Thông tin truyện

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

“Giấy ngắn tình dài” là bộ thứ ba trong hệ liệt II. Lần này câu chuyện chính không còn xoay quanh hận thù giữa các tộc với nhau nữa, vì Kỳ Họa Niên chỉ là một con người thuần túy nhất. Điều quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh chính là về ‘vị trí’ của hai nhân vật chính. Có thể mọi người nhầm lẫn hoặc theo một khuôn khổ quen thuộc là công phải lạnh lùng, thụ sẽ yếu thế hơn hoặc nhõng nhẽo nghe lời gì đấy. Nhưng trong “Giấy ngắn tình dài” thì không phải như vậy. Kỳ Họa Niên là công, một niên hạ công. Còn Vưu Hạ sẽ là một bạn thụ có trí óc cũng có bản lĩnh. 


Trong “Giấy ngắn tình dài”, mình sẽ không chỉ viết về câu chuyện theo đuổi tình yêu giống mô tuýp máu chó bình thường nữa, thay vào đó mình sẽ lồng thêm một số tuyến mạch truyện khác, ví như phiêu lưu, siêu nhiên, kinh dị cùng với một số kiến thức chuyên sâu về một số ngành nghề cụ thể (Y học và Hội họa). Đối với những kiến thức này mình đã dành thời gian để tìm hiểu qua rồi, nhưng có lẽ vẫn sẽ mắc phải một vài sai sót nào đó, hy vọng mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua. Còn nếu ai biết rõ về nó thì hãy góp ý giúp mình nha. 


Câu chuyện của Kỳ Họa Niên và Vưu Hạ, nói theo góc nhìn của mình thì đó là quá trình cả hai đồng hành cùng nhau, trải qua khó khăn hiểm trở để có thể hiểu hơn về đối phương. Ngoài ra, trước khi cả hai có thể đường hoàng đến với nhau, họ buộc phải đi đến một bước quyết định, chính là “sự chấp nhận”. Một người chấp nhận một người, không đơn thuần chỉ có tình yêu sét đánh hay vun đắp cảm tình, không đơn thuần chỉ có những lời mật ngọt bùi tai, quan trọng là sau những giây phút bên cạnh nhau ấy, họ… hiểu gì về đối phương?

Danh sách chương

Bình luận truyện