[Esports] Đường Giữa Toàn Năng

Chương 114: Ván đấu hạ màn



Sau khi thua trận đầu, huấn luyện viên Lạc Thần Điện nhanh chóng di chuyển vào phòng cách âm.

Từ góc nhìn OB có thể thấy được quãng thời gian này, Thiên Hoàn tiến bộ vô cùng nhanh. Vừa bắt đầu Mid đã đẩy nhanh tiết tấu, giai đoạn sau cùng với JG mở ra cục diện. JG C trong tay Trì Sóc từ lúc lên sàn cho tới hôm nay đã đạt độ ăn ý mười phần với đồng đội, trong giao tranh, họ chia nhau gánh vác, các kỹ năng được thả trôi chảy nhịp nhàng. Đặc biệt phải kể đến sự tiến bộ của AD – Trình Tinh.

Khả năng trưởng thành của Thiên Hoàn làm người ta sợ hãi. Một khi Lạc Thần Điện sảy chân ván hai, thì cũng có nghĩa là bọn họ không có cách nào thăng cấp. Cho nên, ván thứ hai bắt buộc phải lấy được!

Huấn luyện viên cau mày, cấp tốc xốc lại tinh thần, nói: "Liệt Dương có bể tướng rất rộng, muốn Ban Mid sẽ không thành công. Chúng ta đánh đường dưới, tìm điểm đột phá!"

Không cần biết thế nào, đường dưới chính là một trong số những yếu điểm của Thiên Hoàn. Nếu từ đường dưới tìm ra được khe hở, vậy cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. AD có cơ hội farm, SP đi quấy nhiễu đường giữa, Diệp Thiếu Dương sẽ không thể đẩy nhanh tiến độ được.

Ván thứ hai, tiến vào phage Ban đầu, cả hai đội đều tiến hành cấm chọn khác hoàn toàn so với ván trước --------- Lạc Thần Điện thậm chí cấm thêm AD [Tinh Linh của Gió], ngoài ra còn có [Thợ săn súng máy], ép Trình Tinh phải lấy [Thánh Linh cung thủ].

Trong phiên bản này, đó là tất cả những AD có lợi thế giai đoạn đầu, những AD còn lại phải coi đội hình.

Trình Tinh nếu cầm [Thánh Linh cung thủ] thì Lạc Thần Điện có thể tiến hành lấy [Độc thuật sĩ] đi AD và JG sát thủ, chuyên chăm sóc hắn. Thánh Linh cung thủ rất dễ chết, giai đoạn đầu cũng chả có nhiều dame.

Thiên Hoàn sẽ ứng đối thế nào?

Khán giả lo lắng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn.

Kết quả, Thiên Hoàn không hề vội vàng chọn AD ở tầng 1, trực tiếp khóa vào [Thánh kỵ sĩ].

Huấn luyện viên Lạc Thần Điện hí hửng trong lòng, lập tức khóa [Độc thuật sĩ] và [Tiềm hành đạo tặc], cứ như thế, không cần biết Trình Tinh cầm tướng gì, JG đều có thể gọt chết hắn.

Thiên Hoàn lấy [Tiễn thuật sư] và [Nữ thần Sấm Sét].

Hai bình luận viên hơi ngỡ ngàng, nhìn nhau -----------

"Nữ thần Sấm Sét đi với Tiễn thuật sư, cả hai vị tướng này đều có thể tạo ra sát thương vùng, [Tiễn thuật sư] bật Ulti có thể phân nhánh mũi tên!"

"Cho nên ... Thiên Hoàn muốn lợi dụng sát thương vùng trong ván đấu này?"

Ở khu quan sát, Từ Trác coi tới bài đánh này bắt đầu càm ràm: "Thiên Hoàn mùa này có nhiều bài đánh kỳ quặc thật. Mid [Nữ thần Sấm Sét] đi với AD [Tiễn thuật sư], đội hình song C sát thương vùng liên tiếp, giao tranh rất có ưu thế! Nhưng cả hai vị tướng đều không có kỹ năng di chuyển, năng lực tự vệ không mạnh, dễ bị đánh chết." Tạ Vi Vũ nghiêm túc phân tích: "Lạc Thần Điện lại chọn [Tiềm hành đạo tặc], muốn gọt người trước mặt Trì đội, gọt chết không?"

Từ Trác cười nói: "Ờ cũng đúng."

Giai đoạn BP 2, Lạc Thần Điện cấm liên tục hai SP, Trì Sóc lấy [Hiệp khách] là một công cụ hình người, sau đó, Thiên Hoàn chọn [Thiên sứ Hắc Ám] – một vị tướng không có quá nhiều dame, thường dùng để đi đơn.

"Mới vừa nãy Thiên Hoàn không phải là có Thánh kỵ sĩ rồi sao? Khoan đã, Thánh kỵ sĩ ván này đi SP?!"

"Chiến thuật mê hoặc! Ván đầu lão Tần cầm [Thánh kỵ sĩ] đi đường đơn, huấn luyện viên đối diện tưởng rằng ván này cũng vậy, ai ngờ lần này lại là Khúc Giang cầm, lão Tần lấy [Thiên sứ Hắc Ám] đi đơn."

"Không có khe hở để bị bắt, Thiên Hoàn ván này là muốn đánh nhau!"

Thánh kỵ sĩ có thể mở giao tranh cũng có thể thay đồng đội chịu dame.

Thiên sứ Hắc Ám có Ulti "Lời nguyền hắc ám" – cố định đối thủ trong phạm vi nhất định đồng thời hạ thấp phòng ngự.

Hiệp khách là vị tướng công cụ đi rừng, dựa vào đòn đánh chân để tung dame, có thể một cước đá bay mục tiêu đi xa, xoay ngược lại đá mấy vị tướng giòn da vào giữa vòng vây phe ta cũng được.

Ba tướng có thể mở giao tranh, Mid và AD có sát thương vùng, đội hình này của Thiên Hoàn nói ngắn gọn chính là: Muốn quánh nhau lắm rồi.

Bởi vì Lạc Thần Điện điên cuồng nhằm vào đường dưới để BP, tổ hợp của bọn họ là [Độc thuật sĩ] và [Sứ giả rừng rậm] đều là được chọn để nâng cao năng lực cấu rỉa, JG [Tiềm hành đạo tặc] uy hiếp song C của đối phương, Top [Hấp huyết công tước] có thể chịu đòn tốt, Mid [Nữ thần Bão Táp] thiên hướng khống chế.

Nhìn chung, cả hai đội đều có cơ hội. Thiên Hoàn có năng lực mở giao tranh mạnh thì Lạc Thần Điện dẻo dai (Vừa hút máu vừa trị liệu). Chỉ có thể trông chờ vào giao tranh ai ra tay nhanh nhất thôi.

Ván đấu bắt đầu.

Ván này Lạc Thần Điện không điên cuồng đánh rừng nữa, Trì Sóc cũng chỉ là công cụ đi rừng nhường bùa cho đồng đội mà thôi, đến tận khi JG của Lạc Thần Điện đạt cấp 6 mới thấy pha bắt người đầu tiên.

Tiềm hành đạo tặc có thể ẩn thân, trên bản đồ không thể tìm thấy hắn.

Nhưng Trì Sóc có dự cảm, JG đối diện chắc chắn sẽ gank đường dưới.

Trì Sóc đã sớm đến đường dưới mai phục. Ngay lúc [Tiềm hành đạo tặc] vừa xuất hiện muốn bọc sau Trình Tinh, Trì Sóc từ bụi cỏ bay ra, một cước đá hắn ra xa!

Tiềm hành đạo tặc chính xác là một JG có độ bộc phá dame cực cao, chỉ cần ăn trúng một combo thì một vị tướng máu giấy đã có thể lên đường.

Nhưng Trì Sóc lại quá rõ tiềm hành đạo tặc...

Cứ như là mở góc nhìn OB mà đánh.

Anh có thể tính toán chính xác thời gian ẩn thân của Tiềm hành đạo tặc cũng như con đường mà hắn sử dụng để bọc sau!

Hiệu quả thị giác đạt max, một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn.

Tiềm hành đạo tặc vừa định cường sát Trình Tinh, hiệp khách Nhân tộc lập tức giáng xuống, một cước đá bay hắn.

Giống như anh hùng cứu mỹ nhân trong phim truyền hình!

Bình luận ha ha ha bay đầy livestream----

【Trì đội: Ăn một cú vô ảnh cước của ta đây!】

【Dám bắt nạt học trò của tui, tui đá bay mấy người】

【Sóc Nguyệt đá đạo tặc tới trước mặt Liệt Dương, Liệt Dương lại ban cho đạo tặc một đạo sấm chớp, đập ngất hắn, tội nghiệp ghê, gank không thành ăn cú đá, đá xong lại bị đánh, viết hoa chữ thảm!】

Trì Sóc đúng là thấy Diệp Thiếu Dương chi viện tới rồi nên mới đá [Tiềm hành đạo tặc] tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, giúp cậu một phen, vốn dĩ Diệp Thiếu Dương với tay không tới, vừa hay có cú đạp này, liên tiếp hạ thiên lôi đánh ngất đạo tặc.

Trình Tinh lập tức đuổi kịp tới kết xuất, hai người bọn họ hợp tác đánh phế đạo tặc.

Nữ thần Sấm Sét giáng gió lốc lên mặt đạo tặc, ngay đúng thời điểm hắn vừa bị Trì Sóc đá đi. Mid và JG của Lạc Thần Điện lại không nhịp nhàng phối hợp, AD đứng quá xa, đợt gank này dự là trắng tay trở về, đạo tặc tàn máu không còn cách nào khác.

Những lần gank sau đó, Lạc Thần Điện cũng không chiếm ưu thế.

Trước mặt Trì Sóc cầm [Tiềm hành đạo tặc] quả là một nhiệm vụ khó khăn. Trì Sóc có thể chải vuốt rõ ràng mạch tư duy của đối thủ, sau đó, [Tiềm hành đạo tặc] chạy đi đâu, Trì Sóc liền xuất hiện ở đó, tựa như chơi bóng đá bị 1 kèm 1, có một người lúc nào cũng ở đó nhìn chằm chằm mình đánh. Ngay thời điểm mà đạo tặc ra tay lập tức xử lí gọn hắn, làm cho combo bị đứt gãy.

Huấn luyện viên của Lạc THần Điện càng nhìn càng khó chịu.

Không ngờ rằng Thiên Hoàn lại chọn vị tướng JG không hề có dame như [Hiệp khách], khắc chết [Tiềm hành đạo tặc] của bọn họ! Đạo tặc căn bản là không có cơ hội tiếp cận song C, dưới sự bảo vệ của Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh nhanh chóng farm lên tiền, có được trang bị quan trọng.

Top cách quá xa, không có cơ hội trợ giúp đường dưới. JG lại không thể đột phá, vậy thì late game có sống nổi không còn phải dựa vào Top nhiều.

Hấp huyết công tước giỏi bọc sâu, liệu có thể mở ra cục diện khác?

Huấn luyện viên Lạc Thần Điện căng thẳng siết chặt tay.

Lâm Phong – người cũng đang theo dõi thi đấu, ngược lại thần sắc thoải mái, nụ cười sáng láng.

[Nữ thần Sấm Sét] đi với [Tiễn thuật sư] là một bài đánh cố định mà Thiên Hoàn cũng vừa mới luyện thời gian trước. Hắn tin rằng dưới sự phối hợp song C Diệp Thiếu Dương – Trình Tinh, mọi người vẫn sẽ được một phen bất ngờ.

Thi đấu tới phút thứ 12, hai đội rơi vào thế giằng co.

[Tiềm hành đạo tặc] của Lạc Thần Điện gank không chết song C của Thiên Hoàn, công cụ hình người Trì Sóc [Hiệp khách] cũng không giết được Lạc Thần Điện. Hai bên lôi kéo đến tận bây giờ tỉ lệ mạng vẫn là 0:0.

Lạc Thần Điện thấy đường dưới hết hy vọng, lập tức đổi lên đường trên, 3v1 cưỡng ép đẩy ngã trụ ngoài!

Trì Sóc tổ chức đánh ở đường dưới, 4v2 giết được AD đối thủ về nhà, đẩy ngã trụ đường dưới.

Hai bên trao đổi 1:1 trụ, không ai chịu thua ai.

Đến phút 15, Trì Sóc ping tập hợp tại Mid.

Top, Bot đẩy xong lính lập tức về đường giữa tập hợp, 5 người tổ chức giao tranh lấy trụ ngoài đường giữa, Lạc Thần Điện không thể không phòng thủ.

Đột nhiên, Khúc Giang ấn xuống "Tấn công", [Thánh kỵ sĩ] cao lớn nhảy vào giữa đám người cưỡng ép giao tranh, lão Tần đuổi tới, một chiêu "Lời nguyền Hắc Ám" cố định thành công 3 người đối thủ!

Trì Sóc vẫn luôn tới lui bên ngoài, đạo tặc đối diện vừa định gọt AD liền bị Trì – vẫn luôn chăm chỉ tuần tra - Sóc cho ăn một cước bay thẳng ra ngoài.

Top đối diện xông tới trước mặt Trình Tinh, lại bị Trình Tinh tốc biến vào bụi chạy thoát.

Diệp Thiếu Dương lập tức bật Ulti ---- Ngũ lôi oanh tạc!

Một đám mây đen từ trên trời xuất hiện, sau đó, sấm sét màu tím bùm bùm giáng xuống, đập ngất 3 người đối phương!

Cả ba người đều xuất hiện vết tia chớp tím trên người, Trình Tinh nắm lấy cơ hội bật Ulti bắn tên. Mũi tên lửa trên không trung tách đôi, rồi từ hai phân thành bốn, trực tiếp bay tới ba người đang bị sấm chớp quấn thân!

[Tiễn thuật sư] là một AD dựa vào Ulti để đánh ra dame, sau khi mũi tên phân khai, dame chu vi sẽ vô cùng khả quan. Nếu có tướng địch đứng tản ra thì tên trúng không nhiều người. Ngược lại, nếu đối thủ tụm lại thì mỗi mũi tên bay ra, phân nhánh, sau đó tụm lại tại cùng một đích đến, như thế dame sẽ chỉ càng cao hơn thôi!

Lúc này, Khúc Giang và lão Tần khống chế không có khe nứt, giữ cho đối diện dính chùm.

Diệp Thiếu Dương hạ chớp liên hoàn, bổ cho đối thủ choáng váng mặt mày, đồng thời, cả ba tướng địch đều sẽ bị kí hiệu tia chớp làm gia tăng dame. Dù cho đòn đánh tay cũng có thể làm ra phản ứng domino.

Đây chính là lối đánh sát thương vùng của tổ hợp [Nữ thần Sấm Sét] + [Tiễn thuật sư], bản thân tỏa ra dame, sau đó tăng lên dưới sấm chớp!

Trì Sóc ở kế bên bảo vệ, đề phòng JG và Top đối diện bọc sau, vì thế, Trình Tinh tự do tự tại kết xuất, nội tại Ulti xoát đầy!

Một mũi tên, hai mũi tên rồi ba mũi tên!

Tên bay đầy trời, lửa cháy bốn phía như đang ở giữa biển lửa.

Ba người đối thủ vốn đã ăn một bộ combo của [Nữ thần Sấm Sét] mà tàn phế, lại thêm dame của Trình Tinh, dù cho [Sứ giả rừng rậm] có hồi máu cỡ nào cũng cứu không nổi.

-------- [Thiên Hoàn Phồn Tinh (Tiễn thuật sư) đã giết LSD – Phi Phi (Nữ thần Bão Táp)]!

-------- [Thiên Hoàn Phồn Tinh (Tiễn thuật sư) đã giết LSD – Tiểu Âm (Độc thuật sĩ)]!

-------- [Thiên Hoàn Phồn Tinh (Tiễn thuật sư) đã giết LSD – Đậu Đinh (Sứ giả rừng rậm)]!

Top Lạc Thần Điện rốt cuộc thoát khỏi vòng vây tiến vào bụi cỏ bắt Trình Tinh, một bộ combo chấm dứt Sao nhỏ. Nhưng mà Lạc Thần Điện chết ba người rồi, Trình Tinh lại hoàn thành nhiệm vụ trước khi tử nạn, thành công lấy được Triple Kill.

Trước kia là chết không nhắm mắt, bây giờ là an tường ra đi.

Sau khi chết, Trình Tinh còn kích động ồn ào: "Em Triple Kill mọi người, không thiệt!"

Diệp Thiếu Dương khen: "Giỏi nhe."

Đợt giao tranh 1 đổi 3, kinh tế Thiên Hoàn cất cánh. [Nữ thần Sấm Sét] trang bị xa hoa, [Tiễn thuật sư] cũng đã có trang bị tăng dame. JG của Lạc Thần Điện bị Trì Sóc nhìn chăm chú từ đầu, gọt không chết Trình Tinh. Top muốn lấy mạng Trình Tinh một lần nữa, nhưng bị Khúc Giang gánh dame thay.

Thiên Hoàn nhanh chóng snowball ván đấu, cướp rừng, ăn Rồng ép giao tranh.

Lạc Thần Điện không xử lí được Trình Tinh và Diệp Thiếu Dương trong đợt giao tranh mấu chốt, lần nữa bị combo sấm chớp + hỏa tiễn bắn đầy người.

Sấm chớp đầy trời, biển lửa rợp đất là lời tuyên bố kết thúc.

Trong phòng livestream, fan Thiên Hoàn kích động vô cùng.

【Vừa lôi vừa hỏa, nhìn cứ như phim trường của bộ điện ảnh nào!】

【Bị sét đánh ngốc rồi, sau đó lại bị hỏa tiễn đốt thành tro, quá thảm】

【Nối tiếp nhau đập đánh và thiêu đốt, BBQ sao? Đội hình này của Thiên Hoàn mạnh thật!】

【Thiên Hoàn mùa này thật sự rất mạnh】

【Thủy hỏa nhật nguyệt tinh, xông lên! Bảng S, chung kết tổng!】

Bình luận sau trận đấu, hai MC vô cùng kích động -----------

"Chúc mừng Thiên Hoàn thắng 2:0 chung cuộc!"

"MVP của ván này là Phồn Tinh, tiễn thuật sư trong tay Sao nhỏ thật sự tỏa sáng hôm nay, liên tục mấy đợt giao tranh quan trọng, nội tại xoát đầy, hỏa tiễn bay đầy trời, tổng dame chung cuộc chiếm tới 45%!"

"Đương nhiên, Mid Liệt Dương vẫn xuất sắc như mọi ngày, xiềng xích sấm chớp, mỗi lần đều đập ngất tướng máu giấy của địch chuẩn xác, kết hợp với Chúc Hỏa, Khúc Giang mở giao tranh đẹp mặt, Sóc Nguyệt bên cạnh bảo vệ mọi người, Thiên Hoàn thắng ván này chắc chắn là nhờ có sự ăn ý của cả 5 người bọn họ hợp thành!"

"Bảng A đã đánh xong, chúng ta cùng nhìn lại bảng xếp hạng cuối cùng."

BXH bảng A chung cuộc.

Thiên Hoàn thắng 5 trận, không có gì bất ngờ - đứng hạng 1.

Nguyệt Ảnh 3 thắng 2 thua, Lạc Thần Điện 3 thắng 2 thua, cả hai đội có cùng số điểm, nhưng bởi vì Nguyệt Ảnh đã có trận thắng trước Lạc Thần Điện, cho nên, Nguyệt Ảnh xếp trên, ưu tiên thăng cấp.

"Một lần nữa, chúc mừng Thiên Hoàn với thành tích toàn thắng bảng A tiến vào vòng thăng hạng! Tôi tin rằng Thiên Hoàn của ngày hôm nay đã xác lập lại cái nhìn của mọi người về bọn họ, đây là một Thiên Hoàn của mùa giải mới, tiến bộ thần tốc và ngập tràn hy vọng tương lai!"

"Chúng ta cùng mong đợi biểu hiện của bọn họ ở vòng đấu thăng hạng!"