Thông tin truyện

Gió Đông Ơi Đừng Thổi Nữa Tôi Lạnh Lắm Rồi

Gió Đông Ơi Đừng Thổi Nữa Tôi Lạnh Lắm Rồi

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu đến, bản thân chúng ta cho dù không muốn cũng chẳng có cách nào có thể ngăn cản được. Thế giới của cô và hắn không giống nhau, nhưng tại sao cô lại không muốn rời xa hắn? Để rồi ngày càng chìm đắm, biết trước được kết quả nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Hắn chưa từng yêu cô, chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ yêu. Sự xuất hiện của cô đối với hắn là một loại phiền muộn, giống như là bệnh dịch, khiến hắn chỉ muốn trốn tránh. 


Cho đến khi, người yêu cũ của hắn quay về, hắn đối với cô lại càng lnhj nhạt hơn, khiến trái tim yếu đuối của cô từng nhịp, từng nhịp run rẩy. Đau! Cô rất đau lòng! Cô gái ấy là người bỏ rơi hắn, nhưng tại sao hắn vẫn không thể quên đi mà tiến đến một tình yêu mới? Cũng đúng thôi, vì chính cô cũng đâu có cách nào có thể ngừng yêu hắn? Người cũ quay về rồi, buông tay, đó là điều cô nên làm, sẽ tốt nhất cho cả ba người. Người yêu của hắn hãm hại cô,khiến hắn càng đối với cô chán ghét. Cô tổn thương. Rời xa khỏi cuộc sống của hắn, buồn bỏ kỷ niệm bên hắn. Cho đến khi hắn nhận ra trái tim mình đang đau, cô cũng không muốn trở lại một lần nữa.

Danh sách chương

Bình luận truyện