Thông tin truyện

Hậu Án Lệ Chi Viên

Hậu Án Lệ Chi Viên

Tác giả:

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Giang hồ tồn tại song song với triều đình, chuyện giang hồ, triều đình chưa chắc đã can thiệp được. Sau khi Hưng Đạo Vương qua đời, quân Minh kéo quân đến xâm lược, có ý quật mộ. Các phái trong giang hồ nổi dậy, truy tìm tuyệt pháp ông để lại: Ngũ Công Tâm Kinh. Thạch Thuỷ là đại đệ tử của phái Thanh Thiên, trưởng môn phái Thanh Thiên là Tạc Tổ, là một người tu đạo, tuy là trưởng môn một phái nhưng không có tham vọng như những người trong giang hồ. Đêm ấy đi ngang qua vùng Vạn Kiếp, nghe có tiếng ồn ào. Thạch Thuỷ nhún người ,nấp trên một cái cây lớn quan sát sự tình. Y ghé mắt, nghĩ thầm: – Chỗ nghĩa trang hoang vắng, không biết người ta tập trung ở đây làm gì.


Phía dưới là một đám người chia ra từng nhóm với từng trang phục riêng biệt. Rõ là người của các phái. Y ngó qua, thấy có đám người mặc áo xanh nhạt, tay cầm trường đao, đứng đầu là một người râu trắng, mặc áo ngoài màu trắng, chắc hẳn là trưởng môn. – Nhóm người này hình như là người của phái Đông Hải, đã từng ghé phái ta mấy ngày trước.


Lại có nhóm người mặc y phục màu đỏ, đầu trùm khăn vàng trông kì dị, hẳn là người của phái Nhất Nam. Còn lại một nhóm người mặc y phục màu tím, tay cầm đao, vẻ mặt hung dữ. Đứng đầu là một người ăn mặc nho nhã, độ tuổi chừng đã qua ngũ tuần. Người ấy dõng dạc: – Tuyệt kỹ của giang hồ, nào có phải do đến muộn mà có hay được, ít ra cũng phải phân biệt cao thấp bằng võ công!

Bình luận truyện