Thông tin truyện

Em Là Mị Dược !

Em Là Mị Dược !

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Một tình yêu giữa ba người ngang trái, chẳng có hạnh phúc. Một người con gái, và hai người đàn ông, họ tranh giành nhau để có được cô. Cả hai người đều yêu cô chân thành, và bị cô quyến rũ đến mức điên cuồng say mê. Nếu nói cô là thuốc phiện, thì anh dù có bản lĩnh đến đâu cũng không muốn cai. Nếu nói cô là tiên nữ, hắn nguyện nhìn cô trong mơ thôi cũng đủ. Cô là mị dược, là tuyệt sắc giai nhân bất kể đàn ông nào cũng không cưỡng nổi vẻ đẹp chết người từ cô. Nhưng đối với anh và hắn, mị dược sao? So sánh với cô như thế là quá tầm thường.


Cô là người phụ nữ, trên rất nhiều lần cái gọi là mị dược, dù cho có bản lĩnh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể cưỡng nổi. Bản thân cô không biết mình yêu ai hơn ai, nhưng cả hai người đều khiến cô chết mê chết mệt. Cả hai người họ đều yêu cô, sẵn sàng hi sinh tất cả để yêu cô, làm mọi thứ vì cô, và cô chỉ việc nằm đó, để hắn thịt và dùng trái tim để yêu nhau, và cô chỉ cần ở bên anh, yêu anh là đủ rồi. Một câu chuyện ngược tâm giữa ba người, không biết bao giờ mới có hồi kết, và không biết trước được, cô sẽ chọn ai, cuối cùng là ai sẽ được hạnh phúc?

Bình luận truyện