Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 27



Khi đến trước cửa phòng thì,

_ Thôi em vào ngủ đi, và hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi nhé.

_ Dạ vâng ạ

_ Nhưng ko được để tôi chờ quá lâu đấy nhé, thôi em vào ngủ đi sáng mai còn đi hịc nữa,em ngủ ngon

_ Tiền bối cũng vậy

Hai người chúc nhau ngủ ngon xong rồi, nó mở cửa bước vào phòng, nhưng nó ko thấy nhỏ đâu,nó nghĩ chắc là nhỏ đi đâu đó sẽ về ngay thôi. Và sau đó thì nó lấy đồ đi tắm, tắm xong thì nó sát trùng lại vết thương của nó. Vết thương cũng ko lớn lắm chỉ là trầy ngoài da, nhưng cũng để lại xẹo, nó vừa sử lý vết thương xong thì nhỏ vừa về tới,nó thắc mắc từ nãy đến bây giờ nhỏ đi đâu

_ Mày mới đi đâu về vậy , tao tưởng là mày phải về từ lâu rồi cơ mà

_ À tao chỉ đi hóng mát một chút thôi, đâu có đi đâu đâu _ Nhỏ hơi lúng túng trước câu hỏi của nó

_ Vậy à, thôi cũng trễ rồi ngủ đi mai còn dậy đi học

_ Uk mày ngủ ngon nha

Nói chuyện xong thì hai đứa nó cùng nhau đi ngủ, nó thì chằn chọc ngủ ko yên vì nghĩ đến lời nói của tiền bối JK. Nó ko biết có nên đồng ý hay ko vì nó sợ sẽ gây ra tin đồn ko tốt cho JK và cả nhóm nữa, nhỏ thấy nó xoay người qua xoay người lại tức tối chửi nó

_ Ê cái con điên kia mày ko ngủ thì cũng nên để cho người khác ngủ với chứ, cái con điên này _ Nhỏ tức giận chửi cho nó một tràng, nhưng mà thấy nó có gì ko vui nên lại hỏi nó _ Mày có chuyện gì hay sao mà trằn trọc vậy bộ lại nghĩ đến hắn hay sao?

_ Ko có gì chỉ là tao đang nghĩ đến một chuyện nhưng ko biết là có nên đồng ý hay ko thôi? _ Nó nói nhưng ko cho nhỏ biết là nó đang gặp chuyện gì

_ Mày nghĩ đến lời nói của JK lúc nay sao _ Nhỏ thản nhiên nói ko biết có một nghời mắt chữ A miệng chữ O

_ Mày..... Mày ko lẽ mày đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy rồi sao _ nó rụ sợ khi nghe nhỏ hỏi

_ Đương nhiên rồi, nghe thấy hết từ đầu đến cuối luôn và cả nụ hôn đó nữa, haha _ nhỏ vênh mặt lên nói kèm theo một nụ cười khoái chí

_ Mày bắt đầu nghe lén chuyện của người khác từ bao giờ vậy hả _ Nó hét lên

_ Bao giờ ta... _ Nhỏ giả bộ ngây thơ

_ Thôi được rồi tao xin lỗi vì đã nghe lén chuyện của mày, tại vì tao sợ mày nghĩ lung tung nên muốn tự tử nên tao mới đi theo mày. Nào ngờ thấy tiền bối JK cũng đi theo mày nên tao ko kêu tiền bối mà nghe lén chuyện của mày _ Nhỏ hối lỗi với con nhỏ bạn thân._ Thôi được rồi bây giờ mày nghĩ sao về lơì nói của tiền bối JK

_ Tao cung ko biết nữa tao cảm thấy khó sử, với lại tao còn yeu hắn rất nhìu

_ Trời ơi cái con này, mày ko nghe người ta nói sao " Cách để ngừng yêu một người là học cách để yêu người khác ". Mày hiểu ko mày cũng vậy mặc dù là mày còn yêu hắn rất nhiều nhưng rồi một ngày tình cảm ấy cũng dần phai mờ thôi

_ Nhưng tao....

_ Tùy mày thôi tao chỉ khuyên mày vậy thôi còn về lựa chọn của mày như thế nào thì tùy mày, với lại tao cũng chọn được tình yêu đích thực của tao là ai rồi

_ Ai vậy, khai mau _ Khi nó xong thì nhỏ nhận ra là mình bị hố

_Thì....là Jin vậy đó thôi tao đi ngủ đây _ Mặt nhỏ đỏ nhau trái gấc

_ Tao chúc mừng mày, mong mày sẽ được hạnh phúc

Nó p

Thầm chúc phúc cho nhỏ, rồi nó lại nghĩ đến lời nói của JK nhưng ko lâu sau đó thì nó đã chìm vào một giấc ngủ say sưa.