu hổ là gì còn các nàng thì quan lại nhìn Ryu khi mà cậu nói câu đó, rồi các nàng cùng nhau trên mặt nổi lên hồng vân khi mà nhìn thấy Dia đang khỏa thân nhìn các nàng. Thật ra lúc nãy Ryu triệu hồi thì năng lượng phát ra quá lớn khiến cho nàng tỉnh lại cũng may đây là không gian kép nên các vị thần khác không có phát giác thôi, rồi Dia tiếp tục nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ryu cùng những người khác sang phòng của Bell và tiếp tục cuộc đại chiến, khi vừa xuất hiện ở phòng thì Ahri đã chủ động bám lên người Ryu.

- Anh Ryu này anh có mùi rất hấp dẫn em đấy.(Ahri)

Ryu nghe Ahri nói mình như vậy đồng thời câu dẫn mình thì để lộ ra đôi cánh và những chiếc đuôi còn lại của mình, những người khác thì ngạc nhiên còn Ahri thì bắt lấy một chiếc đuôi của cậu và bắt đàu cọ nó.

- Đây là em câu dẫn anh đấy Ahri.

Ryu nói rồi thân thủ bế Ahri ném lên giường và nhào tới, cậu cũng không quên dùng đuôi của mình cuốn lấy các nàng còn những đuôi còn lại thì bắt đầu kích thích các nàng.

- Ư … anh Ryu mau buôn đuôi em ra … Ư … đừng mà chỗ đó … Ư … là chỗ nhạy cảm của em.(Ahri)


- Haha đã quá trễ để xin tha rồi là em câu dẫn anh trước. Ta chịch chết ngươi để xem còn dám câu dẫn ta không.

Ryu nói xong liền đẩy cự long của mình vào sâu bên trong âm đạo của Ahri khiến nàng đau điến lên.

- A đừng mà … Ư … Hảo sướng … Ư … mạnh nữa lên anh Ryu.(Ahri)

Và Ryu bắt đầu vận động cơ thể mình còn những chiếc đuôi thì được Ryu thao túng trêu chọc kích thích các nàng.

- Ư … không phải chỗ đó … Ư … cánh em … Ư … nhạy lắm … Ư.(Aselica.)

- Đừng mà … Ư … ngực em nó … nhột quá … sướng.(Pansirone)

- Anh Ryu … Ư … đừng mạnh bạo vậy mà … Ư … Ư …ư.(Sona)

- A cái đuôi của em … Ư … đừng có vuốt … Ư … đừng mà.(Evelynn)

- Ngực của em … Ư … mong anh mạnh lên nữa … Ư … đúng rồi … Ư.(Lucifer)

Sau 1 tiếng Ryu vận động với Ahri xong và cậu đặt nàng nằm bên cạnh Dia thì cậu dùng đuôi của mình đưa Aselica lại chỗ mình.

- Mong anh nhẹ nhàng.(Aselica)

Ryu gật đầu rồi thụt cự long của mình vào trong âm đạo của Aselica.

- Aaaa. Chỗ đó … Ư … đừng có sờ mà … Ư.(Aselica)

Ryu vừa chịch Aselica vừa dùng tay nắm vuốt hai đôi cánh của Aselica khiến nàng bị song trọng kích thích từ phía dưới và phần cánh của mình. Qua 1 tiếng thì Ryu chuyển sang Pansirone. Ryu cũng đẩy cự long của mình vào sâu âm đạo của Pansirone.

- Aaaa. Đừng có ngắt nó … Ư … bại hoại … Ư đừng mà.(Pansirone)

Cũng trải qua 1 tiếng Ryu tha cho Pansirone, cậu chuyển sang Sona.

- Ư … đừng quá mạnh bạo nhé. Aaaa, đã nói là đừng có mạnh bạo mà … Ư … sướng quá.(Sona)

Sona vừa nói dứt lời thì Ryu đã đẩy cự long của mình vào sâu bên trong rồi và Ryu vận động mang lại khoái cảm cho Sona.

Khoảng tầm gần 2 tiếng thì Ryu buôn tha Sona và sang mục tiêu tiếp theo của mình là Evelynn, lần này cậu chơi kiểu mới là dùng những chiếc đuôi của mình treo Evelynn, hai cái đuôi phân biệt nắm lấy đuôi của Evelynn, rồi Ryu dùng thêm 4 đuôi của mình nữa để có thể nâng Evelynn lên, khi cậu làm xong mọi thứ thì cậu tiến lại và đẩy cự long của mình vào trong cái khe đang rỉ nước của Evelynn.

- Aaaa. Không ngờ anh lại nghĩ ra được trò này … Ư … đừng có mạnh như vậy … Ư.(Evelynn)

Sau 2 tiếng để làm Evelynn thì cậu nhẹ nhàng đưa nàng xuống cũng đặt nàng nằm chung với những người, khi cậu định quan sang người cuối cùng là Lucifer thì bất ngờ cậu bị nàng đẩy từ phía sau lưng và nàng lật người cậu lại rồi ngồi xuống đưa âm đạo của mình nuốt lấy cự long của Ryu, Lucifer bắt đầu nhún lên nhún xuống. Ryu thấy Lucifer làm vậy thì suy nghĩ trong đầu ‘Mình bị cường đẩy sao’, ‘Không được là nam nhân đã chinh phục rất nhiều nữ nhân thì sao lại để nàng cường đẩy mình chứ’ rồi cậu dung hai tay vịn lấy bờ mông căng tròn của mình giữ lấy nàng và bắt đầu vận động.

Lucifer sau khoảng 3 tiếng cũng không chịu nổi thế công của Ryu nên cũng ngất đi. Rồi Ryu đặt nàng nhẹ nhàng xuống và ôm hết các nàng vào lòng mình đồng thời dùng đuôi của mình làm chăn hoặc gối cho các nàng nằm rồi chìm vào giấc ngủ.

Hestia và Bell đã tìm được chỗ để sao này làm căn cứ cho Familia của mình và bắt đầu liên hệ người bán thông qua Guild và người bán hẹn họ trưa đến gặp mặt.

Sáng sớm Ryu thức dậy thì cảm thấy phần dưới của mình như có ai đó đang nắm lấy cự long của mình thì cậu dùng đuôi của mình vén chăn lên thì nhìn thấy các nàng đang tranh nhau mút lấy cự long của cậu.

- Thật là mới sáng sớm mà đã muốn sao.

Rồi hiệp hai bắt đầu nhưng mà lần này cậu chỉ làm một lần mỗi người thôi vì hồi nãy cậu nhận được thông tin từ Bell thông qua tin nhắn phép thuật mà cậu đã sáng tác ra.

- Được rồi các em dừng lại đi. Hôm nay anh có việc bận nên không thể làm với các em được. Còn Dia thì em mau về Familia của mình quản lý Familia của mình đi khi mà anh tới chỗ ở mới của anh thì anh sẽ liên lạc với em sao.

- Ừ em biết rồi.(Dia)

- Còn những người khác thì anh biết bọn em không cam lòng làm bình hoa nhưng mà ở thế giới này thì anh chưa cần bọn em giờ nên cứ việc vào trong không gian của anh gặp những người khác và có thể lên tầng 2 luyện tập trong đó đấy, trong đó thời gian sẽ khác đấy.

- Phòng tập luyện chênh lệch thời gian tỉ lệ là 1:10, đồng nghĩa với việc là 1 ngày bên ngoài bằng 10 năm bên trong phòng tập luyện.

- Hơn nữa ngoài các em ra có 3 người cũng được anh triệu hồi giống các em cũng ở trong đó đấy. Đồng thời các em có thể gặp những người khác.

- Hiểu rồi.(Ahri)

- Bọn em sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ.(Pansirone)

Những người khác cũng gật đầu, rồi cậu thu mọi người vào không gian hệ thống chỉ trừ lại mỗi Dia thôi. Ryu cùng Dia bước ra ngoài quán trọ và mỗi người đi một hướng, Dia thì trở về Familia của mình còn cậu thì đi tới chỗ mà Hestia và Bell mua nhà.

Cùng lúc đó chỗ mua nhà Hestia và Bell đang gặp rắc rối với người bán nhà khi mà họ đưa ra yêu cầu quá đáng.