Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 121: Tiến vào Dugeon và gia nhập Familia



Ngày hôm sau Ryu và Bell rời khỏi quán trọ của mình rồi tiến về Dugeon. Ryu kiểm tra lại mọi thứ và đẩy cửa bước ra ngoài.

- Bell em kiểm tra coi còn xót cái gì không.

Bell nghe Ryu nói vậy liền kiểm tra lại mọi thứ và khi hoàn tất Bell ra hiệu cho Ryu không có bỏ quên thứ gì. Cả hai người Ryu và Bell đồng thời tiến về Dugeon mà đi. Khi cả hai người đứng trước cửa Dugeon thì cả hai đều cảm nhận được có đôi mắt đang theo dõi họ. Bell ngó nhìn xung quanh còn Ryu thì ngẩn đầu lên nhìn đỉnh tòa Dugeon này, rồi đôi mắt quan sát họ biến mất và cả hai tiếp tục bước vào trong.

Cùng lúc đó trên đỉnh tòa tháp Freya vừa thu hồi tầm mắt của mình khi nhìn Ryu và Bell rồi lấy hai tay ôm mặt mình cơ thể vặt vẹo tự sướng lấy.

Và cũng trong một góc tối cũng có vài người quan sát Ryu với Bell bước vào Dugeon.

- Đó là người mà ngài ấy để ý đến sao.(Phryne)

- Vâng thưa Phryne đại nhân.(Tammuz)

- Về thôi bọn chúng chẳng có gì đáng để xem cả.(Phryne)

Trở lại với nhóm Ryu, hiện tại cậu và Bell đang chiến đấu với những ma thú được chui ra từ những bức tường hầm ngục.

- Chiến thuật cũ Bell.

- Đã rõ.(Bell)

Bell dùng Firebolt đánh vào trần nhà gây sự chú ý của bọn ma thú và Ryu từ trên đầu chúng giáng xuống.

- Thương pháp: Hỏa Long ảnh phá.

- Đao pháp: Cực tốc lạc hoa.(Bell)

- Lôi đình thiên nộ.

- FireBolt.(Bell)

- Xem ra ở tầng 2 và tầng 3 này bọn ma thú không đủ trình với chúng ta rồi.

- Đúng vậy chúng ta xuống tầng tiếp theo thôi.(Bell)

Ryu và Bell vừa nhặt ma thạch vừa nói chuyện cùng nhau xuống tầng tiếp theo.

Ryu với Bell không phải ngày một ngày hai xuống đây săn quái vật, họ đã săn ma thú tính đến nay đã trọn 1 tuần rồi và họ cũng chưa có Familia nào cả. Hai người có đi xin vào các Familia nhưng đều từ chối với lý do trông họ quá yếu.

Xuống đến tầng 4 thì số lượng ma thú tăng lên và tầng suất làm mới cũng thay đổi nên Ryu và Bell tốn ít thời gian để làm quen với chúng.

- Không gian ngưng kết. Kiếm thương giao hòa.

- Đao pháp: Hỏa đao tập kích.(Bell)

- Làm tốt lắm Bell. Mau cúi xuống Không gian vỡ nát và Thập tự trảm.

Bell vừa cúi xuống thì một ma thú dạng chó bay qua đầu cậu và lọt vào không gian trước mặt nó rồi xuất hiện trước mặt Ryu lãnh trọn đòn Thập tự trảm vào người ngã xuống đất, thi thể của nó tan biến đi để lại ma thạch trên đất.

- Xem ra chúng ta bị bao vây rồi.

- Tình hình cũng không lạc quan lắm.(Bell)

Bell với Ryu tựa lưng vào nhau và quan sát hai phía thì nhìn thấy có rất nhiều dạng chó ma thú giống lúc nãy đang từ từ xiết chặt vòng vây lại.

- Hết cách dùng chiêu đó vậy. Lĩnh vực nguyên tố.

- Bồi thêm cho các ngươi này. Lạc hoa trảm phá.

Từ trên người Ryu Dẫn lực tản ra bao phủ toàn bộ chu vi xung quanh và những ma thú cho kia trên người xuất hiện đầy các loại debuff như bỏng, đóng băng, tê liệt và có vài con bị rơi xuống hố, do sự cố bất ngờ khiến cho bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở giữa trung tâm thân hình Ryu đã biến mất. Đúng lý ra không phải biến mất mà là Ryu di chuyển với tốc độ quá nhanh và song kiếm trên tay cậu không ngừng huy động cắt từng con ma thú ra. Bell cũng giúp một tay bằng cách dùng chiêu đòn diện rộng của mình. Chỉ thấy Bell dùng Firebolt của mình đánh xuống mặt đất hướng về phía bọn ma thú mà đi và bọn chúng bị hất văng lên không để khi rơi xuống thì chỉ còn lại viên ma thạch mà thôi.

- Hỗ trợ tốt lắm Bell.

- Không có gì đâu anh Ryu việc nhỏ mà.(Bell)

Rồi cả hai người bắt đầu tiến sâu vào Dugeon và không ngừng tiến tới những tầng khác.Khi họ tới tầng 10 thì họ dừng lại và quyết định trở về vì Ryu dự đoán là trời cũng bắt đầu tối rồi, họ lại tiếp tục chiến đấu từ tầng 10 để quan về và họ cũng thu được thêm rất nhiều ma thạch.

Ryu và Bell tới ra ngoài Dugeon thì trời cũng vừa tối nên họ đi đến Guild đổi số ma thạch mà họ có thành tiền.

- Chị Eina bọn em quan lại rồi đây.

- Chào mừng các em thế lần này đi tới tầng mấy.(Eina)

Eina đang làm việc thì nghe được tiếng chào hỏi của Ryu và Bell thì dừng công việc trên tay rồi hớn hở chạy lại chỗ Ryu và kiểm tra toàn thân trên dưới của cậu. Hành động này của cô khiến cho mỗi người trong Guild nhìn cô che miệng cười trộm, Eina lúc này mới nhận ra hành động của mình có bao nhiêu xấu hổ liền đỏ mặt.

- Chị Eina lúc nào cũng vậy cả luôn quan tâm đến em và Bell.

- Ai them quan tâm đến em chứ. Đồ ngốc.(Eina)

- Hay là chị làm bạn gái em đi.

- Em đang nói cái quái gì vậy hả.(Eina)

Eina bị Ryu trêu chọc thì nổi giận mắng yêu Ryu.

- Thế lần này mấy em xuống tầng mấy.(Eina)

- Tầng 10 rồi bọn em trở về.(Bell)

- Vậy sao tầng 10 à.(Eina)

3s sau trong Guild chuyền ra tiếng hét của Eina cực lớn.

- Cái gì bọn em chưa nhận được ‘Ân huệ’ mà dám xuống tầng 10.(Eina)

- Haha.(Ryu và Bell)

- Đừng có cười. Chỉ có những người ‘Ân huệ’ đạt được Lv2 mới dám đi xuống đó mà hai đứa dám như vậy khi mà chưa có ‘Ân huệ’ sao.(Eina)

- Thiệt hết nói nổi với hai đứa luôn.(Eina)

- Đúng rồi chị Eina này về việc Familia thì có ai liên lạc chưa.(Bell)

- À có 3 vị thần đã liên lạc với chị rồi và họ muốn gặp hai em vào ngày mai luôn. Được chứ.(Eina)

- Được chị sắp xếp giúp em. Và giúp bọn em đổi ma thạch với.

Eina tiếp nhận túi đựng ma thạch của Ryu và Bell mở ra xem thì ngoài kinh nghi ra thì cũng không có biểu hiện gì khác cả vì nàng quá quen thuộc tình trạng này rồi. Xong Eina đi đổi lấy tiền từ ma thạch mà Ryu với Bell đưa, một lúc sau thì Eina quay lại với hai túi đựng tiền ở trong.

- Cảm ơn chị rất nhiều chị Eina.

- Không có gì.(Eina)

- À về việc lúc nãy thì em nghiêm túc đấy.

Ryu nói xong liền kéo Bell chạy đi về phía quán Hostess của mẹ Mia.

- Ồ lại tới à.(Mia)

- Vẫn như cũ nhé Mia bà chủ.

Ryu với Bell vẫn gọi thức ăn như cũ và Syr bưng tới để chỗ bàn của Ryu rồi tự nhiên ngồi vào bên cạnh Ryu trò chuyện với cậu một lúc sau thì Ryuu cũng gia nhập vào trong cuộc trò chuyện làm cho những cánh đàn ông trong tiệm cảm thấy rược và đồ ăn hôm nay ăn không ngon nuốt không trôi.

Hestia là vị thần của bếp lửa cũng là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus, nàng vừa mới hạ giới cách đây không lâu vì Hestia không được nhiều người biết tới vì nàng không quá nổi tiếng nên Hestia khi chiêu mộ thành viên cho Familia của mình thì đều bị từ chối. Hestia khi xuống hạ giới thì không có chỗ ở nên phải nhờ cậy bạn của mình là Hephaestus cho ở nhờ. Đồng thời nàng cũng ôm chút hi vọng đến Guild để đăng tìm thành viên vào Familia và người cũng đăng muống gia nhập vào Familia, Hestia cũng thấy tờ thông báo muốn gia nhập Familia nhưng chưa tìm được của Ryu và Bell nên đã đến bàn Guild rồi hẹn lịch để gặp họ để chiêu mộ họ vào Familia của mình nhưng Hestia nhận được là đã có hai người hẹn rồi, Hestia vẫn không bỏ cuộc và điền nghị mình của tham gia vào.

Đến tối thì Hestia và hai vị thần khác nhận được thông báo là Ryu với Bell chấp nhận ngày mai gặp mặt khiến họ phải đi chuẩn bị để gây ấn tượng với Ryu và Bell chỉ có Hestia là không thôi.

Ngày hôm sau trong một căn phòng dưới đất của Guild đang có mấy người dưới này. Hestia mặc chiếc áo màu trắng dài tới đầu gối của mình và hở phần lưng ra cộng với bộ ngực D cup của Hestia có thể nhìn thấy khi chiếc áo hở ra ở phần cao hơn ngực chút. Ishtar thì càng không cần nói chỉ che mỗi phần nhạy cảm còn lại không che gì cả và người cuối cùng là Dia quần áo màu xanh lá để hở phần bụng của mình.

Cả bốn người đều chờ đợt khoảng vài tiếng thì Ryu và Bell xuất hiện, họ đẩy cửa bước vào rồi cả 3 vị thần đều nhìn về phía Ryu.

- Chị Eina vậy đây là 3 vị thần muốn gặp bọn em sao.

- Ừ đúng vậy.(Eina)

Rồi Eina lần lượt giới thiệu 3 vị thần cho Ryu và Bell nghe.

- Giờ thì phần còn lại giao cho các em và 3 vị.(Eina)

- Hai người tiếp tục đi ta chỉ là thuần thúy hiến kì Ryu ra làm sao thôi.(Dia)

Dia đi lại chỗ Ryu và bắt đầu nghịch lấy đuôi của Ryu khiến cậu dỡ khóc dỡ cười.

- Hai người các ngươi gọi là Mizako Ryu và Bell Cranel đúng không.(Ishtar)

- Là vậy đấy.

Ryu cũng mặc kệ Dia đang nghịch lấy đuôi của mình mà hồi đáp lại Ishtar, thái độ Ishtar khiến cho Ryu khó chịu còn Bell thì vẻ mặt chán ghét nhìn Ishtar.

- Nếu các ngươi tham gia vào Familia của ta thì các ngươi muốn gì cũng được.(Ishtar)

Ryu và Bell im lặng không trả lời Ishtar mà nhìn Hestia.

- Ta hiện tại thì trong tay không có gì cả nếu các ngươi chọn ta thì ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ giúp các ngươi.(Hestia)

- Nhưng mà các ngươi sẽ phải chịu khổ rất nhiều đấy. Vì ta chỉ có một mình và vừa mới hạ giới không lâu.(Hestia)

Ryu và Bell nhìn nhau rồi đi về hướng của Hestia.

- Chị Eina em chọn gia nhập vào Hestia Familia.

- Em cũng vậy.(Bell)

- Hai đứa nghiêm túc sau Ryu,Bell.(Eina)

- Vâng sẽ không thay đổi quyết định đâu chị Eina.(Bell)

- Thật sao hai người chọn ta sao.(Hestia)

- Tại sao lại chọn cô ta mà không phải ta chứ. Các ngươi muốn gì ta cho tiền tài, mỹ nữ.(Ishtar)

- Xin lỗi Ishtar nữ thần ngươi không được chọn có hai nguyên nhân chính.


- Thứ nhất từ khi hai bọn ta bước vào đây ánh mắt của cô nhìn về bọn ta là ánh mắt đang nhìn công cụ cho cô vậy.

- Thứ hai cách nói chuyện với người khác đấy.

- Không thể nào làm sao mà ngươi lại không bị động tâm bởi ta.(Ishtar)

- Xin lỗi vì đã làm người thất vọng bởi vì ta đã gặp rất nhiều người có dung mạo xinh đẹp và đoan trang hơn rất nhiều đồng thời họ cũng là nữ nhân của ta.

- Họ không có xảy ra xung đột hay gì và họ luôn ủng hộ những quyết định của ta mặc dù lâu lâu họ phải khiến cho ta phải sợ họ.

Dia nghe Ryu nói vậy thì chỉ mỉm cười rồi thâm ý nhìn Ryu còn Eina và Hestia sốc khi mà tin tức mà Ryu mang lại bởi vì một người có tình cảm với cậu là Eina và Hestia cũng khi gặp cậu đầu tiên thì đã có cảm giác với cậu nhưng mà câu nói tiếp theo của Ryu khiến họ câm lặng luôn rồi.

- Quan trọng nhất là ta ước mơ trở thành Harem King làm sao có thể không thể chống lại được chứ. Một trong những quy tắc lập Harem của ta là phải có định lực về sự cuốn hút của khác phái và phải mắt xanh trong việc lựa chọn nữ nhân của mình.

- Nếu ta chỉ vì vẻ đẹp của người mà đánh mất định lực của mình mà thu cô vào thì trong hậu cung của ta sẽ cháy mất.

Những lời nói của Ryu như từng thanh kiếm đâm vào tim và búa gõ vào đầu Ishtar vậy và Ishtar quay người bỏ đi, giờ trong phòng này chỉ còn lại Eina, Hestia và Dia cùng với Ryu và Bell thôi.

- Nè Ryu lúc nãy cậu nói là cậu có mắt xanh trong việc lựa chọn nữ nhân của mình đúng không.(Dia)

Đây chính là Dia đang bật đèn xanh báo hiệu trong cậu nên là cậu sẽ không bỏ qua.

- Đương nhiên là vậy rồi.

- Vậy còn ta thì sao.(Dia)

- Nếu người đồng ý thì ta sẽ gật đầu còn nếu người không đồng ý thì thôi ta từ bỏ.

- Vậy sao.Nếu vậy thì mong sao này giúp đỡ nhiều hơn còn nữa gọi ta Dia được rồi.(Dia)

- Tuân lệnh.

Eina và Hestia thấy vậy im lặng không nói, hai người họ cần thời gian tiêu hóa thông tin chấn động mà Ryu mang lại.

- Này Hestia cậu không định kiểm tra chỉ số của hai đứa này sao.(Dia)

- A mình làm ngay đây.(Hestia)

Hestia mượn con dao từ Eina và kêu hai người Ryu và Bell cỡi áo ra. Ryu và Bell lần lượt cỡi áo mình ra, cơ thể hai người lộ ra trước mặt mọi người. Bell thì dáng người cân đối muốn cong thì cong còn Ryu thì cơ bụng sáu múi hai tay tràn đầy cơ băp cân đối không chỗ chê. Hestia ý bảo Bell nằm trên ghế salon để nàng kiểm tra thông số của Bell Crall.

- Lại đây và nằm xuống đi.(Hestia)

- Vâng.(Bell)

Bell nằm xuống thì Hestia rạt một đường trên đầu ngón tay và thần huyết nhỏ xuống lưng của Bell đồng thời Hestia cũng lấy tấm da để lên người Bell viết những văn tự của các vị thần. Khi hoàn tất Hestia ra hiệu cho Bell đứng dậy mà mặc lại đồ của mình, Hestia cũng quan sát thông số của Bell thì.

- Không thể nào.(Hestia)

Eina và Dia nghe được tiếng kinh hô của Hestia thì đi lại quan sát thông số của Bell thì cũng kinh ngạc không kém.

Bell Cranel(Lv1)

Lực lượng: D 500->580

Bền lâu: D 500->580

Linh xảo: D 500->580

Nhanh nhẹn: D 500->580

Ma lực: D 500->580

Kỹ năng:

Liaris Freese tăng tốc độ tăng trưởng của Bell miễn là cảm xúc của nàng kéo dài. Sức mạnh của hiệu ứng có liên quan đến sức mạnh của cảm xúc của Bell. Là một tác dụng phụ, nó làm cho nàng miễn dịch với bùa mê.

Firebolt là phép thuật duy nhất của Bell mà nàng học được từ việc đọc cuốn sách ma thuật mà Ryu có được . Đó là một phép thuật cho phép nàng sử dụng nó mà không cần một câu thần chú, và đôi khi nàng kết hợp nó với Argonaut để có lực sát thương mạnh hơn.

Argonaut cho sạc sức mạnh nếu Bell có một hành động tích cực.

Không niệm: không cần niệm chú phát động ma pháp.

- Tiếp theo là Ryu. Tới đây đi.

Ryu cũng nằm xuống và Hestia cũng làm điều tương tự khi làm với Bell. Rồi Hestia cầm tờ giấy xem xét và rung rẩy hai tay khi nhìn thông số của Ryu.

- Cái này thì quá khoa trương rồi.(Dia)

- Từ trước tới giờ chưa thấy ai có được thông số quái dị nhu vậy cả.

Mizako Ryu(Lv1)

Lực lượng: S 900->1000

Bền lâu: S 900->1000

Linh xảo: S 900->1000

Nhanh nhẹn: S 900->1000

Ma lực: S 900->1000

Kỹ năng:

Thông thạo Thương pháp: bất kì vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình.

Thông thạo Kiếm pháp: bất kì vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình.

Long uy: tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân.

Tay súng thiện xạ: Bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng.

Lĩnh vực nguyên tố: nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương

Không niệm: không cần niệm chú phát động ma pháp.

- Nếu thông số của Ryu và Bell truyền đi thì sẽ gây nên cuộc tranh giành giữa các vị thần mất.(Dia)

- Không được Ryu là đứa trẻ của ta, ta sẽ không buôn tay ra đâu.(Hestia)

- Quan trọng là cả hai người họ nếu hoàn thành thành tích vĩ đại thì sẽ Lv up đấy.(Eina)

Rồi mọi người đi ra khỏi căn phòng và trở về nơi của mình. Eina thì qua lại với công việc Guila của mình, Hestia thì đi mua nhà cùng Bell khi mà nàng nhận được túi tiền tích lũy từ Ryu và Bell. Còn Ryu thì trở về phòng trọ của mình thu dọn đồ đạc và Dia cũng đi theo.