Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 28



Còn bên phía JK thì cậu ko tài nào ngủ được vì cậu nghĩ đến những lời nói lúc nãy của cậu nói với nó, rồi cười tủm tỉm một mình như thằng điên ( em hk cố ý chửi oppa đâu Im sorry). Nhưng ko may cho cậu là các anh còn thức nên thấy thằng em mình như vậy thì Trưởng nhóm hỏi cậu đầu tiên.

_ Nè út có chuyện gì hay sao mà nằm cười tủm tỉm một mình như thằng ***** vậy _ RM nói nhưng vẫn ko quên nụ cười của mình

_ Đúng đó em có chuyện gì vui sao, nếu là chuyện vui thì kể cho tụi anh nghe đi _ Thành viên hay thân nhất của jK hỏi ( V đó mấy pn)

_ Dạ ko có gì đau ạ _ Càng nói thì mặt của JK cang đỏ

_ Em nói dối, mỗi khi em nói dối là mặt em đỏ như quả cà chua vậy ( Mình sạo thôi), có gì vui thì kể cho tụi anh nghe với _ JM năn nỉ JK

_ Dạ ko có gì chỉ là em đang thích một người _ Mặt JK bây giờ càng đỏ hơn

_ HẢ........ CÓ THẬT KO VẬY _ Mọi người ai cũng sững sờ trước câu nói của JK nhưng vẫn ko quên hỏi người đó là ai

_ Vậy thì cô gái tốt số nào lọt vào được con mắt xanh của em út nhà ta đây. Anh ko ngờ Em út nhà ta biết yêu rồi nha _ Anh cả trêu chọc JK

_ Dạ ngươì đó các anh cũng biết đó ạ _ Jk ngượng ngùng

_ Ai vậy út? _ Suga vẫn muốn hỏi cho tận cùng

_ Dạ người đo là.... Eun Gi ạ

Và rồi tất cả mọi người lại đồng loạt kêu lên một lần nữa

_ HẢ Ả Ả Ả...có thật ko út, vậy em đã tỏ tình chưa _ Nghe đến chuyện này thì có vẻ JH là vui nhất

_ Em tỏ tình rồi nhưng cô ấy chưa đồng ý ạ

_ Ể taị sao.. _ V nói

_ Em cũng ko biết nữa chắc là tại vì nghời con trai hôm nat chúng ya gặp ở trường, cô ấy nói cô ấy cần thời gian để suy nghĩ

_ Cũng đúng ha _ JM nói

_ Anh cũng có chuyện để nói với mấy đứa, mấy đứa nghe cho kĩ nha _ ko lẽ anh cả tình nói anh cũng có người yêu rôi sao. MẤY ĐỨA SẮP CÓ CHỊ DÂU RỒI ĐÓ _ Jin rặn ra từng chữ

_ Hả... sao ngày hôm nay là ngày gì mà ai cũng có cặp hết vậy trời,anh và út tính cho tụi em ra rìa hay sao _ RM nói rồi ra vẻ giận rỗi hai người họ _ Mà hương ơi người đó là ai vậy cũng là người mà tụi em biết sao??????

_ Ping go!!!

_ Chẳng lẽ là...... Na Yoen _ Mọi người lại đồng loạt kêu như cái loa phát thanh vậy

_ Trời ơi chắc tụi em chết quá _ JH than thở khi trong nhóm đã là người có chủ, còn họ thì ko có ai để ý

_ vây là trong nhóm bây giờ chỉ còn lại tụi mình thui huhu _ JM nói rồi chỉ qua JH, V, RM,Suga huyng

_ Thôi giỡn vậy đủ rồi còn bây giờ thì đi ngủ thôi,các em muốn ngày mai cái mặt sưng như cái thớt sao _ Jin khuyên các em của mình đi ngủ

_ Dạ tụi em biết rồi ạ. Mọi người ngủ ngon nhé

Sau một hồi trò chuyện thì ai về giường nấy rồi đi ngủ một giấc cho tới sáng

___________

Mấy chương sau sẽ có phần hấp dẫn hơn đó các pn độc giả ak. Mình nói trx lun nhé,mấy chương sau thì trường của nó nhỏ và JK tổ chức một buổi dã ngoại, dù là bận về lich trình diễn nhưng BTS vẫn tham gia đầy đủ cùng tụi nó. mình cũng chỉ viết đc tới đay thoi mình đi ngủ đây, mấy pn ngủ ngon nha

Iuuuuuuuuu các pn nhìu ??