Thông tin truyện

Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Đánh mất rồi mới biết quý trọng, không phải là đã quá muộn rồi sao? Nếu như ngay từ giây phút ban đầu không mang theo bất cứ sai lầm nào, mối tình này có lẽ đã rất trọn vẹn. Nhưng phải làm sao mới có thể dịch chuyển thời gian để quay trở về quá khứ đây? Yêu, tại sao lại đau đớn đến thế? 


Anh và cô gặp gỡ nhau, đó là do duyên phận, nhưng anh lại không biết cách nắm giữ, để cho cô tuột mất khỏi bàn tay của anh. Hơi ấm của cô, tồn đọng lại chính là sự lạnh lẽo mờ nhạt đến vô hồn. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, cả hai yêu nhau rất chân thành, rất chung thủy. Hai người sống cạnh nhau dưới đôi mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ của mọi người. Nhưng rồi thì sao?


Chính sự ích kỉ của anh đã đẩy cô rời xa mình, xa mãi, xa mãi, đến khi nhìn lại, chỉ còn lại là quá khứ đong đầy kỉ niệm hạnh phúc, cũng là nơi cất giữ niềm đau đến tê tâm liệt phế. Anh nhớ cô, nhớ đến điên dại. Nhưng đánh mất cô, lỗi lầm không phải xuất phát từ anh hay sao? Công ty phá sản, anh không còn gì trong tay nữa. Anh trở nên cáu gắt với cô, khiến cho cô phải đau lòng. Để rồi hiện tại, anh chỉ có thể đặt trên ngôi mộ của cô một bó hoa.

Danh sách chương

Bình luận truyện